1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đàn Đúm - Đú Đởn - Đĩ Đượi.

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Beckhamania1983, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    HIx........Ai mà chẳng thèm tiền !
    Đang thiếu trầm trọng !
  2. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    HIx........Ai mà chẳng thèm tiền !
    Đang thiếu trầm trọng !
  3. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ê Howie có cần tao vứt cho 1 ít không,tiền nong dạo này nhiều wá *** biết làm rì.Thế nó mới đau em.
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ê Howie có cần tao vứt cho 1 ít không,tiền nong dạo này nhiều wá *** biết làm rì.Thế nó mới đau em.
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Đú kiểu học sinh thôi anh Long ạ,chứ đú kiểu sinh viên như anh thì nhà em ra cầu Rào chơi trò nhảy Bungie sớm!
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Đú kiểu học sinh thôi anh Long ạ,chứ đú kiểu sinh viên như anh thì nhà em ra cầu Rào chơi trò nhảy Bungie sớm!
  7. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Tường thuật buổi offline hoành tráng nhất của MUHP từ trước đến giờ:
    6h30,anh em tập trung gần như đầy đủ tại 401 Lê Lợi,thiếu mỗi anh Minh (có thể thông cảm được vì gia đình anh có chuyện).Anh em ngồi MUonline-chat-nghe nhạc chán chê,7h35 anh Minh đến thì anh Suthak biến mịa nó đi đâu kô biết,chờ thêm 20'' ko thấy anh đâu,anh em tếch.
    8h,lên đường,àh há,tiền thiếu sao lên BG đây.Có cách,anh em đi xoay và loay hoay mãi cũng đã có đủ.
    8h45,anh em tập trung tại của hàng ngan rán ở Hàng Kênh.Dã té nhè ra mới hết có 200k.Oạch,lên BG thừa thãi còn rì.Trong lúc nhậu,anh em nói chuyện linh tinh như mọi khi và vấn đề quan trọng nhất là think about should or not (cái này thì chỉ anh em đi mới hiểu được là rì).Nhưng tớ phải rất cảm ơn anh em là hôm nay là buổi sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của tớ.Mặc dù lúc nhậu nói 1 số chuyện hơi "sad".Anh em nhớ phải Thinking đấy,sau Tết là sẽ có 1 buổi tương tự để "đấu thầu".
    10h hơn 1 chút,7 thằng tếch,hơi flying without wings nhưng vẫn đủ tỉnh táo để go to Sea Call.Lên đến nơi,mãi mới tìm được bàn,gọi chai Martin phải ko nhểy?Chưa uống tẹo nào,anh em với chút men trong người đã phi thẳng ra sàn lắc,giật,nhảy nhót loạn xạ.Chưa hôm nào vui như hôm nay,ăn uống tẹt ga,chơi bời xả láng.Vì sau hôm nay có lẽ rất lâu nữa mới được vui như thế này.Sau khi giật giũ chán trong Sea Call,anh em đi ăn khuya và tớ ko muốn về sớm lên online tường thuật bài này.
    Chưa bao giờ tớ có cảm giác này,tớ rất vui và cũng rất buồn,thật là lẫn lộn.Mai hết men trong người tớ sẽ trở lại bình thường.Nhưng tớ chưa biết tớ đã là người lớn,hãy vẫn còn trẻ con.Sau ngày thứ 3 tớ sẽ cho các bạn biết!
    Còn thiếu rì các bạn post bù nhá!
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Tường thuật buổi offline hoành tráng nhất của MUHP từ trước đến giờ:
    6h30,anh em tập trung gần như đầy đủ tại 401 Lê Lợi,thiếu mỗi anh Minh (có thể thông cảm được vì gia đình anh có chuyện).Anh em ngồi MUonline-chat-nghe nhạc chán chê,7h35 anh Minh đến thì anh Suthak biến mịa nó đi đâu kô biết,chờ thêm 20'' ko thấy anh đâu,anh em tếch.
    8h,lên đường,àh há,tiền thiếu sao lên BG đây.Có cách,anh em đi xoay và loay hoay mãi cũng đã có đủ.
    8h45,anh em tập trung tại của hàng ngan rán ở Hàng Kênh.Dã té nhè ra mới hết có 200k.Oạch,lên BG thừa thãi còn rì.Trong lúc nhậu,anh em nói chuyện linh tinh như mọi khi và vấn đề quan trọng nhất là think about should or not (cái này thì chỉ anh em đi mới hiểu được là rì).Nhưng tớ phải rất cảm ơn anh em là hôm nay là buổi sinh nhật vui nhất từ trước đến nay của tớ.Mặc dù lúc nhậu nói 1 số chuyện hơi "sad".Anh em nhớ phải Thinking đấy,sau Tết là sẽ có 1 buổi tương tự để "đấu thầu".
    10h hơn 1 chút,7 thằng tếch,hơi flying without wings nhưng vẫn đủ tỉnh táo để go to Sea Call.Lên đến nơi,mãi mới tìm được bàn,gọi chai Martin phải ko nhểy?Chưa uống tẹo nào,anh em với chút men trong người đã phi thẳng ra sàn lắc,giật,nhảy nhót loạn xạ.Chưa hôm nào vui như hôm nay,ăn uống tẹt ga,chơi bời xả láng.Vì sau hôm nay có lẽ rất lâu nữa mới được vui như thế này.Sau khi giật giũ chán trong Sea Call,anh em đi ăn khuya và tớ ko muốn về sớm lên online tường thuật bài này.
    Chưa bao giờ tớ có cảm giác này,tớ rất vui và cũng rất buồn,thật là lẫn lộn.Mai hết men trong người tớ sẽ trở lại bình thường.Nhưng tớ chưa biết tớ đã là người lớn,hãy vẫn còn trẻ con.Sau ngày thứ 3 tớ sẽ cho các bạn biết!
    Còn thiếu rì các bạn post bù nhá!
  9. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài, Henníi chứ tiền *** đâu mà uống Mạc tanh.
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài, Henníi chứ tiền *** đâu mà uống Mạc tanh.

Chia sẻ trang này