1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn bà - vưu vật trong truyện kiếm hiệp

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Princess_Of_Mooncat, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doc_Nhan

    Doc_Nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ thì thấy CL viết về đàn bà chán bỏ xừ. Chỉ có câu "Kẻ nào cho rằng mình hiểu đàn bà thì kẻ đó đã chết rồi" thì xứng đáng là danh ngôn . Danh ngôn thực sự đấy, chứ không phải là ranh ngôn đâu.
    Mà nói chung, để ý mấy cái chuyện phân tích tâm lý nhân vật trong truyện KD với CL làm cái gì, cả hai ông này hình như đều thất bại trong đường tình duyên cả
    Evolution Completed !
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hì, CL đâu viết về đàn bà cho độc giả cảm nhận, chứ có tự nhận mình là "hiểu đàn bà" đâu mà huynh.
    Với lại, có thể CL ko hiểu đàn bà nơi cõi thực, nhưng với những nhân vật nữ của mình thì chắc chắn là nắm trong lòng bàn tay.
    Có thất bại nhiều thì mới rút ra nhiều kinh nghiệm chớ. Tỷ như úp phát dính luôn thì may lắm chỉ biết được chút chút tâm lý của "chiến lợi phẩm" mà thôi...
    Được gianghotieutu sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 24/08/2003

Chia sẻ trang này