1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà và căn bệnh nói nhiều! Làm thế nào để điều trị đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi donnacalf, 01/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ôh, vậy ra ở đây là nói lúc con gái đang cáu hả ??? ANh lại nghĩ là con gái thì lúc nào cũng lắm lời được cơ, cáu lên thì tất nhiên là lắm lời hơn, nhưng nếu nàng cáu thì cái nhìn cũng vẫn có giá trị, một cái nhìn nói lên mình đang buồn,có một cái gì đấy hơi thất vọng thì nàng sẽ im ngay, em thử đi (nếu có sưng má thì lên đây kêu anh, anh chỉ cho cách khác ).
    Phải phân biệt trường hợp mà nhìn chứ, đâu có gã ngất ngưởng nào mà lúc nào cũng nhìn như nhìn đểu đâu em.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nhìn cái topic này hơn chục lần rùi bi giờ mới vào đọc, trong lòng thì chửi thằng nào... ác nhơn quá, lập ra topic làm khổ chị em.....!!!!!
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều à? Híc híc, đúng thật, ngày trước các cụ bảo 2 người đàn bà và 1 chú Donnan là thành cái Chợ. Bây giờ ư? Chỉ cần Donnan và bà vợ cũng thành cái Chợ rồi!
    Nếu là tớ ấy, sau này "mụ vợ" mình có nói nhiều thì mình nên đặt mua thật nhiều báo chí về đọc. Bà nói là việc của Bà, tôi đọc là việc của tôi, nói chán rồi thì để tôi nói 1 câu, Muộn rồi, đi nghỉ đi em yêu
  4. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Wildman còn "non" lắm, chưa lấy được "mụ" nào đâu . Đọc bào cả tối không nói câu gì, đến lúc mở mồm ra ngọt ngào "Muộn rồi, đi nghỉ đi em yêu!" thì máy khâu của nàng mới chạy với công suất thực sự ... Không thoát được đâu!
  5. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    quá dễ, cứ làm cho em yêu say như điếu đổ , gặp mình như cá gặp nước rồi tuyên bố "Anh không thích phụ nữ nói nhiều đâu, em hãy chú ý đến điểm này "___xong. EM ấy sẽ phải nghĩ 9 lần trước khi muốn nói nhiều: hoặc là mình nói cho sướng miệng rồi mất anh ấy, hoặc là nói ít để hạnh phúc bên nhau. Tất nhiên ai cũng biết là phải chọn cái gì, phải vậy không ?

Chia sẻ trang này