1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn bà ngoại tình ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyenxaxu, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    đàn bà ngoại tình ....

    Đã lâu lắm rồi , những chuyện này cứ mãi canh cánh trong lòng tôi . Tôi đi đã nửa đời người , có lắm cuộc tình, nhưng thú thật, trong đời tôi có 2 cuộc tình vẫn cứ làm tôi băn khoăn trắc trở .

    2 cuộc tình với nguoi có chồng rồi . Tôi rất ăn năn . Viết thread này ra, tôi muốn biết, tai sao phụ nữ lại ngoai tình ?

    Riêng tôi, 2 mối tình, 2 lý do hoàn toàn khác nhau , chả ăn nhap chi đến nhau cả . Và có thể, cả ngàn mối tình khác của nhung nguoi khác, lý do có thể cung rất chả an nhập chi đến 2 lý do mà tôi bị làm kẻ .. tội nhân thiên cổ .

    Tôi xin kể ra đây . Nếu ai cũng có, xin kể ra . Biết đâu , chúng ta sẽ học đuoc nhiều điều hay . Cũng như chuyện đàn ong ngoại tình , đúng không các bạn ?
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Chuyện thứ nhất, xảy ra ở Tân Tây Lan . Tôi quen nàng, quen BC, trong một buổi tiệc sinh nhật của một nguoi bạn của một nguoi bạn . Khi ấy, tôi tưởng nàng còn độc thân, nên tôi đã buông lời trêu ghẹo . Xin lỗi các bạn, nếu là một nguoi đàn ông bình thuong, chắc chắn, bạn cũng sẽ không kềm đuoc như tôi . Vì nàng .. rất hot, rất nóng bỏng khi ấy . Thế nhưng, nàng đã nghiêng nét mặt và nhắc
    - C. đã có chồng rồi đó nha !
    - oops, sorry . Anh xin lỗi C. . Anh thật tình không biết .
    Nàng nheo mắt đạp lạii :
    - Ko sao . Anh H. mới đến xứ này, không biết là không có tội , Mà C. cũng thík bị ghẹo vậy lắm . Vui thôi mà .
    Thế là thôi . Tôi không dám trêu ghẹo nàng nữa . Và lảng tránh nàng suốt buổi tiệc đó .
    Thế nhưng sau đó, chuyện đời đưa đấy, tôi và nàng lại cứ bị .. găp nhau với hoàn cảnh trai côi gái chiếc ở cái xứ đèo heo hút gió, rất it nguoi Viet này .
    Vài dòng viết sơ về bối cảnh nhé ....
    Tôi lang thang từ Mỹ, sang New Zealand làm việc 1 năm . Cái thành phố Aukland của New Zealand này, thủa đó, còn chưa có nhiều du học sinh như bây giờ nên rất ít nguoi VN . Hình như có khoảng vài trăm gia đình mà thôi . Cộng đồng nguoi Viet nhỏ như vậy, nên ai cũng biết ai cả, nhất là họ biêt tôi, nguoi từ phuong xa đến trú ngụ tạm thời . Tôi khá là nổi tiếng trong giới thanh niên thiếu nữ thời đó . Đại khái, rat ít ai ở đây đã từng sang Mỹ, thế nhưng đa số lại đuoc xem film Mỹ nhiều . Vì vậy, moi khi tôi đi party, tôi thường là trung tâm điểm cho các câu hỏi về đời sống nguoi VN bên Mỹ . Và có lẽ vì khá nổI tiếng, nên các cuộc văn nghệ hát hò mời ca sĩ bên Úc sang hát, tôi đều đuoc mọi nguoi đề xuất gánh vác chuong trình .
    Và nhung chuong trình van nghệ đó, BC đều là ca sĩ cây nhà lá vuon chủ yếu . Vì vậy, nàng và tôi cứ phải thuong xuyen tập luyện hát với nhau . Chồng nàng, một nguoi Viet gốc hoa, lớn gấp đôi số tuổi của nàng, ông không mấy thik chuyện hát hò , chỉ mải mê công việc xay dựng nhà cửa lo làm giàu .
    Đã nhiều lần, nàng tâm sự với tôi, nàng rất thèm có 1 đứa con . Nhưng chồng nàng lại không thể cho nàng được như ý muốn .
    Tôi biết , tôi đang từ từ quỵ ngã truoc sự cám dỗ .
    Dù sao, tôi cũng đang sức cuong phuong , sống một mình thui thủI tại khach sạn . Tôi làm sao chống nổI !
    Một buổi tối , trong cộng đồng nguoi Viêt, có một gia đinh phải sinh con . Họ không biết tiếng Anh . Chủ tịch cộng đồng , bác L., phone tôi nhờ tôi đi vô nhà thuong thông dịch hộ . Bác L gửi BC đến khách sạn để chở tôi đi vô nhà thưong , vì BC biết nhà thuong và cung có quen biet với gia đinh sap sinh con đó .
    BC đến hotel tôi một mình đêm hôm đó . Hai đứa tôi im lặng suốt con đuờng từ hotel tôi ở đến nhà thuong Auckland . Luc xe quẹo vô parking của nhà , nàng chợt nói :
    - Anh K. (chồng của BC) đi về VN hôm qua rồi .
    Toi ngạc nhiên :
    - Oh, sao ko nghe ai nói vậy em ? Anh K về bao lâu
    Nàng buồn buồn trong tiếng nấc như khóc :
    - Ảnh về thăm ai đó bên VN . Nhận đuoc cú phone va thế là book vé đi luon .
    Rồi thở dài:
    - E cũng ko biết bao giờ anh K về ...
    (còn tiếp)
  3. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc sơ sơ tới đấy. Tui nghĩ: Cô C đó ngoại tình với bác vì thiếu thốn tình cảm
    "Nàng buồn buồn trong tiếng nấc như khóc :
    - Ảnh về thăm ai đó bên VN . Nhận đuoc cú phone va thế là book vé đi luon .
    Rồi thở dài:
    - E cũng ko biết bao giờ anh K về ..."
    và thèm có đứa con. Hì
  4. esprezzo

    esprezzo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 lý do duy nhất, gói gọn trong 2 chữ... CÔ ĐƠN
    Cô ấy tìm thấy ở anh sự an ủi.. Chồng thì hững hờ, ko có con cái chia sẻ..
    Câu này em đọc trong cuốn "Ai là kẻ thứ ba?" của Diệp Khuynh Thành... Thấy rất đúng...
    " Một gia đình không có con cái, cũng giống như một người đang sống bị rút mất xương, bị lóc thịt, chỉ còn lại lớp da rỗng, đứng phất phơ ngọn cờ ?otình yêu? hư danh. Nếu chỉ dựa vào ?otình yêu?, liệu chúng tôi có thể cầm cự được bao lâu? Huống hồ cái được gọi là ?otình yêu? đó, ngày nay càng trở nên hư vô, xa vời."
  5. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    hình như... chỉ có lý do duy nhất khiến phụ nữ ngoại tình là ko đuợc chiều theo ý muốn
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chuyện bình thường, đàn bà ngoại tình thường bất chấp tất cả, ko nghĩ đến chồng con, còn đàn ông thì ngược lại. Chuyện ngoại tình xứ người là hết sức bình thường
  7. workinthesun

    workinthesun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    .
  8. ViEmConYeu

    ViEmConYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại phải canh cánh nhỉ trong khi thực sự bản thân chus cũng muốn ng` đàn bà đó ngoại tình với mình hả chú ???
  9. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông và đàn bà ngoại tình bắt nguồn từ sự thất vọng với vợ hoặc chồng mình. Điểm chung là có vấn đề ko giải quyết đc nhưng chưa muốn bỏ mà muốn tìm người khác để khỏa lấp. Bác thuyenxaxu viết tiếp đi, tôi có thời gian sẽ kể một vài câu chuyện mình biết để hầu chuyện các bác. Bác thuyenxaxu là Mod à, bác điều chỉnh title lại đi, ngoại tình cả đàn ông và đàn bà đều có và tỷ lệ đàn ông ngoại tình nhiều hơn đàn bà đó bác.
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    dù với lý do gì tớ cũng ko yêu nổi Đàn bà ngoại tình ...
    Tìm kiếm sự hạnh phúc là quyền của mỗi người nhưng tớ nghĩ nếu còn 1 chút xíu tình hoặc nghĩa với Chồng thì ko nên làm thế...Cho đến khi xác định ko thể gắn bó thì chấm dứt rõ ràng, nói ra với nhau, giải thoát cho nhau..
    Rồi yêu 1 hay 100 người cũng chả có j phải hổ thẹn cả

Chia sẻ trang này