1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà ngoại tình, những cách nhìn nhận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi aladin_co, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    giu gin to am cua minh la dieu anh phai lam.nhung neu vo anh van tiep tuc va ko chiu tu bo thi anh nen de nghi voi chi ay chuyen ly di.neu chi ay hua se thoi ngay chuyen nay thi anh nen cho chi ay 1 co hoi nua.cac con anh se rat thiet thoi neu thieu tinh thuong yeu cua 1 trong 2 nguoi.anh nen hoi chi ay xem anh da thieu sot nhung gi va chi ay can nhung gi tu anh de anh sua.chuc anh se giu duoc gia dinh tuyet voi cua minh
  2. aladin_co

    aladin_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói chồng bận rộn thì vợ được đi ngoại tình
    From: noname
    Sent: Sunday, August 19, 2007 10:55 AM
    Subject: Gui anh Nam
    Chào anh Nam, cô Ngan Thu!
    Em thường xuyên theo dõi mục tâm sự của báo, và rất chia sẻ với suy nghĩ của anh Nam, và cũng xin lỗi cô viết bài ?oĐàn ông như Nam sao ích kỷ quá?. Không biết gọi cô thế nào vì cháu thấy cô ký tên là ?oNgọc Hà?, mà trên đầu bài thì là ?oFrom: Ngan Thu?.
    Cháu xin tự giới thiệu là Phương, nam, 24 tuổi, chưa bằng nửa tuổi cô. Tuổi cô cũng gần bằng tuổi mẹ cháu ở nhà. Sau khi đọc seri bài của anh Nam và bài của cô cháu có một vài suy nghĩ riêng muốn cùng cô và mọi người trao đổi.
    Cháu nghĩ người phụ nữ châu Á, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam, dù ở thế kỷ nào cũng vậy, vẫn luôn có đặc điểm riêng. Cháu không nói là người phụ nữ phải hy sinh tất cả cho chồng cho con, phải từ bỏ mọi ước mơ, sở thích để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng con. Cháu đồng ý là người phụ nữ có những thiệt thòi, do nền văn hóa, phong tục, nhưng mà rõ ràng đến nay cũng đã khắc phục và tân tiến hơn nhiều đó chứ cô. Cũng có những người phụ nữ tự nguyện gác đi sở thích, riêng tư để lo vun đắp, xây dựng cái gia đình riêng mới hình thành. Họ coi đó là sự tự hào vì mình đã lo chu toàn, quản lý tốt mọi chuyện cho cái tổ ấm đó.
    Và cụ thể hơn, người phụ nữ có gia đình, mà còn đi lại, nhắn tin, điện thoại nói lời yêu thương người đàn ông khác là hoàn toàn sai trái dù có biện minh bằng cách nào. Không thể nói là ?otại vì chồng tôi đi làm ăn, nhiều lúc đi xa, không quan tâm đến tôi, không chia sẻ việc nhà, nên tôi cô đơn, tôi tủi thân, tôi thế này, tôi thế kia? Và cuối cùng là tôi cần một người biết lắng nghe, biết chia sẻ?.
    Mà đúng ra người phụ nữ đó nên suy nghĩ là: ?oỞ trên đời này, đã làm người thì ai mà không khổ. Mỗi người mỗi cảnh, mình phải suy nghĩ làm sao để vun vén, duy trì cái gia đình mà mình đang có mới phải chứ, làm sao để vợ chồng mình chia sẻ, thương yêu nhau hơn. Anh ấy đi làm cũng vì lo cho gia đình, bên ngoài anh ấy cũng chưa ngoại tình mà. Anh ấy không quan tâm, chia sẻ, hoặc không cảm thấy sự quan tâm không đủ thì phải làm như thế nào, chứ không phải là hướng về người đàn ông khác như vậy?.
    Ở trong chuyện mà anh Nam kể, hình như chị ấy không phải người có xu hướng tích cực, muốn vun vén mà có xu hướng muốn hướng ngoại, muốn đi ra nhiều hơn. Dựa trên 2 lời tâm sự của anh Nam là khi anh hỏi thì chị ấy trả lời ?oKhông có gì? một câu gọn lỏn, không giải thích, không lý do. Còn việc anh Nam gặp nói chuyện với người kia thì chị ta không vui, còn dọa lại "tôi là sẽ phải chịu hậu quả". Câu này đặc biết gây bức xức với em đó anh Nam ạ.
    Giờ về phía anh Nam, anh ta lo làm ăn kiếm tiền để làm gì? Vì yêu chị, lo cho gia đình, anh ta có thiện chí xây dựng đấy chứ (cháu không thấy anh viết là chị ấy nói lý do anh ta cờ bạc, rượu chè, trai gái, mà chỉ nói là không quan tâm chia sẻ). Cháu đồng ý là không phải đem tiền về là hạnh phúc, nếu như mọi chuyện còn tình yêu thì có vô số cách giải quyết cho một vấn đề.
    Cuối cùng, gửi anh Nam. Anh là người quyết định, giữ bình tĩnh, thận trọng quyết định, ?ođánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại? với điều kiện người người đó phải biết sai, phải thành thật hối lỗi và thành thật hướng về tương lai anh ạ.
    Chúc anh và cô sức khỏe.
    Phương
  3. goddamn

    goddamn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết câu này nhé: "đàn ông đi hoang là vì bản chất của họ, còn đàn bà đi hoang vì họ không tìm thấy niềm vui trong gia đình của họ...". Đại loại là như thế, tất nhiên trừ những người bản chất lẳng lơ ra. Các pác thấy thế nào???
  4. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Yes, về cơ bản một người đàn bà bình thường chỉ ngoại tình khi tình cảm với chồng đã chết, nên làm gì có khái niệm đánh "kẻ chạy đi với chạy lại" như bác gì nói ở trên, chính cô nào ngoại tình vài ba lần về rồi dài mồm xin chồng tha thứ mới là kẻ lẳng lơ đó
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 00:39 ngày 25/08/2007
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 25/08/2007
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Con đàn bà này thật là lì lợm ... chả có tý nào gọi là yếu đuối ...
    Có lẽ nó với thằng già kia quan hệ với nhau từ trước, bác này chỉ là bình phong, con cái chả biết có phải con bác ko nữa ...
    Ngày xưa thời phong kiến, bọn quý tộc và trưởng giả hay có tình nhân ở ngoài, đến tuổi thì cũng tìm người gả đi ( thường nó chọn thằng hơi ngu ) cả Đông và Tây đều có chuyện này ...
    Đọc bài của bác có vợ ngoại tình này thấy bác hơi ngu thì phải, vợ nhắn tin gọi điện tình củm hàng ngày 10 lần mà chỉ cần giải thích là "ko có gì" mà cũng chịu được ...
  6. aladin_co

    aladin_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    From: Nguyen Thi Thuy Hang
    Sent: Monday, August 20, 2007 2:39 PM
    Subject: Anh can cung ran voi vo hon
    Gửi anh Nam,
    Tôi còn trẻ, thuộc tuýp người rất thoáng trong cách suy nghĩ và cũng là phụ nữ, nhưng khi đọc tâm sự của anh thì tôi nói thật không thể chấp nhận được một người phụ nữ như vợ anh. Tôi thấy thật nực cười khi vợ anh bao biện rằng "chỉ trao tình cảm trên điện thoại và tin nhắn chứ không có gì về mặt thể xác". Hóa ra lại có kiểu ngoại tình hợp pháp là ngoại tình trên điện thoại ư?
    Chồng tôi rất bận nên anh ấy không có thời gian để đọc mục Tâm sự nên tôi thường hay kể cho anh ấy nghe những mẩu tâm sự mà tôi được đọc. Khi tôi kể cho chồng tôi nghe về câu chuyện của anh, chồng tôi nói vợ anh rằng "loại phụ nữ trôi sông", giống như các cụ nhà ta vẫn hay dùng cụm từ đó để chỉ các cô gái hư ấy mà.
    Anh biết rằng vợ anh ngoại tình "qua điện thoại" và anh muốn vợ anh thành thực với anh? Thành thực cái gì cơ? Anh có tin là cô ấy "chỉ trao đổi tình cảm trên điện thoại" không? Còn tôi, tôi không tin. Hay anh muốn chính miệng cô ấy nói ra rằng "vâng, tôi đã chung giường với người đàn ông kia". Anh đừng mổ xẻ vấn đề làm gì, cho dù là chị ấy đã hay chưa"có gì" với người đàn ông kia thì có khác gì nhau. Một trái tim không thể chia thành hai nửa, tôi chắc chắn như thế.
    Mà anh cũng biết, cuộc sống vợ chồng đâu chỉ là ***, đó còn là sự tôn trọng, quan tâm, chăm sóc nhau. Vợ anh suốt ngày chỉ mải miết nhắn tin, gọi điện cho người tình thì lấy đâu ra thời gian cho chồng và con nữa.
    Tôi rất lấy làm tiếc khi vợ anh không biết trân trọng những gì mà chị ấy đang có. Cũng là một phụ nữ, khi đã có gia đình tôi tìm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho chồng, cho con mặc dù công việc của chồng tôi rất bận, ít có thời gian cho tôi.
    Tôi phục anh ở sự nín nhịn, tôi hiểu không phải sợ chị ấy mà anh đang nghĩ về các con anh, nhưng ở khía cạnh nào đó anh đang nhu nhược cho nên chị ấy mới lấn tới và lại còn dọa "anh sẽ phải chịu hậu quả".
    Tôi hoàn toàn không đồng tình với cô Ngọc Hà (cháu phải cô bằng cô), đúng "bỏ nhau thì quá dễ, nhưng tìm được người để chia sẻ cả cuộc đời mới thật khó khăn''''. Nhưng nếu cô là một người đàn ông cô có thể chia sẻ cuộc đời với một phụ nữ như chị ấy? Cô nghĩ là anh Nam không quan tâm đến vợ nên chị vợ mới như vậy. Thưa cô, với cuộc sống hiện nay, phần lớn các ông chồng ai cũng phải vất vả với công việc như anh Nam, thế thì các bà vợ ai cũng như vợ anh Nam ư? Vậy nền tảng gia đình ở đâu.
    Cháu nghĩ rằng nếu là một người vợ đích thực, khi chồng vất vả với công việc thì càng phải yêu thương, chăm sóc chồng hơn chứ không phải tìm vui nơi khác. Hơn nữa, khi chị ấy làm thế, chị ấy có nghĩ tới các con không? Lòng tin của bọn trẻ sẽ tổn thương ghê gớm. Cháu nghĩ rằng vợ anh Nam mới là người ích kỷ, chứ không phải anh Nam. Đành rằng chị ấy không nghĩ tới chồng, thì phải nghĩ tới con chứ. Cô có con và cháu cũng có một con trai, phụ nữ chúng ta khi có con rồi thì mới biết con cái là tất cả, phải vậy không cô? Ngoài ra, chị ấy có nghĩ rằng chị ấy đang phá vỡ hạnh phúc của một gia đình khác không? Chắc chắn là không rồi.
    Tôi không khuyên anh Nam nên ly dị bởi con cái khi lớn lên mà không có cả bố lẫn mẹ thì rất thiệt thòi và tội cho các cháu. Nhưng anh nên cứng rắn với vợ anh, phụ nữ thường hay lấn tới lắm.
    Chúc anh tìm lại được bình yên trong cuộc sống
  7. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi bác à, trắng trợn thế còn tiếc làm gì bác ơi
  8. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chào anh, em cũng là một người phụ nữ, em hy vọng những chia sẻ sau đây có thể giúp ích anh trong việc nhìn nhận vấn đề và có cách giải quyết hợp lý.
    Thực ra người ta hay đề cập đến vấn đề đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ. Mọi người cũng hiểu đó là chuyện... quá bình thường trong xã hội, rằng thì 10 ông thì đến 7,8 ông là nghĩ đến người đàn bà khác ngoài vợ. Rùi thì đàn ông chủ yếu là thèm của lạ, chứ ít ai bỏ vợ mà lấy bồ... Điều đó có lẽ đúng đến 70-80%. Còn với phụ nữ ngoại tình thì sao? Thường thì có thể chia thành 2 loại:
    1. Bị hấp dẫn bởi người đàn ông khác, có tình cảm thật sự: Loại này có lẽ... ko thể cứu vãn được, bởi phụ nữ một khi đã ngoại tình vì tình yêu, thì họ sẽ vứt bỏ tất cả.
    2. Ngoại tình vì đam mê: trước đây ít xuất hiện loại phụ nữ ngoại tình kiểu này. Thường là loại 1, đã hết yêu chồng và có tình cảm với người đàn ông khác mà người phụ nữ mới ngoại tình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, loại ngoại tình vì đam mê lại có vẻ chiếm đa số. Họ là những người có nhiều ham muốn, mạnh về sinh lý, nhưng đối với chồng họ cảm thấy ko được thoả mãn. Do vậy dễ bị sa ngã vào vòng đam mê của người đàn ông khác, có thể thoả mãn họ tốt hơn. Điều này xảy ra cả đối với những người phụ nữ thành đạt, có giáo dục và vị trí trong xã hội... Loại này cũng có thể cứu vãn, nhưng phải có nỗ lực rất lớn từ phía người chồng, bởi các bạn có thể hiểu nó cũng giống như.... đã quen ở nhà cao cửa rộng rùi ko quen ở căn nhà tồi tàn dột nát được í.
  9. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hehe! thế loại thứ 2 cứu vãn xong đưa lên bàn...à?Lôi em về lại tổ ấm xong ngồi nịnh :"em ui, em tha lỗi cho anh thời gian qua anh đã ko trọn đạo làm chồng , nhất là khoản XXX, anh xin hứa từ nay anh sẽ luyện công để thoả mãn em tốt hơn, em thích mấy lần, style/ngày thì bảo anh nhé chứ đừng ngủ với thằng ABC tội nghiệp anh lắm, nhớ nhé, nhớ lời anh dặn đấy" ,hahaha dc nghe chuyện funny nhất trong ngày, vote cho Mimiconuong thui
    Được xmen3 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 26/08/2007
  10. romeohnvn

    romeohnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    cô em máy móc qúa nhỉ ..... Thế thì anh cũng nói luôn là đã 1 vợ 2 con và .......đọc lại cho kỹ về vấn đề khi bác kia nói là còn lo cho con và anh góp ý là sao nhé ( đừng lí thuyết suông , đạo đức giả hy sinh này nọ em ah ...nghe lợm giọng lắm ).................còn vấn đề nữa là anh éo biết Lê Thành Nam là thằng dek nào và cái câu " thịt đâm vào thịt " thì anh được nghe cách đây 20 năm rồi em ah và do 1 thằng anh hàng xóm mới đi tù về nó ngêu ngao nhá ....hay là cái anh LTN của em trước cũng đi tù rồi , cứ ra vẻ như mình biết nhiều lắm đấy hợ ....hợ........
    [/quote]
    Chú Đực_Rét phát biểu sai câu "đạo đức giả" rồi, về suy nghĩ lại đê

Chia sẻ trang này