1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn bà và phụ nữ 30 tuổi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi epok, 25/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với anh Vespalang bạt dzụ này.
    -Ở người phụ nữ tầm ba mươi có những " cái thần" mà mấy cô nhỏ tuổi không thể có....có thể liệt kê một vài điểm...
    -Ở người phụ nữ 30, toát lên sự tự tin, chín chắn, ngọt ngào, dịu dàng ..có chiều sâu và cũng không kém nét cứng cỏi,bản lĩnh
    -Ở người phụ nữ 30 , ít có chuyện làm nũng...quá độ , và cách làm nũng của họ đáng yêu hơn phụ nữ-trẻ con
    -Trò chuyện với người phụ nữ 30, bạn sẽ thực sự bị thu hút bởi cách dẫn dắt câu chuyện vô cùng có duyên của họ, kiến thức và sự hiểu biết của họ vô cùng phong phú và hấp dẫn...
    -Tóm lại người phụ nữ xung quanh cái tuổi ba mươi, hình tựơng mà nói, trông giống như một quả ngọt đang độ vừa chín tới , cắn vào một miếng thì ngon rụng rời luôn á
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 05/04/2005
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bác vespa thân mến, bao nhiêu lâu thì gọi là cổ hả bác. Nếu 30 năm đã là đồ cổ thì em có một đống, bác có mua không?
    Gửi bác Xịt Nai: Ối trời, hôm trước em trót dại cắn một miếng, ai ngờ đi cả hàm luôn . Nói có bác Condor làm chứng
    P/s: Bác hay xài ba cái đồ độc hại [ nick ] [ / ] báo hại em viết xong phải quay lại sửa. Nhân đây nhắn các bác, lúc nào reply lại bài của bác Đức phải nhìn kỹ xem phần ngay sát chữ ký của bác Đức có mấy cái đồ độc hại kia không? Nếu có thì xoá đi rồi trả lời bình thường. Còn nếu không thì bài mình mất công hì hụi gõ chỉ thấy trắng xoá. Nhưng quay lại sửa thì vẫn còn. Lạ chưa! . Ai không tin thì reply bài này sẽ rõ.
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 05/04/2005
  3. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG đồng ý với ducsnipper cái dzụ ...khị này khữa khữa
    Phản đối vì oan quá !! Xin bà con đặc biệt mấy cô chưa đủ 30 làm chứng cho vespalangbat tôi chỉ nói là có mê đồ cổ chứ chưa hề nói không mê hoặc chê đồ mới đồ model . rõ ràng ducsnipper dzụ .. khị cho vespa tui ra rìa
    Ducsnipper chơi ác nha !! rút chốt lựu đạn bỏ vào túi quần anh vespa rồi bảo giữ giúp em à .. mà anh cũng không dzám theo em ..cái đoạn cuối cũng dễ gãy răng như chơi .. ác thiệt không cho tham gia thí thôi chớ
    Biết ducsnipper cũng mê các loại cổ .. và sắp sửa rước một em vespa cổ về !! Anh vespa hí hoái nhanh và đề tặng đàng hoàng gửi ducsnipper đem về làm bùa treo ...cũng hoàn cảnh như topic 30something đấy .. khữa khữa . Cái này vespa tui tặng riêng cho ducsnipper xin các miss đừng nghĩ ngợi mà oan cho gã langbat này

    Ơ !! anh đang xin xỏ và trấn an các miss chứ có mua bán gì đâu bác Greenline mà bán cái gì thế ..nói nhỏ nghe
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 05/04/2005
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Ducsnipper chơi ác nha !! rút chốt lựu đạn bỏ vào túi quần anh vespa rồi bảo giữ giúp em à .. mà anh cũng không dzám theo em ..cái đoạn cuối cũng dễ gãy răng như chơi .. ác thiệt không cho tham gia thí thôi chớ
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Anh vespalangbat trách oan em rồi, em đâu có quăng lựu đạn gì đâu nà, sao anh lại nói thế... tại dzì thấy đổng cảm...thông dzụ dziệc này bèn bi bô vài tiếng , ai ngờ bị mắng, hic...hic
    Mà hồi chiều em tâm sự với anh rồi mà, em a'', là em thích mí cô tầm tầm tuổi em a'', haha
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, đồng ý với lão dzụ này, nhưng mà lão coi chừng á, cẩn thận nhìn trước nhìn sau trước khi cắn mấy cái đồ cổ, mất công lại phải đi chữa cháy...he he . Để tui mấy dzụ này
    Kiên quyết không làm chứng Ai bảo cắn bậy cắn bạ rồi thì...he he
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Sắp sang hàng ba, hình như cảm giác được mình không còn trẻ con nữa, không còn như ngày xưa, cái thời non trẻ đã tập tành đua đòi học theo người lớn, thích suy tư và nghe nhạc tình ca, những bản tình ca nồng nàn với những ca từ sâu sắc....
    30 tuổi!!! u như kỹ, ngày ngày vẫn lang thang cô đơn trên lối đi lối về từ nhà đến office, lắm lúc thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng có một lúc nào đó thì không............Nói chung là một chuỗi mâu thuẫn...
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Ờ..ờ !! đúng rồi tui nhớ tui có một cô em gái phương xa
    Sắp sang hàng ba, hình như her cảm giác được mình không còn trẻ con nữa nhưng hippy lắm, không còn như ngày xưa, cái thời non trẻ đã tập tành đua đòi học theo đám vespa gàn dỡ , thích suy tư về những sắc màu thời gian, những thứ cổ lổ xỉ theo năm tháng nhìn lá phong rơi .. quay quắc nỡi hoài hương
    30 tuổi!!! vẫn mướt , ngày ngày vẫn lang thang cô đơn trên chiếc vespa bởi em mini 50 này không chở được hai người lắm lúc thấy bằng lòng với chiếc vespa 50hiện tại, nhưng có một lúc nào đó sẽ mua chiếc ACMA 150............Nói chung tạm thời tuy mâu thuẩn vậy nhưng cứ để thế cho .. chúng thèm chơi khữa khữa
    Đấy đấy ..cô em gái của vespalangbat ... bác nào muốn rụng..răng đã xin phép chủ nhân post hình

    chắc chạy quá ..bắt đầu cảm thấy lo lo ...
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 06/04/2005
  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, xem mấy lão làng 7X tranh nhau đồ cổ kìa. Để ông, để tôi... Kiểu này thì chị em yết kiêu chít luôn. Mà đến lạ, không ai sợ bới sỏi tìm răng cả nhỉ? Hay là trót móm rồi thì mém luôn.
    Không làm chứng, mà là... Cho teo xin miếng hử?
    Tháo giầy, cắp nách dzọt!
  9. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Các bác trông bức này xem cái anh chàng đang nằm giống ai không? Em thì em thấy chẳng giống bác Xịt Nai tí nào, chỉ giống cái bác đạp máy lia lịa thôi.
    Bác gọi em là bác làm em thấy nhột quá. Dạ dạ, em là kẻ hậu sinh khả ố, không dám không dám. Còn cái vụ ban bán, em vừa có ý kiến ý cò, đã bị mấy cái vật thể lạ bay đi bay lại rồi. Sao xẹt tứ tung. Thôi, em xin kiếu, chạy thui.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0


    Hé hé, em Xit Nai xin cám ơn anh Vespalangbat đã tặng cho em bức tranh biếm quá xa al2 đẹp, kết nhứt là hai câu thoại của anh...quá là độc hại, hé hé. Nhưng mà thay vì câu thoại " Có mà mơ" em trộm nghĩ nếu mà anh thay bằng câu " Ừ, tui mê đồ hơi hơi cổ cho đến cổ" coi bộ dzữ dzội hơn hông anh?
    He he, tới lượt em chạy đây

Chia sẻ trang này