1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà nhẹ dạ ( Vân Lam)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lanhlung87, 28/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói câu nói của ai bạn phải trích dẫn tên tác giả chứ , viết như thế dễ hiểu lầm là bạn viết lắm đó .
    Câu nói này là của Nguyễn Cao Kỳ Duyên
  2. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    ơ hay, khổ nhể.Tên Tác giả to bổ chảng thế kia mờ chị gái vẫn còn fải hỏi à? Đeo kính, đọc lại tên bài trước khi vào chị nhé.
  3. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Vậy Vân Lam = Nguyễn Cao Kỳ Duyên
    Là người viết ra câu bạn viết lại
    Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong 5 năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm... Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?..."
    Tôi đâu có thấy bạn viết đoạn này ai nói ..bạn chỉ chép lại thôi mà
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đã mua cuốn này.. sau khi nghe giới thiệu..
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    lời nói ko mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòg nhau
    p/s: đàn bà cũng có lúc nhẹ dạ, và đôi khi hay ngộ nhận
    nhưng nghĩ lại nếu ko có sự nhẹ dạ và ngộ nhận của đàn bà thì lấy đâu ra những kỉ niệm sâu sắc trong tình yêu
    ...tình chỉ đẹp khi tình dang dở...

Chia sẻ trang này