1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn bà ngoại tình ....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuyenxaxu, 17/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Tưởng Albert Camus đoạt giải Nobel văn học nhờ một loạt các tác phẩm chứ nhỉ, đâu phải mỗi cái truyện ngắn này hả bạn Linh Khuê .
  2. tantrodoi

    tantrodoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn thiếu_bình bận tâm vào cô khác đi, để sân chơi cho những vị này tung tăng với nhau.
  3. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền,
    Lâu lắm rồi mới tình cờ đọc tâm tư của anh , sau cái PM cuối cùng khoảng vài năm trước vào một buổi sáng tinh mơ 4h30 với cà phê một mình .
    NGOẠI TÌNH ?
    Sẽ có hàng trăm lý lẽ riêng của người đàn ông và đàn bà .
    Sẽ có hàng vạn lời kết tội....
    Sẽ chẳng biết bao nhiêu lời comments và sách vở , báo chí với đủ thứ pha trộn !
    Nhưng với em thì người trong cuộc không quan tâm những điều ấy làm hệ trọng ! Vấn đề là người ta CẦN cảm xúc từ nhau . Và cảm nhận được cái gì từ nhau . Thế là người ta ngoại tình !
    CẢM XÚC thì có rất nhiều nghĩa và nhiều loại . Cảm xúc yêu thương , cảm xúc cơ thể , cảm xúc riêng biệt trong chuyện gối chăn mà mỗi người có thể đem đến cho nhau .... v.v .... Nhưng nói chung là người ta đạt được CẢM XÚC . Cả hai bên , người ngoại tình lẫn người tình , mà có lúc CẢ HAI đều là kẻ NGOẠI TÌNH ?!?
    Chuyện thì phải có kết , và anh hãy cho em nghe cái kết câu chuyện thứ nhất , để kể thêm câu chuyện thứ 2 . Em là người đọc .
    Well........
  4. studioweding

    studioweding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc sơ sơ tới đấy. Tui nghĩ: Cô C đó ngoại tình với bác vì thiếu thốn tình cảm
    "Nàng buồn buồn trong tiếng nấc như khóc :
    - Ảnh về thăm ai đó bên VN . Nhận đuoc cú phone va thế là book vé đi luon .
    Rồi thở dài:
    - E cũng ko biết bao giờ anh K về ..."
  5. vjtzinol

    vjtzinol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Riêng đàn ông ngoại tình còn chấp nhận được chứ đàn bà mà ngoại tình thì vô phương cứu chữa, em là em chúa ghét đàn bà ngoại tình nhưng lại thích đàn ông trăng hoa :D

Chia sẻ trang này