1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà ngoại tình, những cách nhìn nhận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi aladin_co, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aladin_co

    aladin_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ngoại tình, những cách nhìn nhận

    Vợ tôi đang sống đồng sàng dị mộng

    Trước khi viết lên những dòng tâm sự này, tôi thực sự đã suy nghĩ rất nhiều và cũng nhiều đêm không ngủ, tóc tôi giờ đã bạc rất nhiều. Tôi năm nay 38 tuổi, vợ tôi 36 tuổi, ai cũng bảo vợ chồng tôi rất đẹp đôi. Hai vợ chồng tôi đều có công việc ổn định và có vị trí trong công tác.

    Tôi có một gia đình, có thể nói là rất đẹp và hạnh phúc nếu nhìn từ bên ngoài. Vợ chồng tôi có hai con, một gái và một trai. Con gái tôi năm nay 13 tuổi, cháu học rất giỏi và xinh gái. Còn cháu trai năm nay 5 tuổi rất khôi ngô, thông minh, lanh lợi.

    Bản thân tôi luôn dành cho gia đình những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi luôn yên tâm, tin tưởng gia đình đã có người vợ đảm chăm lo nên dành hết tâm sức để phấn đấu trên con đường sự nghiệp cũng như kinh doanh, mong muốn khi các con lớn có một tương lai được bảo đảm bằng vật chất và mình sinh ra cũng là người có ích cho xã hội.

    Nhưng tất cả những niềm tin, hy vọng, những mong ước, dự định đối với tôi hoàn toàn sụp đổ khi gần đây tôi phát hiện ra vợ tôi luôn nghĩ về người đàn ông khác. Tôi tìm hiểu và ráp nối các sự kiện, thái độ, tình cảm của vợ tôi và phát hiện ra người đàn ông mà vợ tôi thầm mong trộm nhớ là trưởng phòng cũ của vợ tôi ở cơ quan, hơn vợ tôi đến 15 tuổi.

    Tôi đã có những ý nghĩ tiêu cực, muốn dứt bỏ gia đình khi niềm tin bị đổ vỡ, nhưng nghĩ đến hai cháu nhỏ nên đành thôi. Tôi phát hiện quan hệ của vợ tôi từ cách đây nhiều năm và đã cảnh báo vợ tôi. Nhưng cho đến tận hôm nay quan hệ ấy ngày càng sâu sắc. Một ngày vợ tôi và người đàn ông kia gọi điện và nhắn tin cho nhau không dưới 10 lần với những lời lẽ nhớ nhung, thương mến.

    Tôi rất đau lòng, muốn vợ tôi thẳng thắn và thành thực với tôi. Nhưng vợ tôi vẫn một mực nói rằng "Không có gì", một câu nói gọn lỏn không giải thích, không lý do và đổ lỗi cho tôi là không quan tâm đến gia đình, không chịu giúp vợ làm các việc ở nhà. Tôi nghĩ rằng vợ con luôn là hậu phương vững chắc để chồng tập trung cho sự nghiệp và tôi cũng nói với cô ấy như vậy, nhưng cô ấy không hiểu.

    Khi phát hiện vợ ngoại tình tôi có chất vấn thì cô ấy nói rằng chỉ trao tình cảm trên điện thoại và tin nhắn chứ không có gì về mặt thể xác. Dù thật thế thì tâm trí tôi cũng không thể tin được vì cô ấy và người đàn ông kia là đồng nghiệp, đã quan hệ trên 10 năm nay, đi cùng cầu thang, ngày nào cũng gặp nhau làm sao tôi tin được. Bản thân tôi lại thường đi công tác xa nhiều ngày...

    Tôi đã gặp người đàn ông ấy, đề nghị ngồi nói chuyện với tư cách những người đàn ông vì tôi muốn mọi sự phải rõ ràng. Tôi yêu cầu không được nhắn tin, điện thoại cho vợ tôi nữa vì gia đình tôi cũng như gia đình của anh ta. Nhưng điều này khiến vợ tôi có vẻ không vui và còn dọa lại tôi là sẽ phải chịu hậu quả (cô ấy sẽ làm gì đó, tôi không biết).

    Vì các con tôi, tôi không muốn chúng thiếu bố, hoặc mẹ, nhưng nếu tiếp tục thì tôi đau lòng quá, tình cảm với vợ đã bị sứt mẻ rồi. Tôi không biết phải làm thế nào đây? Mong các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành. Tôi xin cảm ơn.

    Đơn cử trên đây là một bài từ VNexpress cho ACE tham khảo và cho lời bình luận.

    Cảm nhận của cá nhân nguời post bài:

    Đàn bà cũng là con người, nhưng dù sao vẫn là đàn bà và vẫn luôn khác đàn ông ở tâm và sinh lý. Đàn ông có thể ngoại tình và đàn bà cũng vậy. Nhưng với muôn hình muôn vẻ của các tình huống và hoàn cảnh khác nhau, mỗi sự việc có thể đuợc nhìn nhận khác nhau, điều này còn có thể đuợc nhìn nhận khác nhau do quan điểm .
    Quan điểm cá nhân tôi: nếu thực sự sự việc như anh này nói: vợ không đáng là vợ => bỏ lun
  2. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình hiện đại khác xưa nhiều rồi, luôn có bồ vui vẻ và ko bỏ chồng
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Mọi lời nói thanh minh hay lý do đưa ra chỉ là nguỵ biện cho cái việc " ngoại tình '' thôi . Làm gì có kiểu :
    bác trai có lẽ cũng thuộc loại nhu nhược và thừa can xi nặng ...
    .......con cái thì đừng quá lo , trẻ con giờ chúng nó cũng nhận thức vấn đề rất sớm .
  4. bacchus

    bacchus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bỏ là bỏ thế đ'' nào? Vợ chứ có phải mớ rau con cá, muốn cưới là cưới, muốn bỏ là bỏ được đ'' đâu! Tình yêu là tình yêu, hôn nhân là hôn nhân, liên quan x gì đến nhau, sao chú lại nhìn nhận thiển cận và cực đoan thế? :D
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết sau này hoàn cảnh có đưa đẩy mình ngoại tình ko nhưng bây giờ bận tối mắt tối mũi với chồng con, công việc làm ăn chả có thời gian đâu mà nghĩ đến người đàn ông khác. Thời gian giải trí duy nhất là sau khi con đã ngủ lúc ấy cũng đã hơn 10h rồi.
    Mình cũng chẳng lên án người phụ nữ nào ngoại tình cả, tất nhiên là trừ những người có tính trăng hoa ra. Bởi vì tất cả mọi chuyện nó đều có nguyên do của nó. Vả lại mình ghét nhất quan điểm đàn ông ngoại tình thì phụ nữ phải bỏ qua trong khi phụ nữ ngoại tình thì coi như bỏ.
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo,có tới trên 90% (cả tui nữa) cũng đã từng, đang.... đồng sàng dị mộng.Thẳng thắn và cởi mở đấy.Ông or bà nào nói là không bao giờ thì là .... vớ vẩn...
    Tôi vẫn đang ,à không xin lỗi, đã từng yêu mà người ấy cũng thừa nhận(không chính thức) là cũng yêu tôi,để bi giờ ....bây giờ thì Nàng cũng đã có chồng, nhưng chúng tôi đang cố gắng giữ khoảng cách ... nhiều khi cũng muốn ... nhưng lại giữ được ... chẳng bít......
  7. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đã nói " kim đâm vào thịt thì đau....... " không có cái kia thì chẳng bao giờ có chuyện nhớ nhung không dứt được , nhất là đàn bà
    Giải tán cho đỡ day dứt , để mà yên tâm công tác - quá trắng trợn rồi còn gì ......
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:ràng. Tôi yêu cầu không được nhắn tin, điện thoại cho vợ tôi nữa vì gia đình tôi cũng như gia đình của anh ta. Nhưng điều này khiến vợ tôi có vẻ không vui và còn dọa lại tôi là sẽ phải chịu hậu quả (cô ấy sẽ làm gì đó, tôi không biết). [/QUOTE]
    bác trai có lẽ cũng thuộc loại nhu nhược và thừa can xi nặng ...
    .......con cái thì đừng quá lo , trẻ con giờ chúng nó cũng nhận thức vấn đề rất sớm .
    [/QUOTE]
    Em hỏi thật bác một câu là bác đã có gia đình chưa? Đã có con chưa? Người ta viết rõ rành rành là còn nghĩ cho con mà bác còn phát biểu hồn nhiên như thế thì em chịu rồi. Đã lập gia đình và có con thì phải chịu hi sinh nhiều chứ bác, đâu có thể quyết định dễ dàng dựa vào quan điểm cá nhân của mình được.
    À câu "Kim đâm vào thịt thì đau..." là do Lê Thành Nam, giám đốc FSOFT thuộc FPT viết trong tập Trinh Tùng truyện thôi (tập thơ này, cũng như FPT, thuộc thể loại văn hóa thế nào chắc nhiều người cũng không xa lạ gì). Câu này chả phải do cụ nào nói đâu bác ạ.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi thật bác một câu là bác đã có gia đình chưa? Đã có con chưa? Người ta viết rõ rành rành là còn nghĩ cho con mà bác còn phát biểu hồn nhiên như thế thì em chịu rồi. Đã lập gia đình và có con thì phải chịu hi sinh nhiều chứ bác, đâu có thể quyết định dễ dàng dựa vào quan điểm cá nhân của mình được.
    À câu "Kim đâm vào thịt thì đau..." là do Lê Thành Nam, giám đốc FSOFT thuộc FPT viết trong tập Trinh Tùng truyện thôi (tập thơ này, cũng như FPT, thuộc thể loại văn hóa thế nào chắc nhiều người cũng không xa lạ gì). Câu này chả phải do cụ nào nói đâu bác ạ.
    [/quote]
    cô em máy móc qúa nhỉ ..... Thế thì anh cũng nói luôn là đã 1 vợ 2 con và .......đọc lại cho kỹ về vấn đề khi bác kia nói là còn lo cho con và anh góp ý là sao nhé ( đừng lí thuyết suông , đạo đức giả hy sinh này nọ em ah ...nghe lợm giọng lắm ).................còn vấn đề nữa là anh éo biết Lê Thành Nam là thằng dek nào và cái câu " thịt đâm vào thịt " thì anh được nghe cách đây 20 năm rồi em ah và do 1 thằng anh hàng xóm mới đi tù về nó ngêu ngao nhá ....hay là cái anh LTN của em trước cũng đi tù rồi , cứ ra vẻ như mình biết nhiều lắm đấy hợ ....hợ........
  9. aladin_co

    aladin_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    From: Ngan Thu
    Sent: Friday, August 17, 2007 12:48 PM
    Subject: loi khuyen danh cho anh Nam
    Đọc xong những dòng tâm sự của Nam, tôi thấy rất buồn. Buồn cả cho Nam và vợ Nam lẫn một số người khác đã đưa ra những lời khuyên không đúng mực cho Nam trong chuyên mục này.
    Trước hết, tôi phải nói, tôi là một phụ nữ đã 50 tuổi rồi. Tôi đã lấy chồng 25 năm nay, có 2 cô con gái và tôi sắp thành bà ngoại. Nam trẻ hơn tôi vài tuổi, nên với tư cách như một người chị trong gia đình, tôi phải thành thật nói với Nam và các đấng mày râu vài điều như sau.
    Những chuyện trục trặc gia đình trong xã hội này tôi đã gặp rất nhiều. Bản thân tôi không phải là không có. Nhưng ít nhất là tôi cũng đủ tỉnh táo để xử lý mọi chuyện, và may mắn hơn là chồng tôi cũng không ích kỷ và nghi kỵ như Nam nên mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.
    Nam có biết vì sao tôi quy cho Nam cái tội ?~ích kỷ?T không? Vì Nam chỉ nghĩ cho mình mà chưa thực sự nghĩ cho vợ, hay ít ra là Nam cho rằng mình đã nghĩ cho vợ, nhưng sự thực không phải vậy. Người ta nói ?~tiên trách kỷ, hậu trách nhân?T. Nam đã xem xét lại bản thân mình xem lý do vì sao vợ Nam lại đi tìm tình cảm nơi người khác chưa?
    Nam cho rằng chỉ cần chăm chỉ đi làm kiếm tiền về cho vợ con là đủ để họ hạnh phúc ư? Không phải đâu. Phụ nữ chúng tôi sinh ra đã là những kẻ yếu đuối và mưu cầu tình cảm. Chúng tôi luôn cần một người đàn ông ở bên giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc. Nam mải mê đi công tác dài ngày, hiển nhiên là đã để lại một lỗ hổng trong trái tim vợ anh.
    Nam nghĩ rằng việc nhà thì nhẹ nhàng hơn việc cơ quan nên không thèm đếm xỉa khi vợ trách rằng anh không quan tâm đến việc nhà ư? Không đâu Nam ơi, hãy thử một ngày làm phụ nữ xem, anh sẽ thấy mệt mỏi đến nhường nào. Và khi mệt mỏi, lại không có chồng ở bên quan tâm, tất yếu là cô ấy phải tìm một nơi khác để trút bớt gánh nặng.
    Hơn nữa, anh đã mắc phải một sai lầm cơ bản khi đối phó với tình địch. Gặp nhau để ?~dằn mặt?T là hạ sách nhất. Vợ anh tỏ ra tức giận là phải. Anh hãy đọc lại một serie về cách xử lý những ông chồng ngoại tình từng đăng trên VnExpress cách đây chưa lâu, chắc có thể giúp anh hiểu ra mình đã sai ở đâu. Tuy trong những bài báo đó nói về cách trị chồng của các bà vợ, tôi thấy các ông chồng vẫn có thể áp dụng được một vài cách với các bà vợ, kín đáo và không gây tổn thương nhiều.
    Tôi thật không thể hiểu nổi một vài anh đàn ông đã cho Nam mấy lời khuyên ?~nguy hiểm?T, nào là hãy ly dị đi, hãy chơi lại cô ta theo kiểu ông ăn chả bà ăn nem? Chẳng lẽ đàn ông bây giờ ích kỷ và dễ dàng buông xuôi như vậy sao? Bỏ nhau thì quá dễ, nhưng tìm được người để chia sẻ cả cuộc đời mới thật khó khăn. Nam đã có một gia đình đẹp với những đứa con ngoan. Hãy tìm cách giữ gìn nó.
    Tôi thành thực khuyên Nam hãy tỉnh táo suy nghĩ kỹ. Đừng để những nghi kỵ phá hỏng gia đình mình. Hãy gác bớt công việc lại mà quan tâm nhiều hơn đến vợ con, đừng để họ phải tìm tình cảm nơi khác. Nhân ngày nghỉ 2/9 tới đây, tôi gợi ý Nam hãy đưa gia đình đi chơi xa một chuyến, tạo kỷ niệm và hàn gắn lại những gì đã mất. Tôi tin anh sẽ giành lại được hạnh phúc.
    Chúc anh may mắn.
    Ngọc Hà,
    Với nhiều người, ngoại tình là bản chất
    Sau khi đọc tâm sự của bạn Nam, tôi không định viết lời tâm sự cá nhân nào ở đây đâu. Nhưng sau khi đọc được bài của chị Ngan Thu thì tôi thực sự bức xúc phải có đôi lời ở đây.
    Chị nói chị đã 50 tuổi rồi, tôi không biết chị có kinh nghiệm sống nhiều đến thế nào và hiểu đời sâu sắc như thế nào. Nhưng chị có tin là một gia đình hạnh phúc chồng chăm sóc vợ, quan tâm ân cần làm tròn nghĩa vụ của một người đàn ông mà vợ vẫn ngoại tình không. Vâng! Thưa chị vẫn có đó ạ, mà thậm chí là rất nhiều đó vì đấy là bản chất của họ, họ thích tìm cái lạ.
    Sao có chuyện nực cười như thế đi ngoại tình xong rồi, đã không biết lỗi sai lè lè ra, lại còn về đổ lỗi cho người bạn đời như thế. Thế tức là cứ đi ngoại tình thì người ngoại tình là người "bản chất tốt, nhưng dòng đời xô đẩy" à? Tất cả tội lỗi là do người chồng sao? Thật là nực cười!
    Tôi không muốn tranh luận về vấn đề một gia đình có người ngoại tình thì người ngoại tình đúng hay sai ở đây. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho các bạn biết ở đây là có những gia đình một trong hai người vẫn sống rất đúng mực, ân cần mà người kia vẫn đi ngoại tình. Vậy sẽ phải giải thích trường hợp này thế nào đây? Chỉ có một lời giải thích duy nhất vì họ thích ngoại tình thế thôi. Họ thích tìm cái lạ mà đời kể cũng lạ những kẻ có lỗi lầm thì khả năng nguỵ biện mới tuyệt vời làm sao. Nó luôn tỷ lệ thuận với tội lỗi của họ.
    Vậy nên xã hội này mới phân biệt ra nhiều hạng người, có người thì chính chuyên, có người thì bị chê cười. Vậy cái kẻ cứ đi ngoại tình hết người này với người khác xong rồi về hùng biện cho cái tội lỗi của mình, đổ lỗi cho người này rồi đổ lỗi cho người kia, tại người đó thì mình mới thế thì cũng được xếp vào kiểu người được xã hội tôn trọng sao? Xin đừng mang cái này cái nọ ra để che đậy tội lỗi của mình. Ngoại tình thì vẫn cứ là ngoại tình, nước ao và nước giếng sao có thể hoà lẫn vào nhau được.
    Tôi đi công tác có khi cả nửa năm mới bước chân về đến nhà, những ngày lễ kỷ niệm của gia đình thường hiếm khi tổ chức được, có khi điện thoại cho nhau câu được câu không? Vậy sao vợ tôi vẫn không đi ngoại tình. Bởi vì cô ấy là người phụ nữ có tự trọng, lập trường vững vàng, thuỷ chung son sắt không mảy may có những khát khao thấp hèn. Cô ấy luôn hiểu và càng hiểu thì càng thương tôi hơn chứ chẳng đi ngoại tình đâu thưa chị và các bạn ạ.
    Vì sao người ta nói từ "yêu thương" vì trong yêu phải có thương các bạn ạ, tình yêu mà không có tình thương thì tình yêu đó không bao giờ tồn tại. Và tôi càng yêu thương cô ấy hơn cũng chính bởi đức hy sinh vô vàn đáng quý. Những lúc làm việc dù khó khăn, mệt lả nghĩ đến cô ấy tôi lại càng quyết tâm hơn. Cái đức tính đó của người phụ nữ là để phân biệt các hạng người với nhau đó, thưa chị Thu Ngan và các bạn độc giả ạ.
    Bạn Nam à, tôi nói vài lời suy nghĩ cá nhân ra đây mong bạn hãy có những suy nghĩ thật sự thấu đáo, chín chắn, tránh các quyết định bồng bột. Khi ra một quyết định thì hãy nhớ đến các con của bạn, hãy nghĩ chúng như một niềm an ủi, động viên bạn trong lúc khó khăn này. Bạn hãy suy xét thật kỹ lưỡng và thẳng thắn với người bạn đời rồi bạn sẽ có một quyết định đúng đắn cho hạnh phúc của mình và gia đình mình. Chúc bạn gặp điều an lành.
    Thân chào bạn!
    Mr Smile
  10. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    to redskin: Làm cái qué gì mà nhảy chồm chồm lên ghê thế Đồng chí bảo trẻ con thời nay nó cũng hiểu biết thông cảm này nọ. Hiểu biết thông cảm là một chuyện nhưng đời nó có bị ảnh hưởng không lại là chuyện khác. Li dị nó liên quan đến bao nhiêu người chứ đâu phải xoạch phát bỏ được ngay. Cái này không phải đạo đức thật đạo đức giả gì, mà đấy là điều mà ai cũng phải nghĩ đến cân nhắc ngược xuôi cả.
    Tôi chả tỏ vẻ hiểu biết gì cả, biết gì nói nấy. Chưa biết ai to mồm hơn ai đâu
    Được kimonodo sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 24/08/2007

Chia sẻ trang này