1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN ĐÚM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chú Mạc! sao anh ko thấy chú đâu nhỉ ??? CHú ngồi góc nào ?
    [​IMG]
  2. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Úiiiiii!
    Ở góc trong bên trái ấy ợ
    Đôi khi góc gần bên trái ấy ợ
    Ku KÈn chụp năm nào thế ợ!
    Làm mất bản wiền 0tên của tự Mặc mất rồi ợ!
    Mới nhấc cái fao kau ra khỏi chỗ đó ấy ợ!
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu cũng hẹn gái ở đây ...ợ !
    Nên hồi mạc hẹn cô Pa ...cứ nhấp nhổm định chỉ ..về sau chả bị cô Pa chưởi cho là ko bẩu sớm để báo hại cô lòng vòng hoài đó thây ...
  4. Bi_Thong_Mac_Danh

    Bi_Thong_Mac_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là nhà Kèn mới chụp đâu đây, thì anh em gặp nhau (... để xin 24 chữ cái dzìa nhà quệt quẹt í mà!)
    Chẳng thà thôi, nhắc kô 3, tự Mặc này thấy buồn hết cả cái fiu lờ ninh nhà Kèn!
    Ả tìm được đến nơi rồi, nhắn tin lại chửi "đồ khốn nạn!" mí khốn kíp chớ!
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mình ạ , vậy là cũng chỉ còn hai chục ngày nữa thôi là hết năm , quả thực năm nay là một năm ********, mình mong cho qua nhanh ...
    Đầu năm còn nhớ lúc gieo quẻ là năm vạ miệng , chẹp đúng hơn cả đúng , nhưng bản chất và cộng cả cái nghề nghiệp nói của mình nữa . Sửa mãi TSB ko đỡ đc chút nào .
    Lằng nhằng vụ này kéo sang vụ kia , từ cái bật lửa thật đến cái ghế tre , từ mẩu tin nhắn đến chuyện cây cầu Sài gòn , từ cái quán Cafe cây xăng đến chuyện đèn trời ...từ cái bờ hồ Võng Thị đến căn hộ tầng 2 trống vắng ... từ câu chuyện huynh đệ đến cái trục bồi biểu ... chẹp! MK , ôi nhân gian có nghe đời nghiêng.
    Hôm nay mùng 3 , đúng 20 ngày nữa hết năm ...chiều lượn qua Cổng YK mua thêm ít đồ , mai khai trương chỗ ngồi bán chữ ...nếu vui vui kêu anh em về Tụ nghĩa đường nơi Vô Thường Cốc ...
    Ờ thì lại chửi , MK ! Thằng cu Bình nhai 200 bức Sơn mài cái con chổng dít với giá 30k/tấm . Lào mợ ! Mịa , nghệ thuật cái riềng thuật thì cũng phải sống , hơn triệu bạc cái xưởng ! Lại thấy anh em vất vả khổ cực hơn mình trăm lần ... Thành danh á tao chưa thấy ********* nào thành cả ... Xem thằng Kính Hải Phòng rồi nghĩ cũng thấy chán nhờ ... Đèo mẹ ... cứ lượt phượt như VTầu cũng hơn chó gì con đĩ bán thân đâu ...Ôi chữ với nghĩa !!!
  6. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ngáp.
    Hôm nay người ta hẹn nhau đi uống cafe tối....
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0

    Khởi đầu tại Phudi2
    "Đang vui thì đứt dây ... đài" mất tiêu
    Pa vội nhăn nhó ra chiều
    Tắc tị nó mất rặn liều được ư?
    Dacam ngứa mõm gầm gừ
    Ghẹo vui một tẹo cơ mừ hơi thô
    Pa giận lập tức lột đồ
    Lôi bộ tam sự ra phô bõ hờn
    Loa Kèn thấy thế nhơn nhơn
    Nhảy vào cợt nhả phát nhờn cả ra
    Đến đây chiến sự tay ba
    Phudi, Loa, Nát tà tà giã nhau
    Cam sợ chỉ dám đứng chầu
    "Thật là vão lúa" lầu bầu ngoài biên
    Phudi tung chưởng tiếp liền
    Năm đôi lục bát liên miên tồ tồ
    Loa, Nát hãi quá đổ xô
    Chạy chen bẹp ruột ngã vồ vào nhau
    ...............
    Tạm dừng có gì kể sau.
    Các cụ xá tội nhá!
  8. phudi2

    phudi2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ung dung đứng ở đằng sau
    Pasa chép miệng: "Nát nhàu cả 3!
    Lộc đâu hưởng một mình ta"
    Thế là đắc thắng tà tà làm thơ
    Phù Di bị quả bất ngờ
    "Loa, Nát lấy cớ bây giờ dỗi ta
    Đã thế xé chúng làm 3
    Tưởng rằng hờn dỗi là bà tha ư?"
    Nói rồi khoác áo ra đi
    (Các bác xá tội )
    Được phudi2 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 11/01/2008
  9. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Tối qua có vụ đàm đúm đột xuất , bao gồm Tiến Art, Linkvespa , MinorMax, dunk83 ....
    Hôm nào sẽ làm quả offline hoành tráng hơn
  10. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Vầng! Xin được thay mặt các cụ, ĐẠI XÁ!
    Tết nhất đến nơi rồi bà con ơi!!!!!!!

Chia sẻ trang này