1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Bồ câu Trắng nhào dzô đi .. khà khà !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dungx80, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. attack

    attack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Các anh em Bồ Câu Trắng ! lâu rồi không lên mạng gặp anh em , thật có lỗi với anh em quá ! cũng tại vì bận ? đi chơi quá với lại nhiều lúc lên mạng thì không gặp ai cả nên đâm ra chán vậy ! nhìn qua nhìn lại cũng toàn là gián điệp với thông tin , lâu lâu thì có anh chàng đà nẵng man man ghé qua ! thôi đành một tháng vô một lần vậy ! .
    Xin cho hỏi thăm một vài em :
    H Anh sao rồi ?? dạo này vẫn khoẻ chứ ? chắc là tết này oách lắm !!! sắp ra trường rồi còn gì ?! phen này lo mà kiếm em nào về giới thiệu cho anh em coi thử ? để anh em bình loạn chơi ! hê hê !!! lâu nay có lên mạng không mà sao thấy im lặng ghê !? thôi vài dòng thăm hỏi rứa thôi ! hẹn khi khác ?. thăm hỏi tiếp nhé ! Ngày 13 đến trúng thứ 2 vậy là cũng không rãnh được phải không chú sĩ quan !? Thôi thì chúc chú sĩ quan ngày một thăng tiến , sức khoẻ dồi dào mà lết qua cái tuổi 23 hê hê ! Bye !
    Còn anh chàng Đà Nẵng man(rợ) thì sao ? đang làm gì ở trong SG dzậy ? đừng có tham công tiếc việc mà quên luôn anh em ! lâu lâu liên lạc để anh em có gì còn ? nhờ vả cho dễ chứ !!! chắc là năm sau mi lấy vợ rồi phải không ??? Ta nghe mấy đứa bạn mi nói rứa ! thôi thì chúc mừng mi ? đeo gông vô cổ sớm hơn anh em một chút cũng được ! Nói trước là anh em không có thủ tục .. đầu tiên cho mi đâu ( còn nghèo moà !!! hì hì )
    Anh chàng Gián điệp kiểu chi mà để lộ hết chơn rứa ?? sao đòi làm gián điệp hả ? thôi lỡ lộ tên tuổi rồi thì cũng tiện thể xưng hô luôn , Ô kê ! Dzô SG có dzui không ? ta định đi với mi nhưng không được vì điều kiện không có ! đành hẹn dịp khác đi ? rừng luôn thể ! nhưng mà mi phải hạn chế bớt cái khoản ? chơi điện tử với ăn dza_ua đi nghe chưa ?! anh em ở nhà đâu có ai như mi đâu ! muốn chơi điện tử hay ăn dza_ua cũng khó vì ? đầu tiên không có ! với lại anh em cũng ít gặp nhau lắm ! Có thằng Quý thì vẫn hay chơi ở trên đơn vị thôi ! ? Mi đi có gì về làm quà cho anh em kẻo anh em mong ? vậy thôi ! Chấm hết !Thôi bây giờ ta phải về rồi ! ( đúng lúc hết ? giờ !!! , thông củm ! )
    Các anh em khác ít lên mạng hay không có cơ hội lên mạng chơi thi cho Dũng này chúc sức khoẻ chung luôn thể nhé ! còn ai mà nãy giờ được nhắc tới là coi như ? vinh dự lắm rồi đó ! Bye !
    Tái bút , thay lời tự sự (chứ không phải tự ?. tử) : Người ta nuôi Bồ Câu toàn bay quanh quẩn gần nhà , mình nuôi Bồ Câu sao mà nó bay đi hết chơn ! Thiệt là ?.uổng công lại còn lỗ vốn ! ( Thằng Trung Ốc còn khuyên là lấy lỗ làm lời !!! hic hic , cái tuyệt chiêu này thì mình chưa biết !!! ) .
  2. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chời đất, tưởng đâu cái ông Attack này là ai, té ra là ông Dũng nhà mình, thế mà làm em tưởng??? Hey, mà sao ko gửi lời hỏi thăm em hả??? Nhờ em đây khơi dậy nên mọi người mới vào lại đó chứ..... Mà sao mấy hôm nay chả thấy mọi người vào vậy ta???? Em thì lâu lâu mới ghé thăm được vì dạo này bận quá, nhưng các bác nào lên mạng được thì phải hăng hái đi chứ. Còn có bác nào liên lạc được với các cô nhà mình thì cho em đây gửi lời hỏi thăm với nhé, lâu rồi ko nghe tin tức gì của mọi người mùh..... Thui em chi lên một lúc vậy thui, bí bi mọi người hé...... Nhớ mọi người lắm, thội hẹn ngày tái ngộ vậy..

    activegirl , Chào Các Bạn !
  3. girllovely

    girllovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    hehe,chào mọi người! Lâu quá mới ghé thăm lại diễn đan` của CLB mình đây.Cũng nhờ be'' Trang noi'' mơi'' biêt'' diễn đan` nay` con` hoạt động được,thank you nghe be'' TRANG.
    Sorry mây'' ông anh ở nha` nghen,hihi ,em co hưa'' vơi'' mấy anh một chuyện nhưng mà em chưa có thực hiện được (vì thời gian đó nhà em có nhiều chuyện lắm),mong mấy anh thông cảm ,coi như cho em nợ nhé ,sẽ trả sau muh` ,hihi
    to Activegirl: bé TRANg ơi ,khi nào em về? chị mong em lắm đó.CLB mình bây giờ dưong thịnh âm suy lắm ,chỉ còn có mình chị thôi àh,bởi thế nên bị mấy ông đó ăn hiếp ghê lắm..hic..hic.Mà đi chơi cũng ko biêt đi với ai nữa ,mấy ông đó suốt ngày toàn là đi ko a`.
    Thôi chào mọi người ,chúc vui vẻ.

    GirLovely...
  4. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, dzui ghê chưa, cuối cũng chi Q cũng lên rùi kìa, vậy là đợi chi D nữa là đủ 3 người hé, còn mấy em bé kia đội mình ko biết có còn vào được ko nữa, anh Sáng đại ca mà có gặp bé Tâm thì cho em gửi lời hỏi thăm rùi nhắn bé Tâm vô đây lun hé, hôm nọ em ngồi đọc lại topic này mới biết có bé Tam vô đó chứ, thiệt tệ ghê hé, bây giờ em mới đọc lại hết được topic của đội mình đó....
    Chị Q ui, thôi để dành cái hẹn hò chi đó dợi em về rồi trả nợ cũng được , cho em hưởng với chứ.... Chị yên tâm, nợ của chị mấy ông đội mình nhớ dai lắm, mà càng để lâu lãi mẹ đẻ lãi con thì đến Tết coi như chị tiêu rồi, he heLúc đó thì tha hồ mà bị hút máu hé. Em mong đến ngày về quá nè, nhưng người đâu tiên trong đội mà em gặp chắc là chị D rồi vì em qua SG mà, he he, lúc đó chị em mình đi chơi bù lại trước đã chị D hé, để mấy người ở nhà tức chơi, cả năm mấy người chơi đã quá rồi còn gì.
    Thôi, lên mạng chỉ để vào đây thôi đó, em dzìa đây, mấy anh mấy chị mấy em cố géng vào hỉ, sao anh Thắng hồi trước oang oang lắm mà bây giờ tót đi đâu mất rùi Em gửi lời hỏi thăm típ đến mọi người hé, nhung nõi vậy chứ 1-2 ngày nữa em lại rúc lên đây ngay í mà, thui bí bi bà con cô bác hé.


    activegirl , Chào Các Bạn !
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehe tam ca bụi đời .. bé D, Q, T hehe chắc bữa ni sắp lấy chồng hết hả ?
    Khi nào có thiệp "hồng" nhớ thông báo anh một tiếng , anh mua cái giường thiệt to de863 tặng hĩ ...tha hồ ....... !!!!!!!!!!!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  6. dungx80

    dungx80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi có lên mạng dùng tạm cái nick attack để gửi vài dòng cho anh em ( do cái nick dungx80 bị lỗi rồi )! chắc là ngạc nhiên lắm ! hì hì , attack ! Thôi kệ vậy cũng được ! Trước giờ hay dùng attack để chửi những kẻ lên mạng quậy CLB mình ! Bây giờ có lẽ cũng chẵng cần giấu nữa ,hì hì !!! Với lại làm thế thì CLB mới đông dzui và đa dạng chứ ! cuối cùng thì cũng chỉ còn vài anh em là nhớ CLB thôi !
    Sau này anh em có đi đâu xa thì cứ liên lạc qua địa chỉ : ttvnol.com/forum/t_63597/33 này cũng tốt ! Phải không ??? .
    Vừa rồi có xem sơ sơ qua báo Tuổi trẻ Cười , có vài câu nói cũng hay , gửi lên cho anh em đọc chơi hĩ !!!
    Ngẫm thử đúng không ??? :
    , Chó là con vật duy nhất được ?ocải lão hoàn đồng? vì các con chó già khú đế cũng bị xẻ thịt thành ? cầy tơ bảy món !
    , Phận làm thuê , làm mướn mà không ai thương : là phận đâm thuê , chém mướn !
    , [:0}Loại trống đánh không cần dùi là ? trống ngực !
    , Con gái, thời đi học thì giỏi Văn , đến thời lấy chồng thì ? giỏi Toán .
    , Bạn nhớ là đừng bao giờ nhìn thẳng vào mặt mình mà hãy ? nhìn qua gương !
    , Con gái đẹp là con gái trong mơ , con gái ngoan là con gái ? trong nhà trẻ !
    , Bạn có thể rửa gì cũng được nhưng chớ dại rửa ? tiền !
    , Hầu như ai cũng khoái bia nhưng bia ? mộ thì ai cũng sợ .
    , Người sống cần nghĩa nhân , người chết cần nghĩa .. địa .
    , Khi yêu nhau người ta thường thề sống chết có nhau , khi cưới nhau rồi người ta thường thề sẽ sống chết ? với nhau !?
    , Ai cũng biết : Tiền bạc không phải là vấn đề , vấn đề là không có tiền !
    , Ta cho cô bạn vay tiền đi giải phẫu thẩm mỹ khuôn mặt , và bây giờ ta không còn biết đã cho ai vay tiền !??
    , Rượu bổ : Uống vào thì dễ bổ ? ngửa _ Rượu rắn : say rượu này thì người mềm nhũn như con rắn _ Rượu thuốc : Nhậu rượu này có nguy cơ tốn tiền thuốc trị bệnh _ Rượu đế : Say rượu này ai cũng muốn làm vua ,nên coi trời bằng vung .
    , Khi con trai anh có vợ thì anh sẽ mất con , khi con trai anh có con thì anh sẽ mất vợ , khi con trai anh có cháu thì anh sẽ ? mất .

    Còn anh em ai có chuyện gì vui thì kể nghe với nhé ! ? À , nhắn anh Gián điệp khi nào về ĐN thì báo cho anh em biết !
    Xin đừng ăn thịt Bồ Câu
    [​IMG]
  7. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao bây giờ em vô mới có phần "trả lời" nè, rồi ko hiểu mạng TTVN dạo này bị gì mà vô lúc được lúc ko, kì dzậy ta??? Trả lời được rồi thì cứ trả lời vào cái topic này thui, hì hì, mọi người biến đâu hết rồi ta?? Ai cũng bận rộn hết thì phải? Em cũng hổng phải rảnh nhưng mà lên mạng nhớ đội mình hổng biết làm gì thì đành vô đây hú hú vài tiếng thui, hì hì, bây giờ thì lại dzọt lẹ mà đi ngủ thôi, chúc bà con đội mình túi về ngủ ngon hé, còn em thì 4a.m rồi đây, he he, ngủ sao ko ngon được kia chứ.....

    activegirl , Chào Các Bạn !
  8. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, chợt nhớ ngày 13-10 này SN anh H.ANh rùi hỉ, thế là em lại lỡ mất thêm 1 đợt Sn của mấy đại ca rồi, tiếc quá, thôi để TẾt về an bù vậy, hê hê, mấy đại ca lo để dành đi nghe! Chúc anh H.ANh ăn no chóng lớn rồi mau mau cưới dzợ cho tụi em có dịp ăn cổ, he he, chúc anh chai tốt nghiệp đạt loại trên Trung Bình hé ... còn gì nữa ta?? thôi để dành cho mấy người khác chúc vậy. Em đi ngủ đây, dông dài quá rồi.... còn anh Hải thì tiếc cái SN của anh quá, cũng hẹn ngày tái ngộ em về đòi nợ vậy, hờ hờ... BI BI mấy đại ca sư tỉ hé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Happy Birthday to "Đồng chí Thongtin "

    Được activegirl sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 11/10/2003
  9. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em trích lại cái bài em gửi vào topic khác hôm trước dzo ko biết làm sao để trả lời trong này được , mọi người thông củm hỉ......
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hi lu mọi người, hì hì! Em ko biết mọi người có chui vào được cái chuồng này ko? Vì cái trang Dân bồ câu trắng v.v.... kia của đội mình em hổng biết gửi bài trả lời sao nữa?? Hay là vì dài quá rồi nên nó bị cắt mất rồi hông biết, nên em đành tạo thêm 1 cái topic nữa đây, hì hì, mấy anh chị có dzô đây thì nhớ trả lời em nghe!!!!!!!!!! Welcome ca những người ko thuộc câu lạc bộ mình nữa, nhưng có welcome họ cũng có biết CLB mình là gì đâu hé, he he, nên thôi, các bác nào lạc bầy mà chui vào đây , đọc hông hiểu gì thì thông cảm lặng lẽ đi ra hé, nếu có đóng góp ý kiến dzui dzẻ thì đóng ,ko thì cũng....chứ ko có ai trách là sao ko đóng góp đâu
    Đáng lí nhiệm vụ mở mấy cái topic này phải nhường lại cho mấy đại ca, khổ nỗi hôm nay kẹt quá , ko vào trả lời được bên kia nên vậy đó, mấy đại ca thông củm hé!!!!!!!!!!
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    danangman : hehe tam ca bụi đời .. bé D, Q, T hehe chắc bữa ni sắp lấy chồng hết hả ?
    Khi nào có thiệp "hồng" nhớ thông báo anh một tiếng , anh mua cái giường thiệt to để tặng hĩ ...tha hồ ....... !!!!!!!!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói đến bài bác DN man man gì đó, he he, (hổng biết dịch là gì cả, mong bác thông cảm) củm ơn lời đề nghị lovely của bác hé, 3 chị em em vô cùng cảm kích và nhiệt liệt tán dương lòng tốt của bác, có điều bác đã tốt thì tốt cho chót, sao mua gì có " 1 cái thiệt to" vậy thì chị em chũng em ai dùng ai nhịn bây giờ?????
    Còn bác D ơi, he he, lộ tẩy hết rồi hé, hèn gì thấy lắm nick mình ko biết thế cơ chứ. Còn mấy câu bác cho tụi em đọc ké tủi trẻ cười thì mấy câu đầu còn cười được, mấy câu sau cố thọc lét cũng hổng có nhe răng được nữa mm nữa là... lãng xẹt.... Hô hô, lâu ngày mới lên nói được thêm vài câu , đã quá, công nhận cái tình nói nhiều của mình vẫn chưa bỏ đươc. Thôi chúc anh chị em nhà mình dzui dzwr mạnh khoẻ hé, ai lên mà đọc được cái này thì nhớ kêu gọi anh em đội mình dzô đây hé... bi bi mọi người....
    [/QUOTE]
    </hr>

    activegirl , Chào Các Bạn !

    Được activegirl sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 11/10/2003
  10. attack

    attack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vài mẫu chuyện vui cho anh em đọc chơi :
    Hớ ?
    Một người lái xe hơi vượt qua cầu treo , bị một tốp cảnh sát chặn lại . Một cảnh sát tươi cười đến gần xe và tặng cho tài xế một bó hoa : ?o Xin chúc mừng ! Xe của ông là chiếc thứ 1 triệu đã vượt qua cầu này từ khi cầu được thông xe cách đây 2 năm ? Thành phố chúng tôi xin tặng ông tấm séc trị giá 20.000 franc ?o .
    Người lái xe sung sướng trả lời : ?o May quá , số tiền này sẽ giúp tôi lấy bằng lái xe ?o .
    Vợ người lái xe liền chen vào : ?oÔng cảnh sát ơi , ông đừng nghe những gì chồng tôi nói . Anh ấy xỉn lắm và không còn biết mình nói gì ?o.
    Đằng sau xe , một bà lão đang cố gắng lắng tai nghe để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra , và nói : ?o Con thấy chưa , mẹ đã bảo rồi mà con không chịu tin . Chúng ta không thể nào đi xa với một chiếc hơi ăn cắp ?o .
    Lẽ ra được tự do rồi ? !
    Một cặp vợ chồng già đến nhà hàng mừng kỉ niệm 50 năm ngày cưới . Trên đường về , bà lão nhìn thấy những giọt nước mắt trên má chồng .
    - Có phải ông khóc vì vui sướng bởi chúng ta đã trải qua 50 năm tuyệt vời không ?
    - Không bà ạ , tôi đang nghĩ về thời gian trước khi chúng ta lấy nhau , cha của bà đã dí súng vào đầu tôi và doạ nếu tôi không lấy bà , ông ấy sẽ bỏ tù tôi 50 năm . Lẽ ra ngày mai tôi được tự do rồi !.
    Kẹo đậu .
    Một ông già và một thanh niên ở hai bàn kế nhau trong nhiệm sở . Người thanh niên để ý thấy ông già có một lọ đầy đậu phộng trong hộc bàn .
    Một ngày nọ khi ông già đi khỏi , anh đã ăn hết nửa lọ đậu phộng .
    Khi ông già về , cảm thấy tội lỗi anh đành thú thật với ông già . Ông già trả lời :
    - Không sao đâu , từ khi mất hết răng tôi chỉ liếm được sôcôla trên kẹo đậu thôi !
    Đãng trí .
    Ba chị em 96 , 94 , và 92 tuổi sống cùng nhau trong một căn nhà . Một tối , bà chị cả 96 tuổi vào buồng tắm . Bước một chân vào bồn , bà dừng lại ngẫm nghĩ và hỏi vọng xuống nhà dưới : ?o Đứa nào lên xem hộ chị đang bước vào hay bước ra bồn tắm thế này ?! ?
    Bà chị 94 tuổi nghe thấy vậy liền chạy lên ,nhưng đến nửa cầu thang thì dừng lại và hỏi vọng xuống nhà dưới : ?o Xem hộ chị đang chạy xuống hay chạy lên thế này ??!! ?o
    Bà út 92 tuổi ngồi uống trà ở phòng khách ,lắc đầu ngao ngán và tự nhủ : ?o Mình sẽ chẳng bao giờ đãng trí như mấy bà chị này ! ?o . Bà đang thích thú gõ gõ tay xuống bàn . Đột nhiên bà dừng lại và nghe ngóng , rồi nói vọng lên : ?o Em sẽ lên giúp hai chị , nhưng để em ra xem ai vừa gõ cửa nhà mình đã ?o.
    Ngẫm thử đúng không !!!
    - Chín người mười ý : là do trong đám người có một người là ... phụ nữ .
    Được attack sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 15/10/2003

Chia sẻ trang này