1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân ban C hãy vào đây nào !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi happy_song259, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whocare

    whocare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    không chơi đồ sưu tầm, viết được thì viết , sưu tầm thì đưa cái link đọc , trong chủ đề mà sưu tầm đọc chán lắm
    Nothing lasts forever
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Cho cu Xỉn nhà ta cái link này vào đọc chuyện sưu tầm nè ... và tìm thêm mấy bài viết của người gởi nữa thì thấy cũng hay ra fết .. KID mới tình cờ lang thang nên kiếm về thôi .. hê hê ... còn mấy cái kho ST của mình thì là hàng độc nên không đưa link được ... hê hê ...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_133820 trong này và tác giả gi mấy cái này cũng có vài bài ST hay ra fết đó .. đủ mọi thể loại ... hê hê .. đúng ý cu Xỉn rồi nhé ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  3. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đủ chưa mấy nhóc, để yên cho người ta làm thơ nào:
    Nó ôm ấp kỉ niệm
    Một kỉ niệm tươi vui
    Kỉ niệm xưa còn đó
    Sao người ấy không còn
    ANH_HOANG
  4. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Đủ chưa cô bé ban C, để yên cho người ta chỉnh lại thơ nào:
    Nó ôm ấp tình yêu
    Một tình yêu khô héo
    Tình yêu nay còn đó
    Sao người ấy ra đi
    SUPER KID ...
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
  5. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    nè,thơ của tui hay thế sao u lại sửa kì quá vậy, đúng là dân ban a có khác,làm thơ quá tệ, tệ hơn cả tiền đồ của chi DẬU haaaaaaaaaaaaaaaaa( cười đã quá nè trời)
    ANH_HOANG
  6. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    ANH_HOANG
  7. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Coi bài thơ này nè bé ban C,học hỏi tụi anh nè!!
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    ~~~~
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    ~~~~
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    ~~~~
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    ~~~~
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Lúc hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    ~~~~
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    ~~~~
    Không thể thiếu nhau trên mỗi bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung
    ~~~~
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  8. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    xin chào moi người,lâu hỉ,khoẻ cả lảng chứ ,nếu không khoẻ thì mua thuốc uống hén.Chúng ta làm quen nhé,tôi tên (sorry ) chỉ có họ thôi,đó là họ TRẦN,còn các you,à bác anh_ghet _em ơiiiiiiiiiiiiii,bác ở đâu rồi,em nhớ bác quá hà(vì lâu rồi chưa gây nhau),bộ bác không đi chat nửa à,mô phật,thiện tài ,thiện tài.....
    ANH_HOANG
  9. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hê hê..em thấy trình độ làm thơ của anh ra sao rồi??Có đủ tư cách để thi vào ban C chưa vậy hả??Nếu đủ cho anh 1 chân..hê hê..
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  10. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ne````````````
    ANH_HOANG

Chia sẻ trang này