1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân ban C hãy vào đây nào !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi happy_song259, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Còn bác cat_girl nửa,quái bác để ý bác nào ở trường chúng ta mà tui không biết vậy, có thể bật mí cho bà con được biết không ?tặng LT là ai vậy, không lẽ la tui sao.....hiiii
    Giàu mẹ giàu cha thì mừng
    Giàu cô giàu bác thì đừng có trông
  2. rongsinhdoi

    rongsinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mới vào lại diễn đàn mà thấy chị em lớp C "nổ " quá ..gì mà "giúp cho các bạn ban A thêm kiến thức mới"..có tự cao quá không mấy em..nếu có hãy thể hiện một tý xem nào
    Rồng Sinh Đôi
  3. a_child85728

    a_child85728 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà nổ hả ông bạn (nếu là tiền bối thì bỏ wá cho nhá).Chúng tôi chắc chắn chưa thể hiện hết ,chúng ta còn gặp nhau dài dài trên diễn đàn này mà,còn có cơ hội trao dổi.Chẳng lẽ đã nhảy vào đây mà không thây dược một góc tâm hồn đã dược thể hiện hay sao ,ong ban rongsinhdoi ?!
  4. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người sau đây là bài thơ do em sáng tác qua lời kể của 1 đứa bạn:
    Thời gian trôi nhanh quá
    Bốn năm trời không gặp
    Viết thư muốn tỏ lời
    Mà sao K thờ ơ
    Để lòng N " tê dại"
    * *
    Đêm nay trời lạnh buốt
    Nỗi nhỡ K không nguôi
    K cho N là đùa
    K... giận N lắm nhỉ
    ,,,,,, nào em nhờ các bác giúp em với, nghe nói bác CAT_GIRL học giỏi văn lắm mà, đa tạ trươc hén
    Giàu mẹ giàu cha thì mừng
    Giàu cô giàu bác thì đừng có trông
  5. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Chị em ban C thích thì chìu ... hì hì ... thơ mà thiếu ...
    Em vê? qua mu?a thu
    - Phong bất bi?nh -
    Nơi ấy bây zờ cô đơn không em?

    Chiều lại về con đường quen không em
    Thu vàng thêm ta nhặt từng cánh lá.
    Gió cô đơn vuốt ve từng nhánh cỏ*
    Vòng lá bây zờ ta biết tặng ai đây?

    Lời bây zờ có khi nào em hay?
    Ta chắt chiu trong từng trang nhật ký
    Có mưa nắng giờ đã thành tri kỷ
    Có nỗi buồn ướt lạnh cả mùa thu

    Ta gom từng giọt sương trong mùa thu
    Tô đôi mắt trong đêm dài im lặng
    Gom cơn gió, ánh đèn đêm hiu hắt
    Trong bao lần thao thức nhớ về em.

    Gió vô tình trên từng dấu chân quen
    Ta nắng mưa bây zờ không hiểu nữa.
    Mùa thu vẫn hanh vàng như muôn thủa
    Nỗi nhớ bây giờ ta ghi lại cho em.

    Em, mùa thu giá lạnh đôi môi mềm
    Hiu hắt bước chân, em đừng về lối ấy
    Nước mắt chưa khô mùa thu giờ vẫn vậy
    Nơi ấy bây giờ cô đơn không em?!
    St. Petersburg-Pushkin,08/10/2002
    BC
  6. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn , đây mới thực sự là thơ do em làm ra tặng bạn :
    KHOẢNG CÁCH
    Thời gian trôi nhanh quá
    Bốn năm trời không gặp
    Viết thư muốn tỏ lời
    Mà sao k thờ ơ
    Để lòng N "tê dại"
    * *
    Đêm nay trời lạnh buốt
    Nỗi nhớ K không nguôi
    K cho N la đùa?
    Nào có đùa K đâu
    K... ghét N lắm nhỉ?
    * *
    N tiếp tục đọi chờ
    Chờ trong nỗi tuyệt vọng
    K biết N đang chờ
    Nhưng giả đò ngó lơ
    Như không hề hay biết
    * *
    K trở nên "vĩ đại"
    Nhờ câu nói thân thương
    Không muốn N đau khổ
    Qua câu nói thật lòng
    N lấy được niềm vui
    * *
    Nơi vùng đất ước mơ
    Nơi N không sinh ra
    Noi K không trưởng thánh
    Hẹn năm sau K nhé
    Tương lai chờ chúng ta.
    haaaaaa các bạn thấy mình làm thơ có hay không,ee nhóc N sao không cam ơn ta đi, biết đâu cu K đọc được bài thơ này nó sẽ phát khóc vi` sự thuỷ chung của nhóc haaaa,chắc cat_girl hiểu chứ haaaaaaa
    Giàu mẹ giàu cha thì mừng
    Giàu cô giàu bác thì đừng có trông
  7. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ê dân ban C cho dân ban A mở mắt bằng mấy bài thơ tình yêu không thôi ah, không có cái gì khảo luận hay truyện ngắn gì hay hơn hả. Yêu đương lãng mạn quá coi chừng lãng nhách đó, còn hai thằng Kiss với AK , hi`hi`, sáng tác hay sưu tầm thì để nhé, lãng mạn quá ta
    Nothing lasts forever
  8. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cùng là con người,bộ u không thích lãng mạn à,không có tình cảm thiêng liêng ấy thì liệu có u không, đúng không nhóc N ,đúng không các bác,xin cho em y' kiến...
    Giàu mẹ giàu cha thì mừng
    Giàu cô giàu bác thì đừng có trông
  9. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Dạ , em là em xin kính cẩn nghiêng mình chào các chị Ban C ạ, bọn em dân ban A lâu năm, chẳng biết con chữ con nghĩa nó dài ngắn vuông tròn ra làm sao đâu ạ, với lại bọn em cũng không biết được tình yêu nó nà nó như thế lào nên mới hỏi các chị. Nhưng mà em cũng hỏi nữa là các chị còn cái gì khác hơn mấy bài thơ tình không ạ, vì hiện nay thị trường dư thơ tình, thiếu truyện ngắn và các bài khảo luận văn học thôi ạ. Mới lại em là em dân ban A nhưng em cũng có vài thiển ý là các chị nên viết cái gì mới mới ấy ạ , chứ thơ về tình yêu thì người nào đang yêu chẳng sáng tác, nhưng mà được mấy Xuân Diệu, mấy NGuyên Sa, mấy NGuyễn Tất Nhiên, mấy Hàn Mạc Tử đâu ạ. Chả là người cầm bút là phải biết sáng tạo mà. Thôi em xin hết, có gì xin các chị ban C nể em tuổi nhỏ mà tha thứ. Em kính ạ
    Nothing lasts forever
  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ... đọc bài thằng lừa Xỉn đù đù viết vui quá ... định bye bye nhưng không đặng nên viết vài chữ nốt vậy ... hê hê ... Cu Xỉn thích đọc chuyện gì nào .. truyện mà thiếu à ... thích loại nào thì có loại đó ... với lại cu Xỉn bây giờ đang rảnh thì lên mạng net mà đọc thiếu gì ... hê hê .. chứ bắt mấy cô ban C bây giờ ngồi viết chuyện tiểu thuyết cho chú xem thì .. bó tay thôi ... Anh em mình thì hoạ may còn chẳng biết mặt mũi tình yêu nó như thế nào .. hê hê ... chứ bây giờ ai cũng khoái yêu hết cả nên mình cũng nên chạy theo mốt đi ... hê hê ... chứ thời buổi tên lửa bay vèo vèo ... còn mình có mọc cánh bay cũng hổng nổi nữa ... hê hê ... Dù sao thì ... chấp nhận số fận hẩm hiu đi chú Xỉn đù đù à .. hê hê ... Còn ban C thích chơi thể loại nào thì .. KID có thể ST mà chơi theo kiểu đó ... hê hê ... ban A mà sợ văn thơ lai láng à ... hê hê ... chẳng biết văn mình viết thế nào chứ văn thơ ST thì ... thuộc loại ... tùm lum ... hì hì ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...

Chia sẻ trang này