1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà ngoại tình, những cách nhìn nhận

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi aladin_co, 23/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Chú Đực_Rét phát biểu sai câu "đạo đức giả" rồi, về suy nghĩ lại đê
    [/quote]
    Chú nào mà rọng ing ướng thế nhể..... như thế không gọi là đạo đức giả thì gọi là cái éo gì hả ku ??? thảo mai ah
  2. trangsoi

    trangsoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện giờ không ngoại tình kể cả trong tư tưởng, vẫn rất yêu chồng, yêu gia đình. Nhưng cũng chính vì yêu mà không được để ý, không được đáp lại, cho nên cuộc sống mới sinh ra nhiều ức chế, từ yêu ở đây mình nói theo ý nghĩa tinh thần, chứ không phải chỉ là chuyện kia. Mình cũng chẳng biết nữa, không hiểu sau này mình có đi ngoại tình hay không nữa? Ai gây cho mình nỗi buồn, thì mình cố giữ niềm vui cho họ làm gì nhỉ? Đôi khi mình nghĩ vậy. Đất lành thì chim đậu, còn đất không lành thì chim bay đi.
    Mình đang có tâm trạng rất buồn thì gặp đúng topic này. Mấy hôm trước, anh lại cằn nhằn đi cằn nhằn lại với mình là đi làm buồn ngủ, chỉ vì đêm hôm đó nhớ anh nên mình đã đến chỗ anh, dù chỉ là nằm cùng, đã gần một tháng nay rồi mình với anh không có thời gian dành cho nhau. Chuyện như thế này, đây không phải là lần đầu, mà là lần thứ mấy rồi?
    (đôi dòng tự sự) Anh, anh coi em là cái gì rồi nhỉ? Là cái áo rách mà anh cất trong tủ lâu ngày rồi, phải không nhỉ? Anh có biết rằng, áo rách nhà anh lại là cái áo rất đẹp trong mắt những người khác phải không nhỉ? Lòng tự trọng của em quá cao, nên nó không cho phép em lặp lại chuyện tương tự như thế thêm một lần nào nữa. Em thề. Em có phải là người vợ tồi đâu nhỉ, học hàm học vị có, cũng có một chút nhan sắc, nhà cửa em thu gọn gàng ngăn nắp, lại sinh cho anh thằng con trai kháu khỉnh. Đó là vì ngày xưa em hay đọc cuốn sách "để trở thành người phụ nữ tuyệt vời", cho nên cố gắng trau chuốt mọi mặt. Nhưng cuộc sống không nói gì trước được, bây giờ em mới hiểu mọi thứ không theo như mình tính được. Thì thôi vậy, em cũng chẳng tính nữa để làm gì, ngày hôm nay em vẫn còn yêu anh, nhưng ngày mai sẽ trở thành như thế nào, bản thân em cũng chưa trả lời được.
    Được trangsoi sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 27/08/2007
  3. mucluc

    mucluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài này có khi phải phi ra chợ đêm mua bó hoa về tặng bà xã thôi!
  4. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    í, cái phụ nữ cần ko phải là nhiều lời cậu ạ, nhất là những lời... "thô" như cậu nói, quan trọng là hành động, qua đó phụ nữ sẽ hiểu tấm lòng và quyết tâm của người kia thế nào. xxx là cái hơi bị quan trọng trong cuộc sống hôn nhân đó cậu ạ, nhiều người vợ, người chồng thấy nản hoặc ngó theo bóng khác nhiều khi chỉ vì cái đó đấy. Nhưng nếu chỉ vì cái khoản đó thì cả 2 có thể cố gắng để duy trì được hạnh phúc gia đình.
  5. mimiconuong

    mimiconuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn, tớ thấy rất cảm thông. Nói thật sự, nếu rơi vào trường hợp của tớ, thì tớ sẽ ko xử lý theo kiểu ngoại tình, mà sẽ là nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói đến những mong muốn cũng như sự buồn và thất vọng, nếu chồng hiểu và cùng mình giữ gìn hp gia đình thì đó là điều hp nhất, nhưng nếu k hiểu và vẫn tiếp tục như vậy, thì cách tốt nhất là hãy giải thoát cho nhau.
  6. PUMANEW

    PUMANEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
  7. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cần gì fải ngoại tình. Tui mà đã hết yêu nhau, tình nghĩa đã cạn thì bye bye cho xong. Làm gì fải ngoại tình , lén lén lút lút , rùi lỡ bị bắt gặp fải xấu mặt hông.
    Hiện nay thì vẫn yêu chồng nhắm nhắm. Tự tin mà nói chưa bao giờ để ý đến ai ngoài chồng. Kể cả trong tư tưởng thoáng qua. Quái lạ, nhìn ở đâu cũng thấy ox dễ thương và đáng yêu
  8. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, về lý thuyết thì người ta bảo: Có j ko ưng ý thì "nói chuyện thẳng thắn" với nhau. Lý thuyết. Tào lao.
    Tất nhiên ai chả muốn được nói, được nghe. Rồi tỏ ra là lắng nghe và chia sẻ đối tác.
    Bạn đã đọc "đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim chưa". Có chắc là mọi cuộc "đàm phán, chuyện trò, trao đổi" giữa hai vợ chồng luôn tháo gỡ được vấn đề không. Hay mỗi người nói, nghĩ theo một kiểu và thường là rồi chả hiểu nhau mấy.
    Còn đã có thể nói với nhau được, đã ko để chị ấy lên diễn đàn trút tâm sự đâu.
    Trong trường hợp của chị có anh chồng lằn nhằn như thế, chị ấy bị tổn thương và tự ái.
    Người ta bảo yêu thì phải biết gạt tự ái một bên để yêu trọn vẹn.
    Tào lao. Yêu và sống cùng thì cái tôi và tự trọng vẫn có. Nếu người mình sống cùng ít hoặc không quan tâm đến cảm giác của mình, ai sẽ co về trong cảm giác cô đơn trong chính mình, ai sẽ tìm kiếm chút bình yên chốn khác.
    Tôi tin vào khả năng đàn ông có thể học ngôn ngữ của đàn bà, đàn bà có thể học cách nhìn nhận của đàn ông. Và tôi cũng tin là có không ít người đàn ông ko thể lắng nghe đàn bà, và không ít đàn bà cũng ko chịu được cách nghĩ của đàn ông. Họ vẫn luôn đòi hỏi ở người kia những điều mình muốn, mà thực sự không hiểu người kia muốn j.
  9. aladin_co

    aladin_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam đừng bị lừa gạt giống tôi
    Chào anh Nam, chào các bạn độc giả. Tôi đã theo dõi câu chuyện của anh và các ý kiến đóng góp cho anh từ đầu đến giờ. Đúng ra tôi chỉ lẳng lặng làm người ngoài cuộc, nhưng tôi cảm thấy bức xúc giùm cho anh, nên tôi có vài lời gửi tới anh. Mong rằng anh sẽ nghe lời khuyên của tôi, vì anh chính là bản sao của tôi cách đây 2 năm. (Nếu cần anh cứ trao đổi qua hộp mail của tôi xa_que69@yahoo.com) (xa gạch dưới quê).
    Tôi cũng có vợ và 2 con gái trai đầy đủ, ai cũng nói là gia đình tôi rất xứng đôi và hạnh phúc. Ngay cả người trong cuộc cũng thấy điều đó. Vậy mà bây giờ tan nát mỗi người một nơi? Chỉ vì 2 chữ ngoại tình. Tôi không nói về chuyện của tôi ở đây, vì câu chuyện của tôi cũng giống như chuyện của anh.
    Anh Nam à, làm người ai mà lại không muốn gia đình sum vầy hạnh phúc phải không anh? Ai lại đi xúi người ta bỏ nhau phải không hả anh Nam? Phải không hả các bạn? Nhưng thực tế gia đình anh đã lâm vào cảnh này rồi, không thể cứu vãn được nữa đâu?
    Tôi không tin là vợ anh còn trong sạch. Chắc chắn vợ anh đã ăn nằm với tay kia rồi. Nhưng cái đó không quan trọng, mà quan trọng là trong tim và trong đầu vợ anh không còn hình ảnh của anh từ lâu rồi. Tôi đố anh tha thứ và kéo vợ anh về với trái tim và khối óc của cô ấy trong sạch?
    Tôi khuyên anh hãy mạnh dạn chia tay đi, vì ít ra trong suy nghĩ của anh bây giờ cũng còn coi trọng cô ấy. Chứ anh mà tiếp tục thì anh sẽ đau đớn và căm thù vợ như tôi bây giờ nè. Vì tôi đã âm thầm cho người theo dõi và bắt tại trận? Lúc đầu cô ấy cũng nói với tôi là chỉ nhắn tin trao đổi tình cảm qua điện thoại? Vậy mà?
    Cũng vì con cái, vì tình yêu, vì gia đình mà tôi đã tha thứ bỏ qua hết cho cô ấy. Nhưng rất tiếc là ngựa quen đường cũ. Chỉ có những người đàn ông quá tin vợ nên mê muội nghe lời thanh minh của vợ thôi anh Nam à. Câu chuyện của tôi chỉ kéo dài hơn một năm thôi thì tôi phát hiện được. Còn anh thì tới 10 năm. Trời ạ. Phải công nhận là vợ anh cực kỳ thông minh và khéo léo đã che giấu qua mặt anh tới 10 năm?
    Có nhiều người đàn bà họ rất tham lam vừa muốn giữ cha cho con vừa muốn có tình nhân, hòng che đậy tội lỗi xấu xa của mình. Một lần nữa tôi khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ để quyết định sáng suốt, đừng để giống như tôi.
    Chúc anh luôn khỏe mạnh và tỉnh táo.

Chia sẻ trang này