1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân bóng rổ chân chính đâu rồi??? Chiến thôi !!!

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi MVP, 24/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MVP

    MVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Dân bóng rổ chân chính đâu rồi??? Chiến thôi !!!

    Có một giai thoại như sau: hồi Michael Jordan còn nhỏ, chú là một cậu bé gày gò, cao ngỏng nhưng cứ ra sân bóng rổ chơi là bị thằng hàng xóm tên là Dekimbe Motumbo bờ-lốc (block) cho thảm hại, nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về nhà bật tivi lên xem NBA cho đỡ tức, và từ đó không dám ra sân chơi bóng nữa. Thấy thế, một hôm bố của Jordan (tạm gọi là M.Jakson) tức quá tắt tivi đi, ôn tồn nói với con: "Hey, man, the best way to enjoy a basketball game is to take part in it !!! Take the bloody ball and fight it!!!". Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là: "Mịa mầy chứ, thanh niên cao to thế ngồi đó xem NBA qua ti-vi thì coi làm sao được hả mầy??? Cầm bóng và chiến đi !!!". M.J thấm thía quá bèn gọi điện cho Pippen và hai anh đã bắt đầu sự nghiệp bóng rổ vinh quang của mình.

    Tôi kể câu chuyện này vì thấy các bác có vẻ nhụt chí thi đấu bóng rổ quá chừng??? Trừ những bác ở nước ngoài không thể có điều kiện ra sân (trong đó tôi rất khâm phục nhiệt tình của bác HLV/coach Krusty-the-clown), chẳng lẽ anh chị em ở trong nước lại chỉ ngồi đây nói chuyện suông và đổi title hay sao???

    Theo chuyên gia Littlewings thì môn bóng rổ là môn thể thao vận dụng nhiều nhóm cơ của cơ thể nhưng mà xin bà con chúng ta chớ vận dụng cơ mồm nhiều như vầy chứ.

    Hãy đi giày, cầm quả bóng rổ, ra sân và chiến đi thôi !!! Yêu bóng rổ mà chẳng lẽ không hành động gì sao? Những người đàn ông chân chính đâu rồi? Sao lại sợ mình còn non nớt nhỉ? Tôi sợ là vợ các bác sau này sẽ thất vọng đấy!!! (các em gái như em ANT đã sốt ruột lắm rồi đấy !!!)

    Thời gian đâu có chờ đợi ai??? Các bác chơi bóng rổ siêu siêu như bác Bình, bác Hoàng, bác Khải đều đã tuổi tác cả rồi, nếu một ngày kia các bác lấy vợ rồi giải nghệ, khi ra sân ta sẽ biết đánh với ai đây vì chẳng có ai đáng là đối thủ của ta??? Hãy chiến với nhau vài trận cho đã đời đi thôi, khi mà lực còn chưa bất tòng tâm.

    Em nói thế có phải không hả các bác? Cho xin chút hồi âm đi nào !!!


    KOBE

    Được sửa chữa bởi - MVP vào 24/05/2002 11:26
  2. Krusty-the-clown

    Krusty-the-clown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của bác MVP xong mà nghe đầy khí thế !! (đang cầm quả bóng để chuẩn bị đi chiến luôn )...Kể từ trận khai mạc đến giờ vẫn chưa thấy các bác hoạt động tiếp vậy nhỉ...Còn cái TTVNONLINE thì cái chức năng load ảnh lại disable, làm cái chức HLV của mình phi nghĩa quá...Các bác chịu khó lến, hè năm sau mình về sẽ rất nhiều điều thú vị đấy :) :)
    EVIL CLOWN
  3. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    hờ, hôm qua đi cùng anh Khải, thấy anh í có vẻ nhụt chí rồi các bác ạ. Nó bảo là ..à quên anh í bảo là có lẽ thứ 2 này sẽ ko tập.
    Ít ng thì vẫn cứ đi chứ nhỉ. Em thấy anh Bình chơi hay dã man chuỳ, có anh littlewings chỉ bảo thì tuyệt cú mèo. Còn Khải mo với mấy ng nữa chỉ chăm chăm tập 1 mình thôi.. hehe.. may mà mình được cái tự nhiên, ng ta ko chỉ bảo gì thì cứ nhìn theo mà làm .. hơi khó 1 chút nhưng mà fải thế.
    Có tình yêu, niềm đam mê vào thì ko thể nhụt chí được ..
    I luv basketball!
    luv sport, dear !!!

    Ny ...............
    A new day has come

  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người hãy nhiệt liệt hưởng ứng bác MVP đi, tất cả xách giày mặc quần áo phi ra sân bóng đi nào

    Have you ever really loved a woman?

Chia sẻ trang này