Dân chơi chuyển vùng Dân chơi chuyển vùng 0 giờ đêm thứ bảy, chúng tôi đến vũ trường Hollywood East, nằm trên đường Lý Tự Trọng - nơi được biết đến như một điểm ăn chơi "bạo" nhất Vũng Tàu. Phía trước vũ trường, các loại xe máy, ô tô (phần lớn mang biển số TPHCM) đậu kín, chỉ chừa một lối nhỏ để ra vào. Khách đến sau phải mang xe qua gửi ở khách sạn Bình Minh, đối diện với vũ trường Hollywood East. * Cuồng loạn và thô tục Khác với thời kỳ "ế ẩm", được nhân viên phục vụ vũ trường đón ngay phía sau cánh cửa và hướng dẫn chọn chỗ ngồi, lần này do khách quá đông nên chúng tôi loay hoay mãi mới tìm được một bàn trống nhưng không có ghế. Nhân viên phục vụ sau khi rọi đèn bin vào thực đơn cho chúng tôi chọn rồi nói như thét vào tai: "Vũ trường đông quá nên...". Sàn nhảy của Hollywood East hẹp bằng "ba vuông chiếu" nhưng có đến cả trăm con người chen lấn nhau để "nhót" vì thế mà nhiều người đã tót lên bục vừa lắc lư vừa la hét cuồng loạn. Một cậu choai choai chắc đã "phê" nên loạng choạng nhảy xuống sàn kéo một cô "đào" mặc váy lửng lên bục. Theo ánh đèn chớp tắt, thỉnh thoảng nhóm thanh niên lại tốc váy cô "đào" lên trong tiếng hô cổ vũ của những người đứng phía dưới. Trong khi chúng tôi còn chưa quen với không khí hỗn độn ấy thì hai cô "đào" ăn mặc khêu gợi đến bên và cầm chai bia trên bàn gõ lách cách vào các chai còn lại rồi nốc một hơi cạn, sau đó mời chúng tôi ra sàn nhảy. Hai cô "đào" này cho biết, càng về khuya ở vũ trường Hollywood East càng hào hứng vì dân chơi "lắc" đến nhiều, lúc đó vũ nữ sẽ sẵn sàng biểu diễn những màn bốc lửa nhờ được các tay chơi "bơm" cho thuốc "lắc" miễn phí. Chúng tôi làm bộ không tin, các cô chỉ về phía góc vũ trường, nơi không đèn đóm gì cả, nhưng nhờ đường chiếu của đèn, chúng tôi nhìn thấy những bóng người đang quấn vào nhau trên những chiếc ghế nệm. Rời Hollywood East, chúng tôi sang vũ trường Blusky nằm trên đường Nguyễn Du - đây cũng được xem là điểm "nóng". Lúc này đã hơn 1 giờ sáng nhưng trong sân vũ trường Blusky còn dày đặc xe máy và xe hơi. Vừa đến, chúng tôi gặp một chiếc taxi mang biển số TPHCM đỗ trước cổng, bốn thanh niên ăn mặc dị hợm bước xuống xe. Trước khi vào vũ trường, họ vỗ bàn tay lên miệng và chuyền nhau chai nước suối, rồi quay lại dặn anh tài xế tranh thủ ngủ chờ họ chơi xong sẽ về TPHCM luôn. Đợi nhóm thanh niên đi khỏi, tôi mới bắt chuyện làm quen với tài xế và được biết đây là chuyến thứ ba trong tuần anh chở "dân chơi" từ TPHCM xuống vũng tàu. Không khí bên trong vũ trường Blusky lúc nữa đêm về sáng cũng không thua kém gì vũ trường Hollywood East. Các cô "đào" trong bộ đồ hai mảnh nhỏ xíu đang phô diễn những động tác nhảy nhót kỳ quái, thô tục giữa cả trăm thanh niên nam, nữ đang điên loạn theo tiếng nhạc. * Uống rượu, xem "biểu diễn thời trang" Đêm sau chúng tôi đến quán T.G.T, nằm trên đường Võ Thị Sáu. Tuy bên ngoài quảng cáo "hát cho nhau nghe", nhưng bên trong thực sự là một bar rượu, có sàn nhảy với âm thanh dội tức ngực không thua kém gì vũ trường. ở đây không có "đào" nhưng trước quầy bar có 4 - 5 em "xinh như mộng" đi qua đi lại, lắc lư theo điệu nhạc quay cuồng. Chúng tôi thắc mắc thì cô bé phục vụ trả lời: "Các anh mới đến lần đầu à? ở đây chỉ có vậy thôi nhưng vui lắm". Đưa mắt quan sát, chúng tôi nhận thấy đối tượng đến T.G.T phần lớn là thanh niên. Những người ngồi gần quầy thì uống bia, rượu và chiêm ngưỡng người đẹp qua lại như biểu diễn thời trang; số khác ngồi ở góc khuất uống nước suối, mắt lim dim và "lắc" theo nhạc như bị động kinh. Một người quen đang làm tại đây cho biết , từ khi có dân chơi "lắc" từ TPHCM đến thì T.G.T nổi hẳn lên, đêm nào các tay "trùm" phân phối thuốc cũng thoáng ẩn, thoáng hiện rồi lại rút đi chỗ khác. Trước khi rời T.G.T, chúng tôi vào nhà vệ sinh và bắt gặp hai con nghiện đang chích cho nhau "vô tư" , bên cạnh lăn lóc bơm kim tiêm và mảnh giấy bạc - dấu hiệu của những đợt "hít, chích" trước đó. * "Chơi cho tới sáng..." Trên đường ra Bãi Trước chúng tôi ghé vào một bar rượu nằm trên đường Nguyễn Trãi. Mặc dù hình thức kinh doanh dưới dạng bar nhưng nơi này vẫn thiết kế một sân khấu và sàn nhảy mini. Trong tiếng nhạc xập xình, kích động, một đám đông cả "ta" lẫn "tây" thi nhau nhảy sót loạn xạ. Khắp nơi trong bar đều được trang trí những hình ảnh khiêu dâm, bên cạnh đó những cô gái đang "lắc" và ôm ấp, vuốt ve các vị khách "tây" với những điệu bộ... rất "tây". Một người trong nhóm chúng tôi hỏi người phục vụ : "ở đây chơi đến mấy giờ vậy em? " và nhận được ngay câu trả lời: "Chơi cho đến sáng"... Rảo qua đường Quang Trung, chúng tôi cũng gặp những kiểu chơi bời trác táng như vậy vào lúc 3 giờ sáng. Theo điều tra riêng của chúng tôi, hầu hết chủ chính thức của các bar rượu này là dân "tây", những bà chủ hiện hữu trên mặt pháp lý chỉ là "bồ nhí". Điều nổi bật ở các quán bar dạng này là các cô gái được tự do đưa khách đến đây để ăn phần trăm, hành lạc và cũng được tự do đến đây tìm và gạ gẫm khách đi "dù", đối tượng chủ yếu vẫn là khách nước ngoài. Vì vậy, một số bar còn thiết kế những phòng riêng, thỉnh thoảng lại có vài người đàn ông nước ngoài bước vào và biến mất sau cánh cửa khép. Ông Nguyễn Đức Trung , cán bộ Phòng Nghiệp vụ Sở VHTT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết; TP Vũng Tàu hiện có 7 vũ trường được cấp giấy phép hoạt động. Riêng quán bar không thể thống kê được vì nhiều quán nằm ngoài sự quản lý của Sở VHTT, không đăng ký hoạt động những lĩnh vực thuộc ngành quản lý. Ông Trung cho biết thêm, một tháng trước đây, sở có đi kiểm tra hoạt động của các vũ trường, quán bar trong TP Vũng và đoàn kiểm tra thực sự bất ngờ trước những hình ảnh " trái thuần phong mỹ tục" ở những nơi này. Nguồn tin : Người Lao Động Aven voi saint81 khỏi lo nữa nhé!!!
Tui chả thích mấy cái chỗ ấy tí nào , tốt nhất là dẹp hết !!! ~~++Hận đời đen bạc , hận kẻ bạc tình , lấy máu của mình , viết nên 7 chữ : Sống và làm việc theo pháp luật++~~
Muốn làm thi rất nhiếu người muốn nhưng làm thi chỉ một số rất nhỏ thôi bạn à..... Ý thức cộng đồng là ý thức mỗi người mà. NO MATTER HOW YOU LEARN BUT WHAT'S FOR ?