1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân ban C hãy vào đây nào !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi happy_song259, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Phân vân mãi,không biết có nên post bài thơ này lên không nữa,lỡ người ta mà đọc được thì chết mình mất.Nhưng mà thôi,chắc cũng không sao,vì coá ai biết mình là ai đâu mà sợ.
    THÍCH MỘT NGƯỜI NỔI TIẾNG
    Hắn đẹp trai và học giỏi
    Một boy nổi tiếng trong trường
    Nhóc-bình thường và lặng lẽ
    Bên những cô nàng dễ thương
    Chung trường nên hay gặp mặt
    Hắn đi qua nhóc-hững hờ
    Nhóc không dám nhìn-cúi mặt
    Đêm về mỉm cười trong mơ
    Nhóc làm nhiều thơ,nhiều lắm!
    Muốn dành tặng-chỉ một người
    Nhưng nhóc lại là con gái
    Làm sao nói-dẫu một lời?!
    Nhóc và hắn-hai thế giới
    Tưởng gần lại hoá xa xôi
    Nhóc mơ hoài câu chuyện cổ
    Hoàng tử,Lọ Lem,chiếc hài...
    Biết đâu giữa thời hiện đại
    Có một phép màu nào chăng?
    Để nhóc-hắn...trong khoảnh khắc..
    Hai tâm hồn...gần thật gần...
    (Tặng L.T)
  2. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người ,lâu rồi em chưa xuất hiện thông củm nghe,đơn giản vì em lỡ quên password happy_song rồi. Hôm nay rảnh lên mạng thử coi mình còn nhớ không ai dè thành công,vui ghê, vậy là em có thể tham gia cac trò nhảm nhí này, ai có gì vui không xkể em nghe với
    Giàu mẹ giàu cha thì mừng
    Giàu cô giàu bác thì đừng có trông
  3. solero_ice

    solero_ice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    xin chào tất cả mọi người,đặc biệt là cat-girl và khoai tây điên.lâu ngày không xuất hiện chắc mấy người quên tui rồi nhỉ.nhưng tui vẫn nhớ mấy bà lắm.
    tb:cat-girl vẫn sến như ngày nào.hehhe,đang NTSC anh chàng nào vậy ta.mi cẩn thận đó,ngày mai lên trường ta sẽ hê lên cho lớp mình biết,xem mi giấu mặt đi đâu.

    solero_iceeeeeeeeeee
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic .. thơ mình post lên nhiều quá nên chẳng nhớ đã post bài này chưa nữa ... nếu ai đọc rồi thì cùng xem lại nhé .. nếu ai chưa xem thì bây giờ cùng ngẫm ....
    Thơ tặng ??o NGƯỜI HÀNG XÓM ???
    Hôm nay anh đi thầm lặng một mình
    Bên hang xóm vẫn mùi hương ngan ngát
    Khung cửa sổ vẫn chùm hoa tím nhạt
    Cô bé đi chơi cùng bạn chắc chưa về
    Hôm nay anh đi nhớ lắm đó nghe ?
    Ngoài khung cửa là khoảng trời mơ ước
    Cô bé thường mở to đôi mắt ướt
    Nhìn sang nhà anh , nghe tiếng dương cầm
    Chiều bé về chỉ nghe một thoáng ngân
    Bởi bản nhạc anh chơi đang bỏ dở
    Thoáng ngân hết rồi , bé có bở ngỡ
    Có giật mình khi cửa sổ bỗng thênh thang ?
    Cô bé ơi ! Chiều nay nắng nhạt vàng
    Anh ra đi mà lòng thầm nuối tiếc
    Giữ lại bé tiếng dương cầm tha thiết
    Anh ra đi gửi lại bé khúc ca ???
    Hôm nay anh đi bé chẳng có nhà
    Cô bé vô tư nào có biết
    Anh ra đi không dám nói lời từ biệt
    Chiều nay về lòng bé có tơ vương ???
    BC
  5. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,lâu nay diễn đàn của tụi mình đóng cửa,nhớ wá.Xin tự gioi thieu lai em la dan ban C chinh hieu con nai vang day.Hi,bac cat-girl ,lai tai ngo voi bac roi.Thanks a lot nhá bac.
    Cha,nay gio thay do nhớ chút xíu rùi.mà hay hè,có cả mấy bậc tiền bối vào đây nữa,bọn em hoan nghênh hết mình.

  6. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trên con đường cũ,
    Bâng khuâng chợt nhớ hôm nào
    bạn về môi cười mới nụ
    Cho trời sáng một ngôi sao...
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chị đi em không tiễn
    Khắp nẻo đường ngập tiếng lá rơi
    Hà Nội vào thu ôi sao lòng hiu quạnh
    Chị đi rồi không biết có nhớ em không
    Hôm nay chị đi em không tiễn
    Sân ga buồn mang bóng hình chị đi
    Bầu trời thu cũng chìm trong im lặng
    Chỉ còn lại tiếng cười vẫy chào nhau
    Hôm nay chị đi em xin tiễn
    Món quà nho nhỏ em chưa trao
    Chỉ có tấm lòng em gởi chị
    Mong chị mạnh khỏe , hạnh phúc hơn
    Hôm nay chị đi em sẽ nhớ
    Những ngày có chị ôi thật vui
    Chị ân cần dạy bảo em từng bước
    Trong cuộc đời chỉ có chị mà thôi
    Hôm nay chị đi em buồn lắm
    Vắng chị rồi thế giới thật mong manh
    Chỉ còn lại bên em bao kỉ niệm
    Bóng hình chị sẽ ở mãi trong tim
    Hôm nay chị đi em buồn lắm
    Nước mắt tràn đầy nổi nhớ mong
    Hy vọng chị sớm mau quay lại
    Để em lại được gọi chị ơi
    Hôm nay chị đi em xin chúc
    Chúc chị bước vào thế giới tươi
    Ở đó tràn ngập hoa và cỏ
    Bầu trời xanh ngát với tình thương
    Hôm nay chị di sao lặng lẽ
    Chưa nói gì cả đã chia tay
    Bỏ lại em với bao niềm khao khát
    Em muốn hát tặng chị thật nhiều cơ!
    Kỷ niệm Hà Nội nhớ!
    BC
  8. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hoan nghênh bác a-child trở lại,cả bác happy-song nữa.vậy thì chắc topic của tụi mình sẽ đông vui lắm đây.
    to solero-ice:tui sẽ xử lý bà sau.hãy đợi đấy!

    em thấy thu về trong nắng hạ
    khi chiều nhập nhoạng ánh hoàng hôn
    khi trời lẻ một vầng mây biếc
    khi mưa giăng nhẹ giữa tâm hồn
  9. ak47dn

    ak47dn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tặng chị em ban c bài thơ TA sưu tầm được :
    Forget to call me not
    If one day you feel like crying ... call me
    I don't promise you that ...
    I will make you laugh
    But I can cry with you
    If one day you want to run away
    Don't be afraid to call me
    I don't promise to ask you to stop
    But I can run with you
    If one day you don't want to listen to anybody
    Call me and ...
    I promise to be very quiet
    But ...
    If one day you call and there is no answer
    Come fast to see me
    Perhaps I need you ...
    (St)
    I'm a real nowhere man
    Sitting in my nowhere land
    Making all my nowhere plans for nobody!!
  10. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chao` , em đề nghị bác ak47dn dùng tiễng mẹ đẻ giùm em vì tụi em là dân ban C nên tiếng ngoại còn kém,bác nên đưa bài thơ này cho dân ban D đi ạ
    Giàu mẹ giàu cha thì mừng
    Giàu cô giàu bác thì đừng có trông

Chia sẻ trang này