1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà ... ôi đàn bà .... nỗi kinh hoàng !!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tu_Toe, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà ... ôi đàn bà .... nỗi kinh hoàng !!!!!!!!!!!!!!!!

    Đàn bà làm tất cả những gì mình muốn bằng sự « khôn khéo » của họ ???
    + Khi bé họ khóc thật lực để đạt được những thứ họ muốn
    + Lớn hơn một chút, họ làm khổ những chàng trai đa tình
    + Khi có « mục tiêu theo đuổi » họ làm khổ những túi tiền không mấy dư thừa của mục tiêu và chính bản thân mục tiêu.
    + Khi có người yêu, họ đã đạt được những thứ họ muốn bằng sự nũng nịu, bằng những lời nói dịu ngọt nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả cộng thêm lòng bao dung độ lượng của các nam nhi
    + Khi có chồng, họ nắm giữ hết tài chính và lại đòi quyền bình đẳng trong các công việc trong nhà. Ngoài xă hội, họ đấu tranh đòi quyền bình đẳng về mọi lĩnh vực.
    + Đàn ông nắm giữ quyền lực thì họ đòi sự công bằng ; đàn ông nắm giữ tiền thì bị nghi ngờ chuyện này chuyện nọ ; còn họ thì không sao.
    + Với họ, họ có 10 thì họ bảo có 1 ; đàn ông có một thì họ cho là có 10.

    Vậy họ còn muốn gì nữa.
    Trời !!! Ước gì thế giới này toàn đàn bà, xem họ sống ra sao !!! Hahahahahaha !

    Nhưng hãy nghe đây :

    Nếu thế gian này thiếu đàn ông
    Bao nhiêu phụ nữ sẽ không chồng
    Thư tình sẽ chẳng còn tác giả
    Tối tối vườn hoa sẽ trống không
    ---
    Nếu thế gian này thiếu đàn ông
    Thì cầy bảy món lá mơ lông
    Và bao quán nhậu bên hè phố
    Sẽ đợi ai về giữa phố đông !!![/b][/i]

    Còn gì để nói về họ nữa đây ??? Hỡi ĐÀN BÀ !!!
  2. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ôi Ôi ! đau đầu quá.......................
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  3. Tu_Toe

    Tu_Toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết chán ngắt ...buồn ngủ quá...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  5. liberation

    liberation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bài viết này hay và đúng chứ, bạn hoasưa nói thế là không được.
    240981
  6. liberation

    liberation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ôi đàn bà là những niềm đau
    ôi đàn bà là ngọc ngà trăng sao
    hay đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu
    ôi đàn bà rượu ngọt đêm qua
    ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay
    hay đàn bà là vần thơ say
    khúc nhạc chua cay...
  7. beo50

    beo50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    eh , này có phải la bạn tu_ toe là 1 thợ cưa hơi bị tồi , chuyên môn bị đá, nên mới viết thế 0 hả
    uh đấy, đàn bà xấu thế đấy vậy mà sao đàn ông cứ chạy theo đòi xin "chết" vậy?
    thử lí giải coi

    beo50
  8. typn84

    typn84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ong nao ma noi con gai ghe the nhi.de roi xem sau nay ong lay mot nguoi con gai lam vo hay la lay mot thang pede lam vo nao..........vo li het muc....
    ong chua thay con gai hay den muc nao a.ho that la tuyet voi do ong ban gia a
    typn84
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà à..???
    Ôi đàn bà là mộng đẹp tình si,
    Là mật ngọt hiểm nguy....
    ..v..v..
    Nhưng nếu không có đàn bà lấy đâu ra đàn ông nhể???

    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này