1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân ca Việt Nam, bà con nào khoái?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi 035, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Công nhận dân ca nghe bài :" Bèo dạt mây trôi " thích thật. Dân ca là thế dễ nghe dễ thuộc
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Bài ý wá hay!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  3. 035

    035 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hừmmm, ai cũng công nhận la dân ca hay, vậy mà trên thị trường âm nhạc hiện nay chả ai thèm quan tâm để ý đến đến dân ca. Thỉnh thoảng mới có một vài chương trình dân ca, rồi thỉnh thoảng mới có một vài CD dân ca, cũng thỉnh thoảng nốt là có một vài bài hát hiện đại viết theo âm hưởng dân ca. Tại sao dân ca được nhiều người yêu mến như vậy nhưng vẫn (theo chủ quan của tui nhận xét) chưa có chỗ đứng trên thị trường âm nhạc hỗn loạn tùng xèo hiện nay?
  4. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Bởi bây giờ họ đang theo phong trào :" Người Việt Nam nghe nhạc đa quốc gia" Cứ các hit đứng đầu bảng xếp hạng các nước là họ cứ đem về dịch. Bất kể nó có đúng không chỉ cần có cái mà hát, có bài để làm liveshow. Nghe nhạc đâu cần phải theo phong trào của bọn họ đâu bạn. Chỉ những bài nào mình thích thì nghe chứ đừng thấy đẹp trai hát dở mà vỗ tay. Nhà mình không có bất cứ một đĩa nhạc nào của Đan Trường, Lam Trường... Mình chỉ có đĩa của Kelly Cheng, bài "How can I tell her của LOBO, đĩa của Ronan, Mỹ Tâm, Mỹ Linh, Bon Jovi. MLTR.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này