1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đàn đúm và thuốc lá

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi congadien, 09/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Chán đời quá, ai có hứng đi uống rượu với tôi.... bao giờ mới uống rượu đến nỗi say nói nhảm nhỉ? Mình uống xong toàn ngủ luôn, chả nói được cái gì cả!
    Hút thuốc thì chả dám.......... kinh dị...............dị ứng!
    [​IMG]
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    hèm...
    khi uống rượu vào rồi hút thuốc rất dễ bị tim hoặc bệnh về mạch...vì thế uống thì đừng hút...mà hút thì đừng uống...he he he he...ko thì...tự nhiên 1 hôm tỉnh lại thấy mình nhẹ bẫng...he he he he...
    The one only I Love is You...I Love You...
  3. Boy_sweet_heart

    Boy_sweet_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hèm hèm nói chung là uống rượu cũng có cái hay! Hút thuốc thì có nhiều cái bất tiện nhưng..... I like it.
  4. Hades_Alone

    Hades_Alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bậy bậy, các chú bây giờ bậy quá, ngày xưa các cụ dậy thế nào :(( Hỏng cả 1 thế hệ trẻ , ngày xưa làm gì có thuốc lá, chỉ có thuốc lào thôi phải phát huy truyền thống chứ !!

    Hades4ever!!!
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Có có, mai đi uống rượu với anh nhé
  6. Leofire

    Leofire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    có duy nhất một lần bị say khướt nói hết tâm sự bị bọn bạn tóm gáy khổ chưa uống rượu có hại thật nhưng sao mình lại cứ uống khổ ghê cơ...

    Tôi yêu Mai!
    Tôi yêu tôi ! Lạy chúa!
  7. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    thú vui nhậu cuối tuần và cuối năm con dê làm trận lẩu dê đê bà con
    stinger
  8. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ! Chú này dùng nhằm từ roài !
    Mẫn cảm có nghĩa là "phản ứng dễ dàng xảy ra" ! hehe !
    Cat !!!!!!!!!!!! hehe !!!!!!!!!
  9. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Phải gọi là Lãnh Cảm hiểu chưa thèng ku Hải. Lãnh cảm chứ ko phải mẫn cảm. Thuốc lá rượu bia ngộ đều có thể dùng nhưng ko thích
      Bần cư toạ thị vô nhân mục   Phú tại sơn lâm hữu khách tầm.  Ts cái sự đời
  10. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống như chết thì MM cũng có thể chết nhưng MM tất nhiên không thích.
    Thuốc lá thì xin kiếu, cái này chẳng những đen phổi, "hôm từ trong mồi" (xin đọc lái ); còn ảnh hưởng đến "chức năng đàn ông" chẳng những vậy còn di hại tới con cháu.
    Bia, rượu thì bình thường, biết là ko tốt nhưng đi cùng 50 người, mọi người đều uống bia chẵng lẽ nói với chủ quán bia cho xin chai Number One ? Tuy nhiên uống là 1 chuyện, uống bi nhiêu mới là vấn đề chẳng nên ham.
    Day after day, I'm a man with foolish grin want to see someone around.

Chia sẻ trang này