1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân ban C hãy vào đây nào !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi happy_song259, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MotPhut

    MotPhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hehhehehe!!!!!!!!!!
    Mấy em ban C sao hôm nay lộn xộn dữ vậy.Muốn thể hiện mình thì trước hết phải cho mọi người thấy tài văn chương của mấy em đã chứ.Sao cứ nói lung tung đâu đâu không vậy.
    Hay it ra thì cũng phải hát vài bài chứ phải không happy_song.
    Tui là cựu ban A của trường đây,có vài dòng đóng góp--->mong mấy em thông cảm bỏ qua nhé!!!!!hehehe...
    À!Tui đề nghị tất cả những ai la thành viên của box LQĐ ĐN thì làm ơn bỏ giùm cách xưng hô "bác bác...em em...." nhé.Toàn là dân ĐN cả, việc quái gì phải xưng hô như mấy anh ngoài Bắc>
    OK.
    Just a minute!!!
  2. die_another_day

    die_another_day Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng 1 phút leng xeng tui cho cái xà beng bây giờ.Lâu bay em ở đâu mà mất tích thế?Mấy em ban C cẩn thận với thằng này, nó ghê lắm đó mấy em ơi.Mà nó nới cũng đúng, mấy em cứ hô hào mà có thấy post lên bài thwo bài văn nào đâu nhỉ?Dân ban C LQĐ nổi tiếng làm thơ hay lắm mà?Có bạn nào giúp tui làm bài thơ tặng bạn gái được không vậy?Tui cũng là cựu ban A nên mù văn.Mấy em giúp đỡ cho tui với!!
    Nothing is impossible
  3. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Happy_song hình như hay lên net lắm mà sao không thấy vào box vậy ta...
    ...KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở.
    KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HÓA TÂM HỒN...​
    [​IMG]
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hừmmmm.... cái ban C đi đâu hết cả rồi , sao lịa chỉ toàn thấy mấy cu cậu ban A trong này thôi vậy ... hic hic .. mấy em dạo này lãng mạng quá nên vong mạng hết cả rồi sao ... hic hic ... Vào đây làm thơ đi chứ , đứng trên lan can làm thơ hoài có ngày rớt lầu đó mấy em ơi ... Để anh đây tặng bài thơ trước nhé ... hì hì ... mặc dù lại xin nói vói quý vị đại biểu là thơ này là thơ KISS KID ST chứ chẳng fải ST đâu nhé ... ( cũng như D-A-D nói vậy đó ... tui cũng thuộc loại mù về thơ nhưng cũng khoái đọc thơ ... )
    Tặng Anh???.
    Em khỏa lấp những tháng ngày trống vắng
    Bằng bài thơ âu yếm viết cho ai
    Chẳng biết gửi đâu nên đành thở dài
    Lau nước mắt cất vào ngăn kéo.
    Thôi thì vui lòng Em khô héo
    Tiếng u sầu chẳng dám thốt làm chi
    Nở nụ cười để em tiễn người đi
    Lòng lạnh giá từ nay không yêu nữa
    Anh có biết dù gian nan cách trở
    Và cuộc đời biến chuyển đổi tim anh
    Tình yêu em xin mãi mãi trọn dành
    Cho anh đó mối tình chung muôn thủa
    Cắn môi đau không thốt lời than thở
    Tim em chua xót dạ khôn cùng
    Trọn đường đời ta chẳng được đi chung
    Thì em se từ nay tim khép kín
    Anh cứ quay đi xin đừng bịn rịn
    Kỷ niệm tuyệt vời xin hãy giữ cho nhau
    Em yêu anh như thủa ban đầu
    Xin anh nhớ dù muôn trùng cách trở.
    Moscow 23/02/2002 .
    An Hạ
    ( không vi fam bản quyền của tác giả đấy chứ .. hì hì ... )
  5. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hic..hic....
    nghe mọi người nói em tức quá đi!muốn post một bài thơ lên cho các bác xem chơi dưng mờ quả thực dạo này không có chút cảm hứng nào hết.dân ban C đâu hết cả rùi????bác nào ra mặt lấy lại uy tín cho ban C tụi mình đi chứ!!!!!!!!

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn
  6. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    NẮNG ĐẦU MÙA
    nắng đầu mùa mơn man trên vòm lá.nắng làm xanh thêm mắt biếc học trò.giữa sân trường người ta vô tư quá.có biết đâu một ánh mắt trộm nhìn...
    chưa trò chuyện một lần,chưa cả một cái tên.sao đã khiến tâm hồn xao xuyến?!liệu đến mùa sau nắng có nguyên sắc biếc,khi nắng không còn in bóng ngưòi ta?
    gặp làm chi để phút chia xa,người ta buồn còn người ta thì nhớ.chữ "sinh viên" viết hoài trên trang vở,để mắt trong veo chợt nhuốm chút giận hờn...
    người ta sinh viên nghĩa là người ta...lớn.sao người ta vẫn chỉ là cô trò nhỏ vô tư?người ta sinh viên nhưng có gì đâu chứ!bởi mùa sau người ta cũng thế mà...
    nắng đầu mùa nắng trong veo đến lạ.khúc gọi hè xao xuyến những vòm me.người ta ơi đợi người ta với nhé! để nắng mùa sau...biếc mãi... mắt ...một người...
    (Thương tặng H.Q)
    Hì...hì,bây giờ mà còn làm thơ về mùa hè không biết các bác có cười em không nữa.nhưng thôi,mong các bác đọc tạm trong khi chờ đợi những tuyệt tác...chưa xuất hiện của con gái ban C tụi em.uiiiiiiiiiiiiiii,nhớ box mình quá đi mất!!!!!!!!!!!!

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng sự quay trở lại của ban C .. nhưng sao lại chỉ có mỗi một cô bé Mèo thôi vậy ... hic hic ... chị em ban C đi lấy chồng Đài Loan hết rồi sao ... hi hi ... Đùa vậy thôi .. , bây giờ mọi người đang chờ sự quay trở lại của những người lãng mạng đến nỗi dễ vong mạng đây ... , hi vọng sẽ sớm được thấy những tác fẩm kinh điển hay kinh dị của ban C nhé ...
    BC
  8. potato_potato

    potato_potato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác nào bảo chỉ có mỗi cat-girl đấy.còn em nữa chi

    potato

  9. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Khoai tây bên này rẻ cực kì đó ... để ăn độn thêm cơm trong mấy ngày lạnh lẽo thế này cũng được lắm đó ... NHưng sao chẳng thấy chị em ban C trổ tài hết vậy ... , chẳng lẽ cũng đang trong giai đoạn quy ẩn giang hồ để tăng gia sản xuất cá nhân à ... hì hì ...
    BC
  10. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ý bác là sao ấy nhỉ?hìhì,nhưng theo em đoán thì bác quá hâm mộ tài năng văn chương của dân ban C tụi em chứ gì?bác làm em ngại quá đi mất!

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn

Chia sẻ trang này