1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn bà ngoại tình ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyenxaxu, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em thấy phụ nữ ngoại tình rất đáng chê trách dù bất cứ lý do gì, bản thân họ thấy cô đơn tức là họ chưa vừa lòng với bản thân & hoàn cảnh gia đình hiện tại, phụ nữ VN có 1 ưu điểm rất lớn là sự chung thuỷ, nó bao gồm trong đó những hy sinh thầm lặng về tình cảm lẫn vật chất để bảo vệ hạnh phúc gia đình, vì vậy mà không có bất cứ lý do nào chính đáng để phụ nữ ngoại tình dù là ngoại tình trong tư tưởng. Vợ chồng sống với nhau ngoài cái tình còn có cái nghĩa, sự trong trắng của phụ nữ phải được đặt lên hàng đầu vì mình là người VN.
    Đọc câu chuyện của anh Thuyền kể, em thấy cả 2 người đều sai, cô ấy thường hay kể lể chuyện gia đình, than phiền chồng rồi tỏ ra tội nghiệp, em thấy điều này thật đáng chê trách, chuyện gia đình mỗi người mỗi cảnh không nên tâm sự với người khác phái nhất là 1 người đàn ông xa lạ vừa mới quen biết. Đồng ý là sống ở xứ người thì tình cảm rất dễ nảy sinh, nhưng không vì vậy mà cho phép người phụ nữ lẳng lơ với người đàn ông khác ngoài chồng của mình. Đúng ra cô ấy nên tránh xa anh & giữ khoảng cách với anh thì có lẽ nhân cách của cô ấy sẽ được mọi người nể trọng. Chỉ khi nào cô ấy đã dứt khoác & trở thành 1 người tự do thì lúc đó chuyện cô ấy đến với ai đi nữa thì mọi người sẽ ko chê trách, vì đó là chuyện hiển nhiên.
    Vài dòng chỉ là nhận xét cá nhân của em, em nói lên đây chỉ để cho mấy anh biết rằng không phải phụ nữ cứ thấy cô đơn + bất mản với chồng thì sẽ nảy sinh chuyện ngoại tình. Số phụ nữ ngoại tình chỉ là con số ít trong cộng đồng phụ nữ VN, ngoài ra em còn thấy rất nhiều tấm gương phụ nữ đã hy sinh thầm lặng rất nhiều vì chồng & gia đình.
  2. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    hôn nhân không phải là cho mình mình mà nói bỏ là bỏ đuợc bạn à, còn cái tình, cái nghĩa, xã hội dư luận, có phaỉ trên đời này muốn gì cũng làm đuợc nấy đâu ?
    Con người ai cũng có cái ích kỉ riêng của mình, đàn bà hay đàn ông thì cũng vậy cả thôi. Mình không cổ vũ chuyện ngoại tình, chỉ có điều, thấy bài cuả bạn và 1 bạn nưã phản đối gay gắt quá thì mới post bài thôi.
    Cuộc đời có ai biết trước điều gì, lắng nghe và chia sẻ thôi bạn ạ, mỗi ng mỗi tính cách rồi, cứ phải vận đến mình mới hiểu đuợc phần nào tâm trạng cuả người ta.
    Được toctoctoc sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 19/06/2009
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mà có người hiểu, đồng cảm và chia sẻ cũng tốt chứ sao.
    Hôn nhân không phải màu hồng, nói nhanh cho nó vuông, thế nên cứ ôm ảo mộng về tình yêu sau Hôn nhân càng nhiều bao nhiêu thì càng dễ thất vọng về nó bấy nhiêu. Và không việc gì phải ôm hết mọi đau khổ, tủi hờn vào lòng làm gì. Ngứa thì phải gãi, đau thì phải khóc, o ép nhau quá thì phải cãi, sao phải nhịn.
    Trò chuyện, cà phê, chát chít tí xả strét thì được, chứ have *** thì đừng, thế thôi. Cái này em gọi là bình đẳng giới thì có lẽ đúng hơn là ngoại tình !?
    Quan điểm của em là như vậy, anh txx vào kể tiếp đi ạ
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Trước đây mình có trao đỏi vói 1 ông sếp to của mình, bác í co 1 con gái duy nhất đã ứn , a e nói đùa sếp có điều kiện ko gửi gắp 1 thằng cu à. Ko ngờ bác í đàn mặt ra nói: Tôi đọc sách và nghiệm ở thực tế thấy những đứa con bố mẹ chia tay nhau thường ko gặp may mắn, mất đi nhiều phúc đức, và bản thân bố mẹ chúng sau khi chia tay cũng ko may mắn. Mình nghiệm lý thực tế những người mình quen biết thấy bác í nói chuẩn thật.
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ăn vụng thường là rất ngon! He he!
    Ở đời ko ai biết được chữ ngờ, "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy"!
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bé heo ăn rùi à mà biết là rất ngon, a thấy bản chất bé heo tốt đấy chứ
  7. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    @TXX: chuyện này có thật của anh ko hay là anh post lên đây thôi?
    Em cũng có 1 câu hỏi như anh, "tại sao đàn bà (nhất là đàn bà đã có chồng) lại ngoại tình?" có phải cô ta quá cô đơn?
    Em cũng xin kể vắn tắt chuyện 1 ng bạn của em. Anh ta có 1 đứa con 5 tuổi với vợ thì bắt đầu cặp bồ. Nghe anh ta nói thì là do cô vợ khinh thường anh ta ko làm ra tiền. Sự thật tn thì em ko rõ thì ko đc nghe vợ anh ta nói. Cô bồ cũng đã có gđ, có con gái 3 tuổi. Rồi 2 ng có 1 thằng con trai. Cô ta vẫn ở với chồng. Ông kia thì li dị vợ rồi sống 1 mình. 2 người vẫn qua lại. Hiện giờ cô kia vẫn ở với chồng, thằng bé gọi chồng cô ta = bố, còn gọi bồ cô ta = gì thì em ko rõ (chắc là bác).
    Thật với anh, em cực kỳ khinh thường loại phụ nữ cặp bồ, nhất là vác cái bụng chửa to tướng về nhà, để cho anh chồng nghĩ đó là con mình.
    Chả hỉu mặt cô ta dày đến mức nào? Haizzzzzzzzz
  8. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    xã hội ? dư luận? tình ? nghĩa?? nếu nghĩ đến từng đấy điều hay chỉ 1 trong các điều đó thì lại càng ko thể ngoại tình chứ bạn????
    Khi bạn ở hoàn cảnh ko mong muốn, vì lý do gì đó mà phải tìm hp ở 1 bến đỗ khác , tớ nghĩ là xã hội, dư luận và gd đều thông cảm và chia sẻ nhiều hơn là bạn có gd mà đi ngoại tình...
    Ý tớ là thế
    Tớ cổ vũ mọi ngừời sống hết mình với những khát vọng và ước mơ của bản thân và hành động cho phải cách nhất, rõ ràng và đàng hoàng nhất...
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ăn vụng thì em xơi nhiều rồi nhưng "món" ngoại tình em chưa có cơ hội thưởng thức. Căn bản em thấy bản chất mình cũng tuơng đối không xấu, chỉ chờ xem cái dòng đời nó mạnh đến cỡ nào thôi! Em chả dám đưa khẩu hiệu!
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko cùng quan điểm với bác !
    - Thường thì đàn ông dễ ngoại tình hơn , vì bản chất thích ăn rau thì là với trứng vịt lộn . Dù cho vợ có xinh bằng giời , có lành như cục đất . Các bố cháu hay văn vở, nào là ko yêu vợ , bị ép lấy , nhở nhàn , hoặc gia đình trục trặc , ko hạnh phúc , lầm tưởng v..v . ( Tớ là tớ khinh , nói trắng phớ ra là thích của lạ , còn gd ko hạnh phúc thì tự hỏi bản thân mình xem vì sao ko có được hạnh phúc )
    - Đàn bà ngoại tình ít hơn , và với bản thân tôi thấy dễ tha thứ hơn . Vì phần lớn là do người chồng , ko quan tâm đến vợ, ko biết lấp khoảng trống cho vợ . chính vì điều này tạo nên sự cô đơn , thiếu vắng người chia sẻ , dẫn đến các chị em dễ ngoại tình hơn.
    + đàn ông ngoại tình thường thì rất dễ , nhưng càng về sau càng lí trí hơn .
    + đàn bà ngoại tình thường khó hơn , vì lúc đầu họ lí trí hơn đàn ông, nhưng càng về sau thì càng bất chấp hơn và ko còn lí trí .

Chia sẻ trang này