1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn bà ngoại tình ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyenxaxu, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện bác chủ topic nghe nó cứ giông giống ... ở đâu í .. hic... hay là mình thỉnh thoảng có đọc ba cái lăng nhăng nên liên tưởng chăng ???
    Chuyện ngoại tình với nội tình chả ai nói hay được đâu .
  2. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của anh này, quá chuẩn luôn.
    Vàng vàng: theo em thấy thì đàn ông dễ ngoại tình hơn là đúng, nhưng càng về sau càng lý trí hơn chắc có lẽ ko chính xác lắm, càng về sau càng chán & cảm thấy muốn tìm chỗ khác thay thế thì đúng hơn . Sao mà chán đàn ông thế nhở
  3. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình tất nhiên có một phần lỗi rồi bác vì đã ko nói ra cho vợ chồng hiểu nhau và cùng thay đổi mà cứ giữ trong lòng đến khi ko chịu đc lại đi ngoại tình. Nhưng bác cứ bảo vợ hiền, ngoan cũng chưa hẳn ông chồng lại thích như vậy để ko ngoại tình đâu. Những lý do đàn ông ngoại tình bác nêu ra cũng chưa đủ. Vợ hiền, ngoan, giỏi đấy nhưng thiếu hòa hợp trong ******** với chồng, ko hiểu tâm tư tình cảm với chồng, vợ chồng ko biết hâm nóng tình cảm thì chồng dễ sa ngã lắm. Làm vợ ko chỉ có chăm chồng con tốt, nhà cửa đẹp thì đã là vợ giỏi đâu còn cần hiểu chồng muốn gì, điều gì quan trọng nhất với anh ta mà liệu nữa. Làm vợ ngoan cũng hại lắm, chồng biết vợ sẽ ko bỏ mình dù mình ngoại tình nên chẳng biết sợ, thế mới có chuyện nhiều chị vừa xinh, ngoan lại giỏi mà chồng lại lăng nhăng trong khi lắm bà vừa xấu, vừa điêu vừa tinh tướng mà chồng suốt ngày lo giữ vợ. Trong hôn nhân cả hai cần có trách nhiệm với nhau và đừng lười tìm hiểu nhau thì mới giữ gìn đc, còn chỉ biết làm những gì mình cho là chồng hay vợ thích nhưng đó lại ko phải cái vợ hay chồng mình cần thì họ cũng ko thấy phẩm chất đấy là quý nữa đâu.
  4. MeCa

    MeCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ngoại tình vì đàn ông ngoại tình trước
  5. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Bạn Meca vừa có cái topic ở trên kia , xuống đây buông một câu xem ra cũng cay cú lắm rồi. hihi .. đang tính trả lời bạn là đừng hồ đồ kết luận vội vã mà làm hỏng đi một gia đình , khi mang bầu , tâm lý người mẹ rất dễ ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng . Mẹ mà cau có , kay cú , nóng giận , đứa con đẻ ra sẽ có đúng các đức tính đó đấy .
  6. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có những kẻ làm ra vẻ tử tế, hay không chịu tu dưỡng dù đã được nhắc nhở.
    Bà con xem lại 2 link này chơi:
    http://ttvnol.com/lamdep/1023052/trang-9.ttvn
    http://ttvnol.com/lamdep/1023052/trang-11.ttvn
  7. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 anh bạn, 2 vợ chồng công chức nhà nước, nói chung là gia đình tạm ổn, thế nhg anh chồng lại có bồ, chị này cũng có gia đình, chồng rất yêu thương và thành đạt, con cái xinh xắn, chỉ hiềm nỗi chị này luôn nói rằng cô đơn.
    Ban đầu anh bạn mình thì chỉ trêu đùa thôi, không nghĩ rằng sẽ có tình cảm với ng con gái kia, thế nhưng mà ma xui quỷ khiến làm sao, sau 1 thời gian 2 anh chị lại có quan hệ với nhau.
    thời gian đầu 2 ng hẹn hò thì vui lắm, ríu rít như chim non, tuy nhiên, sau 1 thời gian, cô bồ lại ghen ngược với vợ :D, lúc anh này chở vợ đi shopping hoặc đi siêu thị mà cô bồ nhắn tin, đt thì anh ý phải từ chối chứ làm sao mà đi gặp ngay đc, thế là tình trạng hờn giận, trách móc bắt đầu diễn ra, anh bạn mình suốt ngày lo đối phó với vợ và lo dỗ dành cô bồ, đc khoảng 6th thì bắ nt đầu thấm mệt, lúc này mới tâm sự với mình, anh ý bảo là: tưởng có bồ thì sẽ chia xẻ được những vấn đề mà vợ không hiểu, ai dè ... có bồ còn mệt hơn, thôi thì đủ thứ phải đối phó, hết đối phó với vợ rồi lại lo đối phó với bồ, Lúc này, mình mới nói, thôi anh chấm dứt đi thôi, nếu để tình trạng này kéo dài thì còn mệt hơn, sau đó 1 thời gian khoảng 3th, gặp lại anh bạn, anh ta cười tươi hơn hớn nói với mình là đã giải quyết xong cái đuôi, giờ chỉ có mỗi vợ thôi thấy tư tưởng nhẹ nhàng hơn hẳn, ăn no ngủ kỹ, chả phải lo gì, đúng là sướng.
    Thế nên, có bồ, các ông chồng cũng mệt lắm, tư tưởng k được thỏai mái đâu vì lúc nào cũng phải nghĩ kế gì cho vẹn toàn cả đôi đường, hihi, đừng tưởng rằng có bồ sẽ sung sướng nhá...... chỉ lúc ban đầu thôi, vì lúc đó là mới refresh lại tình cảm mà, cứ như là hồi mới yêu ý, nhg mà lâu dần.... có khi lại thấy bồ chả bằng vợ.... thế nên là lại quay về với gia đình nhỏ của mình thôi..
  8. ViEmConYeu

    ViEmConYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ai chang biet'' la` nhu the'' .Nói thì dễ lắm hay lắm, nhưng mình nghĩ bạn ko nên phê phán gay gắt như thế .Cuộc đời chang ai bie''t truoc'' duoc dieu` j`, mỗi ng mỗi tính cách rồi, cứ phải vận đến ban thi` ban mới hiểu đuợc phần nào tâm trạng cuả người ta.
  9. ViEmConYeu

    ViEmConYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    điều này quả thực rất đúng ,mình nghiệm thấy nhiều trg` hợp đúng như thế . NGay cả như mình ,cũng bố mẹ chia tay nhau . cảm thấy có nhiều điều ko được may mắn. mà sao nhiều bạn bè xung quanh mình họ hay may mắn thế. mình cái gì cũng thấy dính đến "đen" . thỉnh thoảng được may mắn thì toàn trong những chuyện nhỏ xíu. :(
  10. ViEmConYeu

    ViEmConYeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    cái thể loại phụ nữ ntn thì ko thể chấp nhận nổi.

Chia sẻ trang này