1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân Đà Nẵng nghĩ gì về chuyện này vậy???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi zesman, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    dân Đà Nẵng nghĩ gì về chuyện này vậy???

    Theo Lao động Điện tử

    Chuyện có một không hai ở Đà Nẵng
    Vẽ tranh... chạy giải tỏa

    Võ Tuấn
    Đà Nẵng đang xảy một chuyện lạ (có lẽ) nhất nước. Chuyện hàng trăm ngôi nhà, cây cối mọc lên sau một đêm đã trở nên quen thuộc tại các khu có dự án giải tỏa đền bù. Nhưng việc sau một đêm trên các vách tường của nhiều ngôi nhà bỗng xuất hiện hàng loạt các bức tranh vẽ thiên nhiên, chim muông, cây cảnh thì chỉ lần đầu tiên xuất hiện ở Đà Nẵng...

    Trong những năm gần đây, TP.Đà Nẵng đang có sự thay đổi nhanh chóng, hàng loạt các dự án được triển khai, điển hình nhất là dự án mở rộng và nâng cấp đường Điện Biên Phủ nơi cửa ngõ ra vào TP. Nhiều công trình, nhà cửa đang được nhanh chóng tháo dỡ. Nhưng thật ngạc nhiên, khi những bức tường ngoài bị đập ra thì ở mảng tường phía bên trong đều có tranh vẽ không phải một nhà mà cả những dãy nhà đâu đâu cũng có tranh.

    Nhiều người đi đường hiếu kỳ tò mò hỏi: Có phải Đà Nẵng đang xuất hiện phong trào chơi tranh? Tranh được vẽ từ phòng khách xuống bếp, thậm chí tranh được vẽ cả... trong nhà vệ sinh. Nào là cây cối, sông núi nước non hữu tình, các loại tranh thủy mặc... có nhiều bức tranh nhìn vào... như nhìn tranh Picasso nguệch ngoạc đủ đường. Từ những ngôi nhà xập xệ cho đến những tòa nhà lầu 3 - 4 tầng tranh đều hiện diện khắp nơi.

    Theo một cán bộ đền bù giải toả, chỉ tính ngay một tổ của phường Thanh Lộc Đán số lượng tranh vẽ tính tổng cộng khoảng gần... 1km2. Thậm chí có nhiều người còn ví von đang đi lạc vào xóm cổ tích. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tại phụ lục số 2 của Quyết định 141/2002/QĐ- UB ngày 18.12. 2002 của UBND TP.Đà Nẵng về việc ban hành văn bản quy định về bồi thường thiệt hại hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP thì 1m2 tường đền bù có giá 26.000 đồng, đối với tường có tranh vẽ bằng thuốc nước thì được đền bù 50.000 đồng/1m2, các hình trang trí vẽ bằng sơn thì được đền bù 150.000 đồng và 600.000 đồng cho tranh bằng chất liệu ximăng khảm sành, sứ, thủy tinh và thông tin trên đã được truyền miệng một cách nhanh chóng sau đó được người dân áp dụng triệt để với mục đích tranh thủ hưởng chênh lệch đền bù. Nhiều gia đình đã nhanh chóng thuê họa sĩ vẽ vô tội vạ bất kể tranh gì.

    Ông Nguyễn Văn Tiến - Trưởng ban Giải tỏa đền bù công trình trên cho biết: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp trường hợp như thế này, người dân quá am hiểu về quyết định của Uỷ ban nên chúng tôi chưa biết cách giải quyết như thế nào?". Qua trao đổi với chúng tôi, bà Bé - một người dân địa phương - cho biết: " Nhà tôi là dân lao động có am hiểu gì về tranh đâu nhưng nghe bà con đồn cứ vẽ tranh đi, Nhà nước đền bù được giá hơn là để mảng tường không. Bà con ở xung quanh ai cũng thuê họa sĩ tới vẽ 1m2 mất khoảng 35.000 - 40.000 đồng, đến khi Nhà nước tiến hành kiểm tra thì mức bồi thường sẽ lên đến 50.000 đồng". Riêng nhiều người biết vẽ thì đây là dịp kiếm ra tiền, thậm chí trong buổi tối chạy "sô" có thể kiếm được từ 200.000 - 300.000 đồng. Một vị lãnh đạo của phường Thanh Lộc Đán khi thấy cảnh trên chỉ biết lắc đầu và nhận định: Chuyện có một không hai!
  2. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    264
    ở đâu mà chẳng thế, giống như ở Hà Nội, khi giải toả đền bù để xây dựng khu liên hợp thể thao Mỹ Đình , thì đất hoa màu (tức đất có trồng trọt) sẽ được giá đền bù hơn đất bỏ trống , nên người dân ở đấy lại tự nhiên chăm chỉ hẳn lên , xách cuốc xách xẻng trồng cây liên tục, bất kể loại gì , trường hợp này ở ĐN cũng tương tự thế thôi.
    Nhưng cái không được ở đây là ở các nhà lãnh đạo, làm sau mà không biết rút kinh nghiệm. Dáng nhẽ phải qui định thời gian tồn tại của các bức tranh trên tường, có nghĩa là bức tranh đó phải tồn tại bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng , trước khi có quyết định giải toả hay là sau khi có quyết định giải toả thì mớ được đền bù........................Nếu không làm như thế, thì việc người dân làm như nêu trên, cũng đâu có đáng trách đâu, hợp logic mà
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất, do luật của mình nhìu kẽ hở ..nên dân mặc sức lách..chứ cứ thử làm mọi thứ theo nguyên tắc mà nghiêm chỉnh thử coi...đố bà được đứa nào dám thách và chơi với nhà nước...
    thứ 2 là dân mình còn nghèo quá... đất vườn lại nhiều... mà cứ thử nhìn vào cái bảng giá đền đất đai thì biết... mười mấy ngàn 1 m2..sợ tiền đền bù kô đủ mua 1 miếng đất để làm nhà huống chi xây nhà nữa... Mà mấy khu giải toả lại nhầm vào toàn mấy khu vườn ruộng nhìu,dân ở đó chủ yếu sống bằng nghề nông ..lúa gạo hoa màu thì đắt đỏ gì cho cam..lấy đâu tiền làm nhà sau khi mua đc đất của nhà nước...Nên những việc ng ta làm có thể thông cảm được.. Nên cũng có thể thông cảm được.Chỉ giận là ở đây,mấy cha cán bộ thừa nước đục thả câu..thấy ng ta làm thì nhảy vô đòi ăn chia..kô hiểu mấy chả đòi ăn chi ở chỗ ni nữa...tp thì trong giai đoạn chỉnh trang đô thị,nâng cấp hệ thống nhà ở cũng như đường phố mà cứ cái đà ni kô biết sẽ thế nào... Còn chưa kể những con người có lòng tham vô đáy...đền bù thì hết sức thoả đáng nhưng lại ưa đòi hỏi này nọ...đúng là đc voi đòi tiên.
  4. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    màn vẽ tranh này xuất hiện trong dự án mở rộng đường Điện Biên Phủ, trung tâm thành phố, nhà mặt tiền hoặc gần mặt tiền chứ không có nhà mô trồng lúa trồng khoai chi hết á
  5. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    không biết chụp lấy cơ hội người khác bảo là ngu, mà người ĐN đâu có ngu
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng của em á..bác thấy chưa?đoạn đó định dẫn chứng cụ thể nhưng sợ lỡ có ai bà con ở trong..xúm lại đập em 1 phát làm sao em sống nỗi... người ta vẫn hay nói làm nghè nào ăn nghề đó...cái này cũng vậy á..cũng là thừa nc đục thả câu thôi.. dân liên kết với cán bộ nhà nước..ăn chia..vậy thôi!luật lách đc thì ngu gì kô lách..dân mình xưa nay vốn dĩ vẫn thế mà
  7. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hiểu, nói chung là người Đà Nẵng không có ngu, câu trả lời chính xác nhất thuộc về keo_mut
  8. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Tưởng gì ? một kiểu chạy ... giải toả ấy mà !
    Chuyện cả một đồng cỏ nước ngập gối bỗng nhiên lù lù mọc lên vài ... chục nóc. Mà chẳng có ai ở trỏng ... may mà có sinh viên đến thuê ... đến khi giải toả - theo giá đất ruộng - rùi - trở thành câu chuyện giải toả đền bù dài kỳ !
    Lại nghe tạm ngừng giải toả rùi ... chắc đợi ... mình ra trường rồi mới đập
    à, trở lại câu chuyện ở trên: thế thì tiền của ... dân lại trở về với vài người dân nhờ ... lách cái luật còn ... khe của ... các vị làm luật ... nhỉ ?
    Như thế có xem là thiệt hại cho ngân sách không nhỉ ?
  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tom lại trong chuyện này đố mọi người biết ai ngu hí hí
  10. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    264
    Đệ nhất dân nhậu!
    Cách đây vài năm, khi Đà Nẵng được báo chí ?ophong tặng? cho danh hiệu ?othành phố nhậu nhất nước?, một vị lãnh đạo ở đây nói: ?oCó thi đâu mà bảo nhất với nhì!?. Đúng là không ai tổ chức cuộc thi như vậy cả nhưng chuyện nhậu ở Đà Nẵng thì đã thành giai thoại!
    Dân nhậu thường bắt đầu ?onhiều chuyện? bằng một biến tấu nhạc Trịnh Công Sơn. Khi men đã thấm, anh em không đọc Hồ trường của Nguyễn Bá Trạc như trước đây nữa, vì nó tâm trạng quá, mà đọc bài đó ở Đà Nẵng thì ít ai đọc hay bằng nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng và họa sĩ Đỗ Toàn, nhưng ông Hạng đã Nam du, ít khi về, còn anh Toàn nay đã là người thiên cổ. Ai đó ?onhập khẩu? được lời 2 của bài Huyền thoại Mẹ từ Huế vô và hát theo nhịp muỗng gõ trên bàn: "Đêm chong đèn ngồi nhớ rượu/ Buộc cặp cẳng phải đi. Vợ dù nói năng chi/ ta cũng đi cho bằng được. Vợ nói chi cũng mặc/ Vợ là vợ mà ta là ta?".
    Sau khi hát nhạc Trịnh sửa lời, anh em thường chuyển sang nói xấu? đàn bà. Sau đây là một trong rất nhiều chuyện mà các đệ tử lưu linh mô tả phu nhân của mình. Giám đốc một công ty TNHH kể, do quan hệ công việc, hôm nào anh cũng bù khú đến khuya mới về nhà. Một hôm vợ giận, không mở cửa bèn rồ ga thật lớn và hắng giọng nói to: ?oĐi tiếp tăng hai nhé! Chờ tao đưa chiếc Dylan vô nhà cho bà xã rồi mình đi taxi. Không để xe ngoài hiên được đâu!?. Chị vợ nghe thấy chiếc Dylan cáu cạnh có thể bị bỏ ngoài trời, bèn kéo cửa. Lúc đó, anh nhanh nhẹn lách mình qua ?okhung cửa hẹp? và phóng lên giường, trùm mền cười khùng khục!
    Một chuyện khác. Thằng bạn ?osuốt đời làm ông ngoại? và vợ nó luôn âu sầu chuyện không sinh được con trai nối dõi. Một hôm, nhậu về quá chén, thấy vợ chuẩn bị cằn nhằn, hắn ra đòn trước: ?oTụi nó cứ đem chuyện sinh toàn con gái của vợ chồng mình ra khích anh. Anh buồn quá nên đã uống say!?. Chị vợ chuyển ngay ?ođôi mắt hình viên đạn? sang cái nhìn thương cảm và? rót cho hắn ta cốc nước chanh với những lời động viên, chia sẻ rất cảm động! Hắn kể với vẻ đắc thắng, còn mọi người thì cười ngất?
    Đương nhiên, không ai tổ chức thi nhậu, nhưng danh hiệu "nhậu nhiều nhất nước" thuộc về Đà Nẵng không tranh cãi. Một giám đốc tiêu thụ khu vực của một hãng bia thuộc loại lớn nhất hiện nay cho biết hiện ở Đà Nẵng có 17 loại bia, mỗi năm tiêu thụ khoảng 35 triệu lít bia các loại, bình quân gần 50 lít /đầu người mỗi năm, nghĩa là cao hơn 1,5 lần mức bình quân hiện nay trên thế giới.
    Theo Sài Gòn Giải Phóng, trên thế giới hiện có 3 thành phố được coi là thị trường bia có sự canh tranh gay gắt nhất, gồm một thành phố ở Trung Mỹ, một thành phố ở Trung Quốc và? Đà Nẵng chúng ta! Các hãng bia có mặt ở Việt Nam có thể không có ở TP HCM hoặc Hà Nội, nhưng đều phải có mặt ở bên bờ sông Hàn này rồi mới tính chuyện lan tỏa ra các thị trường khác. Hiện nay, tại Đà Nẵng có khoảng 1.400 nhân viên nữ làm công tác tiếp thị cho các hãng bia như cách chúng ta thấy và người ta uống một loại nào đôi khi không phải do ?ogu? của họ, mà là do sự quyến rũ, duyên dáng của nhân viên tiếp thị!
    Một minh chứng nữa là kết quả điều tra các quý ông với câu hỏi: "Bạn có thường xuyên uống bia mỗi ngày không?", số người trả lời ?oCó? chiếm 65% ở Đà Nẵng, 57% ở TP HCM và 45% ở Hà Nội.
    Cuối cùng, nghe đâu sau khi đi công cán ở nước ngoài về và gặp mặt một số cán bộ lãnh đạo các ban ngành ở địa phương, vị lãnh đạo nhắc ở đầu bài đã phê bình cấp dưới: ?oTôi đi nước ngoài 10 ngày chỉ uống một chai bia còn các đồng chí ở nhà vẫn nhậu hết ngày này qua ngày khác. Nhậu đến nỗi quên cả tổ quốc, đồng bào!?. Cũng mừng, vì trước khi tôi viết bài này, tình hình... nhậu ở quê tôi cũng đã được các cấp lãnh đạo lưu ý.

Chia sẻ trang này