1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Bồ câu Trắng nhào dzô đi .. khà khà !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dungx80, 20/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chu choa, lên lại sao thấy có mỗi anh D vậy ta?? Mọi người đâu hết chơn rồi. Mọi người có bít hôm nay là ngày gì ko?? chắc chẳng ai nhớ rồi, hu hu. Ghét mọi người quá. Hey, thế là còn 6 tuần nữa nè, em sẽ hội ngộ mấy đại ca sư tỉ rồi, dzui ghê, hê hê. Anh Hải đã về ĐN rồi phải ko? CHuyến đi SG thành công mĩ mãn chứ ông anh??? CÒn chi D chị Q sao ko thấy đâu cả dzậy, chắc ai cũng bận hoc rùi, có mình em là ít bận hơn thui hả??? (he he, nói rứa chứ em đang túi mắt túi mũi đây....). Sắp thi rồi anh chị em ới, có ai chúc em ko đây..... Thôi, bi bi mọi người, lên chỉ đọc được có mấy mẫu chiện của bác D nhà ta, (mà mấy chiện này đọc nhiều rồi, hê hê, khổ chưa lị) THôi em phánh đây. Đề nghị bác D có lên nữa thì hú hí chi đi chứ đừng chỉ có cóp chuyện thôi hỉ, ít ra cũng phải hỏi thăm tình hình sức khoẻ anh chị em như em đây nè, he he.
    Ko ai nhớ ngày hôm nay là ngày gì thiệt hả?????

    Được activegirl sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 17/10/2003
  2. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 5/11 , chà còn 15 ngày nữa đến 20/11 , nhưng hổng có thầy cô bên này để đi thăm! Anh chị em nhà mình có ai đi thăm thầy thăm cô ko? Hê hê, nhìn mặt mọi người là ko có ai hết rồi. Em mới thi xong 1 môn, còn nhìu môn lắm, nhưng tuần sau là xong rồi, chưa đầy 20 ngày nữa là phóng về Vn rùi, he he, nên hôm nay lên nghía cái topic của đội mình xem sao! Hic, dzậy mà hổng có ma nào lên hết, mấy người đâu hết rồi....... :(
    Được activegirl sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 05/11/2003
  3. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ALUUUUUUUUUUUUUUUU!!!!!!!!!!!! MẤy ông anh bà chị của em đi đâu hết vậy kìa??????
    Lâu rùi chẳng thấy mấy anh chị đâu hết trơn, hic hic, mọi người bận rộn dzữ vậy hả trời??? Em cũng bận tuốt, hì hì, nên thui cũng thông cảm cho mấy đại ca sư tỉ đó. Em dzui quá nè, sắp được dzìa rồi, hẹn gặp lại chị Duyên đầu tiên hé.... dzô dzô dzô, lại sắp được coi Seagame nữa chứ, đã quá xá......... Đội mình có ai còn máu cá độ ko? Anh em mình cùng cá đi, mấy chầu lẫu hé !!!!!!!! ^o^ Em thèm phá lấu quá trời nữa, chời ơiiiiiiiiiiii , nghĩ mà thèm quá đi nè trời, ai giúp em với, ai xung phong cá đọ để em được về ăn ké đi, hé hé......
    Ý, để em đếm lui ngày lại nữa chứ, he he, còn 3 tuần nữa thui , excited quá đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cheers !
    Được activegirl sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 05/11/2003
  4. activegirl

    activegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    He he, thử hình cho dzui í mà, lâu rùi nhớ anh chị em mình quá đi thôiiiiiiiiiiiii. Hổng biết có ai nhớ em ko vậy hả trời????
    I'm a big big girl, in a big big world , it's not a big big thing, if you leave me.......
  5. dungx80

    dungx80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em , Chào bé Activegirl ,
    Gửi anh em vài câu chuyện đọc chơi , coi như lời thăm hỏi nhé !!!
    Chuyện vui kể lại :
    *********
    Nhân viên một hãng kem đánh răng , đến một vùng quê xa xôi nọ chào hàng cho sản phẩm của mình . Ở một cửa hàng hẻo lánh , anh ta ra sức mô tả những đặc tính cực kì tốt của sản phẩm mình ? người chủ cửa hàng bèn dẫn anh ta xuống hầm , chỉ vào những kệ chất đầy giấy vệ sinh đủ các hiệu nổi tiếng .
    - Nhưng tôi bán kem đánh răng mà , có ảnh hưởng gì đâu ??
    - Tôi bán ở đây 20 năm rồi . Ngay cả thuyết phục dân ở đây dùng giấy vệ sinh , tôi cũng không tài nào làm nổi , thì làm sao tôi bảo được họ đánh răng .!!
    *********
    Một người muốn bán căn nhà anh ta đang ở . Ông ta đề nghị nhân viên kinh doanh địa ốc cho đăng quảng cáo . Ngày hôm sau , ông gọi điện cho người nhân viên : ?o Tôi đã thay đổi ý định ?o
    - Tại sao ? _ Người nhân viên hỏi .
    - Sau khi đọc mẫu quảng cáo trên báo do các anh đăng , tôi thấy rằng đây chính là ngôi nhà mà tôi mơ ước .
    *********
    Một linh hồn bay lên thiên đàng rồi biến mất . Sau đó , linh hồn ấy lại xuất hiện và biến mất , lặp đi lặp lại nhiều lần .
    - Có chuyện gì lạ thế ? _ Vị thần giữ cửa hỏi linh hồn .
    - Dạ ,ở dưới trần người ta đang cấp cứu cho tôi đấy ạ !
    *********
    Một gã say đang cố tra chìa khoá của mình vào một cái đèn đường thì một cảnh sát tới .
    - Tôi nghĩ là chẳng có ai ở nhà đâu ! _ Cảnh sát viên nói đùa .
    - Phải có chứ ! Đèn trên nhà vẫn sáng mà .
    *********
    Ba xác chết đang mỉm cười được đặt trong trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas ( Mỹ ) . Một thám tử đi tìm viên quản lý trung tâm để tìm hiểu nguyên nhân những cái chết đó . Ông quản lý trả lời :
    - Đây là Centus . Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu đô la .
    Ông ta bước đến xác thứ hai :
    - Đây là Bo . Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia tài sản .
    Đến cái xác thứ ba :
    - Đây là Tom . Ông ta chết vì bị sét đánh .
    - Thế sao ông ta lại mỉm cười hạnh phúc thế kia ? _ Người thám tử hỏi .
    - Ồ ông ta xỉn quá nên cứ ngỡ là mình đang được chụp hình .
    ********
    - Hôm nay ở trường học gì thế con ? _ Ông bố hỏi con trai .
    - Dạ , thầy giáo bảo con tìm chủ ngữ và vị ngữ trong câu . Thật là khó !
    - Hồi bố đi học , người ta cũng bắt bố tìm những thứ ấy ! _ Ông bố nói , giọng an ủi _ Thế mà đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra !
    ********
    Bà Duvale vào tiệm sách :
    - Tôi muốn mua một cuốn không có chính trị cũng như các vấn đề xã hội gay cấn , tình yêu và bạo lực cùng các cảnh nhố nhăng cũng vậy ?..
    - Tôi hiểu , chắc cái bà muốn tìm là bảng chỉ dẫn các tuyến xe lửa ! .
    ********
    Sau mười lăm phút bay cơ trưởng thông báo : ?o Thưa quý các ông , các bà , một động cơ đã bị hỏng . Không có gì đáng lo lắng . Lịch trình của chúng ta còn hơn một giờ nữa , nhưng chúng ta vẫn còn ba động cơ phụ ?o .
    Ba mươi phút sau , cơ trưởng thông báo : ?o Một động cơ nữa lại bị hỏng và chuyến bay của chúng ta sẽ phải mất thêm hai tiếng nữa . Nhưng đừng lo , chúng ta vẫn tiếp tục bay tốt chỉ với hai động cơ ?.
    Một giờ sau nữa , cơ trưởng thông báo : ?o Một động cơ nữa lại bị hỏng và chuyến bay của chúng ta sẽ trễ thêm ba tiếng đồng hồ . Nhưng đừng lo , chúng ta vẫn có thể tiếp tục với một động cơ ?o .
    Một nữ hành khách tóc vàng quay về phía người đàn ông ngồi bên cạnh than thở : ?o Nếu mất thêm một động cơ nữa , chắc là chúng ta sẽ ở trên này cả ngày đấy ông ạ !!? .
    ********
    Ba người đàn ông đi câu bắt được một ?onàng tiên cá? . Cô ta van nài họ hãy thả cô ta , đổi lại , cô sẽ ban cho mỗi người một điều ước .
    - Được _ Người thứ nhất nói _ Nếu cô có phép màu , hãy làm cho chỉ số IQ của tôi tăng gấp đôi .
    Nàng tiên cá làm phép và ngay lập tức , người thứ nhất bắt đầu trích dẫn Shakespeare và đưa ra những lời bình luận hết sức sâu sắc .
    Người thứ hai ngạc nhiên với sự thay đổi của bạn mình , bèn nói với cô ta : ?o Tôi muốn có chỉ số IQ tăng gấp 3 ?o .
    Ngay sau khi nàng tiên làm phép , anh ta bắt đầu giải những bài toán mà các nhà toán học lừng danh đến nay vẫn chưa giải được .
    Người thứ ba đòi nàng tiên cá phải cho anh ta chỉ số IQ tăng gấp 5 lần .
    Nàng tiên cá nói : ?oÔng nên biết rằng , điều này rất nguy hiểm . Điều ước của ông sẽ làm thay đổi toàn bộ suy nghĩ và quan điểm của ông về thế giới này ?o.
    - Không _ Người thứ ba khẳng định _ Nếu cô không đáp ứng nguyện vọng của tôi ,tôi sẽ không thả cô .
    - Thôi được _ Nàng tiên cá đồng ý và ?o Úm ba la ? , người thứ ba biến thành một phụ nữ (!) .
    *********
    Ông bố càu nhàu :
    - Cái nhà hàng chết tiệt ấy chứ , miếng thịt rán bé tí , khoai tây ít mà bồI bàn thì chậm chạp ?.
    Cậu con trai tiếp lời :
    - Và nếu không nhanh chân thì chúng ta đã phải trả tiền cho những thứ đó rồi , bố nhỉ !?
    *********
    Bà Duvale nói chuyện với hồn của chồng mình :
    - Anh có còn cảm thấy hạnh phúc hơn là hồi còn sống với em không ?
    - Hơn !_Hồn đáp .
    - Thế hiện giờ anh phiêu bạt nơi đâu ?!
    - Dưới ... địa ngục !
    *********
    Một bà vợ quyết định bỏ chồng trở về sống với cha mẹ . Nhét quần áo vào vali bà gọi taxi biểu chạy đến nhà cha mẹ ruột . Nửa đường ,bỗng thấy hối hận bà biểu tài xế quay trở lại nơi khởi hành .
    - Tôi đã trở về _ Bà nói với chị người ở _ Đem ra đây chai sâm banh để vợ chồng tôi ăn mừng cuộc đoàn tụ .
    - Thưa , như vậy có lẽ hơi nhiều với ông . Để mừng bà ra đi , ông đã uống hết hai chai rồi !
    *********
    Quan toà chất vấn :
    - Bị cáo phải khai rõ : Bị cáo làm nghề gì ?
    - Thuê nhân công .
    - Thế nào , bị cáo thuê ai ?
    - Thuê luật sư , thưa chánh án !!
    *********
    - Tại sao anh lại in tiền giả ?
    - Đơn giản thôi , tiền thật tôi chưa học được cách in .
    - Tại sao anh lại từ chối nói lời cuối cùng ?
    - Chẳng để làm gì cả , thưa ông chánh án . Tất cả những gì cần phải nói , luật sư của tôi đã nói ; còn tất cả những gì không cần nói , ông công tố viên đã giành rồi !...
    **********
    - Người mà bố gọi là mẹ thì con gọi gì ?
    - Dạ , bà ạ !
    - Người mà bố gọi là bố thì con gọi gì ?
    - Dạ , ông ạ !
    - Thế người mà bố gọi là bà thì con gọi là gì ?
    - Dạ , mẹ ạ !
    *********
    Chị bực mình hỏi em gái :
    - Mày vào rạp chiếu phim để ngủ hay sao mà chẳng biết nội dung phim ấy thế nào ?!!
    - Chị nói quá , vào đấy , bạn trai em đâu có cho em ngủ .
    - ???
    *********
    Một người muốn làm quản lý đến xin việc tại một công ty nọ .
    - Anh thực sự muốn làm quản lý ở đây à ?!! Nhưng cơ quan chúng tôi đã có đến 12 tổ trưởng quản lý rồi !...
    - Tôi hiểu thưa ngài , nhưng tôi không phải là người mê tín , tôi không sợ con số 13 đâu thưa ngài !.
    *********
    - Mua hoa ,mua hoa tặng vợ này .
    - Tôi không mua , tôi chưa có vợ .!
    - Thế thì mua hoa tặng người yêu vậy .
    - Tôi cũng chưa có người yêu .!
    - Thế thì hãy mua hoa để chúc mừng cho chính anh đã có cuộc sống sung sướng đến thế .!
    **********
    Trên thiên đường , có hai cửa dành cho những người đã có vợ . Một cửa dành cho những người đàn ông là chủ trong gia đình ; cửa kia cho những người thừa nhận vợ là chủ . Vị thần giữ cửa đi xem xét thì thấy bên cửa dành cho những người thừa nhận rằng vợ là chủ , có một hàng người rất dài , còn ở cửa kia thì chỉ có một người .
    - Này con _Vị thần hỏi _con làm gì ở đó !?
    - Con cũng không biết nữa , nhưng vợ con đã dặn là con phải đứng đây ...

    Được dungx80 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 11/11/2003
  6. thongtin

    thongtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho cc đồng ch!
    Lu nay khng thấy ai cả.Quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy 2 anh chị Dũng Trang.Dạo ny anh Dũng hnh như ưa triết l th phải.Nguời đi lm rồi c khc.Lnh thng thng luơng đu nhớ để dnh 1 t khao anh em nghe.Trốn l khng c đuợc đu.Cn b Trang bao giờ về c điều kiện th gh qua Nha Trang chơi nghe.Anh Hải đi SG về chẳng bo co tnh hnh g cả.
    Lu nay tui ở trong ny bn qu.Nh truờng cấm ruợu nn lc rảnh chẳng biết lm g.Hẹn lc về phải xỉn 1 bửa cho b những ngy đi kht
    Thi cho......

    Chí Sĩ Yêu ... Nư>c!
  7. chien_si

    chien_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chien si ain chao tat ca moi nguoi !
    day la lan dau tien chien si vao day day.anh dung duyen va tat ca moi nguoi van khoe chu ha .Hy vong se gap lai be trang som hon truoc khi no bay wa lai ben day,ca be huyen nua..moi day ma sap den tet nua roi ha.lan nay chien si lai khong the cung anh em xong wan lang tieu roi nhung ko sao roi se co ngay hoi ngo thoi ma..thoi nhe hy vong se gap moi nguoi som.
    ]bye .......gôd luck.....................................
    Ánh Sáng Cuối Đường ..Đời!
  8. chien_si

    chien_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    SAO LA THE NHI TAI SAOLAI VAO DAY KO DUOC TUC WA DAY TROI NAYLAN NAY MA LAMTHU KO DUOC NUA LACHOVE DA NANG HOI CHO RO MOIDUOC CHU CAI KIEU NAY THI BUON LAM.A` BE TRANG SAPVE ROI BA CON OI ! ANH HOAI ANH CO VE DUOC KO DZI NHO CHO DE BIET VOI NHE.BAY GIO NGHE NOI ANH ANH DUNG VA ANH HAI CO VIEC LAM ROI NHUNG LAI WAY LAM LAMEM SO HET MUON DZIA ROI.NOI VUI VAY THOI CHU RAT MUON SOM DUOC VE DAY.THOI GIAN NAY CHIEN SICUNG KHA BAN .CHUYEN WAN TRONG NE` AI BIET MAIL CUA BE THANH XIN THONG BAO CHOCHIEN SI TUI BIET NHA..BAY GO COAY DANG HOC NGOAI THUONG TRONG SAI GON ROI NEN GOI DIEN VE DE CHUCMUNG MA KO GAP
    CHIEN SI
    CUOC DOI MAT DI TINH BAN NHU THE GIOI MAT DI MA TROI
    Ánh Sáng Cuối Đường ..Đời!
  9. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cha Dũng rãnh rang hĩ !
    .... thèm nhậu quá mấy anh em ..thịt cầy đi ...
    Dm thịt cầy là món ngon . bổ và rẻ tiền nhất ....
    Nhậu thịt cầy sướng nhất là nhìn mấy thằng không biết nhậu ngồi thèm ...
    DM

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  10. chien_si

    chien_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    HU HU.........
    BÂY GIỜ MỚI RẢNH RỔI ĐỌC LẠI CÁI TOPIC NÀY VẬY MÀ CHẲNG CÓ NGƯỜI NÀO NHẮC ĐẾN TUI CẢ.CHẮC CÓ LẼ MỌI NGƯỜTextTextTextI DA WEN TUI MAT ROI PHAI KO?NHO NHE MOI NGUOI TAY CHAY TUI .THE SE CO MOT DIP NAO DAY SE BAO THU```````````````````````````````````.HELU MOI NGUOI DA NHAN RA CHIEN SI NAY CHUA .LAU ROI CUNG CHANG THAY MOI NGUOI VAO DAY BUON THAT DAY.CHAC CO LE DO DA CO VIEC LAM HET ROI NEN KO CO THOI GIAN PHAI KO.THE LA MINH DANH TRO CHUYEN VOI MAY BE CUA DOI CUNG DUOC.NEU KO LAM THI HOM NAY BE TRANG SE VE VIET NAM VA VAO SAI GON NHI.NHO LA BANG MOI GIA PHAI GAP DUOC CHI DUYEN TRANG NHE.CHO CA DOI GOI LOI HOI THAM.MOI NGUOI O NHA DANG CHO DOI DE DUOC DIEN KIEN BE BU NHA TA DAY.VE DEN DAY MA BAT MAY DAI CA DAN DI AN NUA LA SE PHI THEM RA DAY.A ANH HOAI ANH TET NAY CO VE KO THE .CUNG DI XA NHU NHAU MA THAY MOI NGUOI TOAN NHAC DEN DAI CA KHIEN DE GHEN TI DAY NHA''.CUNG VUI THAT THE LA MOI NGUOI LAI SAP DUOC GAP LAI NHAU ROI.HY VONG SE CO NHUNG CUOC NHAU VUI VE HA.ANH DUNG NUA.DAO NAY ANH THAY DOI NHIEU LAM NHE.CHUNG CHAC HON TRUOC RAT NHIEU HY VONG ANH VAN GIU DUOC PHONG DO CUA MINH CA ANH TY NHA TA NUA.ANH TRUNG OC LAM SAO CO THE LIEN LAC DAUOC DAY NHI.O NGOAI DAY MA HO TI LAI DI CHOI LAM EM DIEN MAI MA CHANG BAO GIO GAP DUOC THE CO TUC KO CO CHU.THOI VE THOI KO THEM NOI NUA .GOOD LUCK................[ros
    CHIEN SI XIN CHAO CLB BO CAU QUAY
    Ánh Sáng Cuối Đường ..Đời!

Chia sẻ trang này