1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Bình Định cười

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi tranhanam, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Dân Bình Định cười

    Mặc dù đã có mục vui cười và "Những người thích đùa" ở các topic khác, nhưng tôi thấy nên góp thêm mục này như là ĐẶC SẢN BÌNH ĐỊNH, mong các member góp chuyện cho vui cửa vui nhà (Lưu ý: Không chấp nhận "câu" bài ở các topic khác mà chỉ góp tiếng cười do chính mình được biết, nếu mang tính đặc sản địa phương càng tốt )
    xin khai trương bằng một chuyện... chưa có gì đáng cười lắm:
    Dạ, thưa bác, cho cháu hỏi thăm...
    Vũ Đình Th... là nhà thơ ở An Nhơn. một hôm, anh em văn nghệ sĩ ở Quy Nhơn lên thăm thi sĩ. Không thấy thi sĩ đâu cả, mà chỉ có một bà cụ đang lom khom ở góc vườn. Một anh lễ phép hỏi:
    - Dạ, thưa bác, cho cháu hỏi thăm...
    Bà cụ ngẩng lên:
    - Mấy chú hỏi ai?
    - Dạ, thưa bác, có thằng Th... ở nhà không ạ.
    Bà cụ không nói không rằng, đi vô trong nhà. Một chặp sau, Vũ Đình Th... ra. Anh em thắc mắc:
    - Ban nãy hỏi bà cụ sao không nói không rằng gì?
    Vũ Đình Th... nhăn nhó:
    - Bà cụ nào, bà xã tao đó!!!
  2. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Thi Văn tốt nghiệp THPT
    Trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Bình Định, chúng tôi đã lượm lặt được những đoạn văn trong những bài viết sau đây:
    Một thí sinh viết về Thơ Bác Hồ, hùng hồn nhận định: Nhà thơ Hoàng Trung Thông từng viết:
    Vòng thơ Bác, vòng thơ thép
    Mà vẫn mênh mông, vẫn ái tình (?!)

    Một thí sinh khác siêu hơn, sau khi viết rất sạch sẽ , đã cẩn thận ghi chú: "Bài viết chứng tỏ thí sinh cảm nhận sâu sắc về thơ Bác, tuy nhiên phần phân tích còn có ý trùng lặp. Bài đạt điểm 8"
    Một thí sinh vào đề, theo mẫu của bài trước đó: "Tề Bạch Thạch vẽ một con tôm...", ý chừng để khỏi trùng lặp (!) liền đổi như sau: "Tưởng Giới Thạch vẽ một con tàu...", chắc là để cho thêm... hoành tráng !
    Đề về "Kính gửi cụ Nguyễn Du" của Tố Hữu, một thí sinh vào đề: "Nguyễn Du là xuất ...tinh (!) của 4000 năm văn học dân tộc."
    Thi về "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành, một thí sinh đã viết: "Hỡi rừng xà nu xin hãy quên tôi đi, lời van xin vĩnh biệt thời áo trắng!"
    Kết quả ra sao, chắc bà con đã rõ! Chuyện thật trăm phần trăm!
  3. DeNhatKhao

    DeNhatKhao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trong thời kháng chiến, bộ đội và thanh niên xung phong phải trèo đèo lội suối để hoàn thành nhiệm vụ. Có lần đi qua một con dốc khác cao, một cô thanh niên xung phong chưa quen đi đường đồi núi nên rất mệt, cô bèn hỏi một anh bộ đội đi bên cạnh:
    - Anh ơi! Anh có bí quyết gì mà vượt dốc giỏi vậy?
    - Có gì đâu em. Khi nào thấy dốc nào cao qua thì em hô to ?obái dốc, bái dốc? thì lên được ngay.
    Cô gái ngây thơ không biết anh bộ đội láu cá kia chơi chữ nên hô to ?obái dốc, bái dốc?. Mọi người xung quang ồ cười, cô thanh niên xung phong không biết gì cũng cười theo. Thế là câu huyện vui làm mọi người quên mệt nhọc và lên dốc nhanh chóng.
    Như vậy cái ?obái dốc? của cô gái kia linh nghiệm thiệt!
  4. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Nói lái kiểu Bình Định
    Bác DeNhatKhao đã đụng vào đúng món sở trường của dân Bàu Đá. Công nhận là bác lái giỏi. Còn mấy người không biết do lái dở. Nhân đây cũng hầu chuyện bà con chủ đề lái: bà má tui trên Phước Thành hay nói lái lắm, chẳng hạn hỏi bả bữa nay ăn gì, bả đáp : "ăn mắm đuôi" (muối đâm). Bả ghét mấy thằng mả đố làm ngọn núi Thơm bây giờ nham nhở, hỏi mả đố là gì, bả thủng thẳng : là mổ đá.
    Còn Thanh Thảo là nhà thơ nguyên chủ tịch Hội VHNT Nghĩa Bình được Trần Hinh gửi cho thùng mắm kèm hai câu:
    Bà đấu nồng nàn Văn Cao khoái
    Muối đâm đầm đậm Thanh Thảo mê
    Bà con có chuyện nói lái nào, xin góp dzui!!!
  5. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Có bà con nào thích câu cá không ? nhất là câu tràu ( cá tràu = cá lóc ) thường người câu tràu dùng nhái làm mồi . Nhưng ở đây người câu lại dùng cau và trầu làm mồi vậy có lạ không chứ hai bác TranHaNam và DeNhatKhao
    CAU TRẦU CÂU TRÀU
    Cau trầu móc lưỡi ta câu tràu
    Câu đá trúng cua hỏi cá đâu
    Nước chảy đùa phao em nảy chước
    Màu trôi, mây gợn bóng mồi trau
    Trắng vôi, đỏ bãi, dòng trôi vắng
    Nâu thuốc, xanh bờ, đợi : nuốt, thâu !
    Biển cạn, non mòn, cùng bạn, kiểng
    Bàu sâu, thơ, rượu, một bầu sau
    Chu Ha
    Lái cỡ dzầy được chưa dzị bác Trần
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết, vua nói lái hiện nay ở Bình Định chính là "người giữ lửa Thơ Hàn" Dzũ Kha. Anh tự nói lái tên mình thành.... Giã..... Ngoài ra dân văn nghệ Bình Định có truyền thống lái tên: nhà thơ Khổng Vĩnh Nguyên có hỗn danh là Khuyển Vĩnh Ngông. Nhà thơ Thục Chương có nghĩa là Thương Chục. Còn đồng chí văn nghệ sĩ nào mà sức yếu đều bị gọi là Chung Vô Diệm (nghĩa là...) Hà... Hà....
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chà, chà, nhà các bác có câu chuyện nói lái này hay quá đi mất. Thế liệu các bác có đảm bảo đây là đặc điểm riêng tại đất Bình Định không (hỏi thành thật đấy)
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Bác Zesman hỏi thế xin trả lời luôn: vùng nào cũng lái, nhưng dân Bình Định ưa có thói quen mở miệng là lái, lái nhanh , lái giỏi, lái dồn dập có lẽ ít vùng nào qua mặt. Không những thế, giọng Bình Dịnh đọc nhiều khi ngại bị hiểu khác. Chẳng hạn bác đọc giọng BĐ câu này: Trạch đắc long xà địa khả cư. Hay đọc lịu chữ :Dân ngự.... sorry : dân ngụ cư!!!
  9. truongyenthanh

    truongyenthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bác Zesman có thể đọc trên Folklorist liệt truyện của tác giả Nguyễn Thanh Mừng trên http://www.baobinhdinh.com (mục Văn học nghệ thuật) để thấy dân BĐ nói lái và chơi chữ, làm thơ đọ với thiên hạ hoành tráng thế nào, còn ở trên diễn đàn này chẳng qua mới ở tầm ... bình thường thôi!!! Các đại gia lái giỏi chưa dzô cuộc nên bác ấm ức là phải. OK?
    Đây là địa chỉ cụ thể - bài này có 4 kỳ : http://www.baobinhdinh.com.vn/643/2004/11/16665/
    Được truongyenthanh sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 23/12/2004
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    "trạch đắc long xà địa khả cư", đọc theo tiếng Bình Định ra gì vậy, Cái này mình chịu, bác nào biết ghi lên giùm, ngại thì gửi PM cũng được. hà hà, ba cái lăng nhăng nó hại ta.

Chia sẻ trang này