Đàn bà! Đàn Bà Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm Mang nỗi buồn không biết tên Tôi đã thầm thề mây hẹn gió. Tôi muốn lánh xa chuyện đời Tôi muốn quên đi loài người Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi Đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lánh nhưng lại tìm Tôi muốn quên nhớ càng nhiều Tôi muốn xa nhưng lại gần hỡi đàn bà ơi. Ôi đàn bà là những niềm đau hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua Hay đàn bà lạnh lùng hôm nay Ôi đàn bà là vần thơ say Khúc nhạc chua cay. Vĩnh biệt nhau thương chút tình nơi xứ xa Tôi biết rồi em sẽ quên Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ Em đã đến như huyền thoại Em đã đi không một lời Ôi thế nhân, ôi cuộc đời hỡi đàn bà ơi Ngồi buồn một mình, nghe bản nhạc này. Thấy sao mà nó phù hợp với tâm trạng ta lúc này thế. " Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau. Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi. Đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. " Hơn một năm trời ở nơi này, chẳng yêu ai, thậm chí chẳng buồn làm quen với ai. Để rồi một ngày, em đến bên đời. Những tưởng tình sẽ đến, làm bừng sáng cuộc đời ta, thuần dưỡng con ngựa bất kham là ta. " Em đã đến như huyền thoại. Em đã đi không một lời ". Em đến, rồi em đi. Lòng ta trống rỗng, còn lại gì giờ đây??? Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
"Nhìn em yêu, tuy ngay đây nhưng rất xa xôi." Để gặp em, chỉ cần vài bước chân. Nhưng gặp em rồi, chỉ nhìn được mà thôi, chẳng thể nói gì được. Anh cảm thấy có một cái gì đó không ổn trong mối quan hệ của chúng ta. Chỉ sau có hơn một tuần xa cách, em lạnh lùng hơn với anh, em nói rằng em đang mất lòng tin ở anh, rằng anh không có chút thành ý nào với em cả. Hơn một tuần xa cách, không có bất kỳ mối liên hệ nào cả, điều đó anh không hề muốn. Em đâu có biết rằng anh nhớ em như thế nào, anh nghĩ đến em như thế nào đâu. Không lẽ anh cứ phải nói là anh nhớ em, anh nghĩ đến em nhiều lắm... thì mới là thành ý với em à??? Anh đã hỏi em rằng anh làm gì để khiến em mất lòng tin ở anh. Nhưng em không trả lời. Anh gặng hỏi thì em lại nói là chuyện gì cũng có nguyên do. Tại sao nhiều chuyện em rất rõ ràng thẳng thắn, nhưng những chuyện như thế em không thẳng thắn chút nào cả. Em nghi ngờ anh về việc gì? Em không nói ra thì làm sao mà chúng ta có thể hiểu đúng về nhau được? Chỉ vì một câu nói của em trước tết mà anh đã day dứt, suy nghĩ mãi. Anh tưởng rằng khi gặp lại em, em sẽ nói ra. Vậy mà, lại một lần nữa em không thẳng thắn. Anh thật không sao hiểu nổi. Đành rằng anh nói anh chỉ muốn quan tâm chăm sóc và giúp đỡ em, không đòi hỏi em phải đáp lại tình cảm của anh. Anh vẫn sẽ làm như những gì anh nói. Nhưng thà rằng em lạnh lùng hẳn với anh, em rõ ràng hẳn mối quan hệ của chúng ta, còn hơn là em cứ tiếp tục xử sự như bây giờ. Cho dù em khẳng định rằng chúng ta chỉ là bạn đồng nghiệp, anh cũng vẫn không thay đổi những gì đã và sẽ dành cho em. Chỉ có điều anh xác định được rõ ràng chuyện tình cảm của mình, rằng đó là một mối tình đơn phương. Đằng này... Anh mệt mỏi lắm rồi! Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
Anh thật không thể nào hiểu nổi. Anh quan tâm đến em, muốn lo lắng những điều quan trọng, lớn lao thì em không chịu, em không đồng ý. Anh quan tâm đến những chuyện nhỏ, bình thường thì em nói anh chi li. Mà có những chuyện anh nhìn thấy, anh kể lại với em chứ không hẳn anh để ý những chuyện đó, vì nó có liên quan đến em thì em cũng nói anh chi li. Tóm lại là anh không thể nào hiểu nổi được em muốn gì, em cần sự quan tâm ở anh như thế nào. Khi anh có những kế hoạch riêng để dành cho em, anh không thực hiện được vì lí do này hoặc lí do khác, em đã cho rằng anh không quan tâm đến em, không nhớ tới em. Em nói anh không galant đối với em. Thật ư? Thế có nghĩa là những gì anh đã làm đối với em không có một chút ý nghĩa nào sao? Anh không kể công, anh làm những điều đó không phải để em nghĩ đến mà đó là sự quan tâm thực sự dành cho em. Anh đã chẳng nói rằng cho dù em có không yêu anh thì anh cũng vẫn làm những điều đó mà. Anh chẳng đòi hỏi, chẳng yêu cầu ở em điều gì cả. Cuối tuần anh thi 1 môn rất khó. Nhưng anh cũng kệ đó, anh vẫn cố cài đặt cho xong những thứ để em có thể thực hành được. Hỏi bao nhiêu chuyên gia thì người ta dấu nghề không chỉ cho anh. Hỏi những người đã từng làm thì có lẽ là họ không biết. Thế rồi anh cũng tìm ra được cách. Anh gọi điện thông báo cho em với tâm trạng rất vui vẻ vì đã thành công. Vậy mà anh như bị hứng trọn một gáo nước lạnh dội vào mặt... Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
Chán ông anh quá, ông anh quỵ luỵ thế em nó chán là phải rồi. Ông anh cứ cắm đầu vào học lấy vài tuần xem, nàng không nhảy xổ đến ông anh mới là chuyện lạ. +++++++++++++++++++++ Mặt trời nào hóa kiếp thân tôi Để một mai tôi trở về cát bụi. Sư thầy ơi, chờ con với!