1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN ĐÚM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bố đời nhà Mặc nhé , bà già nhà này mà ko đi viện thì mai đi Đà Lạt rồi qua Tây nguyên về Sài Gòn đón Noel ...
    ALL : Hay cùng đi dự với Hội Vespa nhà tớ vàongày 15 / 12 đê , đi xuyên đêm , CN về !
  2. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu jậy ? - Nghe thấy hí hứng thế!
    Pố đời tất cả nha chúng nó chứ
    hội hè jì ở đâu đâu ...
  3. limon_y_sal

    limon_y_sal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hờ,Lô en vào vào sì gon đó,bác nhớ đãi cafe nhá
  4. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng là thế nào
  5. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Pác hướng đạo đi
    dắt díu một fát là tập hợp được ngay cơ mà
    tùy hứng chứ sao
  6. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    "15? Em đi HRC trên Giảng Võ rồi..." - "Ai rủ cô đâu?" - "Thế em biến ạ :-h:-h:-h Chúc các bác đi đêm vui vẻ :-h:-h:-h"
    >>> Đấy, em nói hộ rồi nhá
  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Em đú với! Hay nhứt là chiều rải chếu ra cái gốc cây nào mà nhóm tha tổ ong rồi phạt nhau thôi. hehe... a e tình thương mến thương thì đi nhớ ới nhau đông đông cho máu nhớ ^^
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là dư lày
    Trà 456 ăn tục nói phét vào buổi tối, 149 đàn đúm đâm chọc vào buổi tối, 456 phỉnh gái vào đầu giờ chiều, 3 phương án chọn ấy cái cuối cùng là có vẻ chốt hạ hơn cả. Bởi 1 đống đàn ông ngồi suông với nhau, chỉ có chuyện gái là chuyện tán được dai nhất.
    Thì đời còn gì ngoài 2 yếu tố sung sướng chủ đạo : rượu ngon và gái đẹp!
    Y hẹn, chiều giữa tuần ( cuối tuần Link ku phải đưa vợ về bên ngoại), trong cái giá lạnh se sắt hứa hẹn 1 buổi đàn đúm ấm cúng, xành xạch con vespa đồng nát, Link đường hoàng tiến vào 456 Lư trà quán.
    Ko tơi tướp giống đa phần dân Mỹ đầu bù răng bựa, "người dịu dàng" Linkvespa chỉn chu với mái tóc cắt ngắn, áo vét đen thẳng thớm rất chi là uỷ ban nhân dân huyện. Tấm măng séc trắng muốt của chiếc áo sơ mi bên trong lòi ra ngoài ống tay vét cộc, tố cáo tình trạng hôn nhân : đã sập ***g.
    Chiếc quần Jean lo việc che giấu phần thân thể bên dưới của anh cũng ko có vấn đề : đồng mầu, ko mài, ko bạc, ko đục lỗ, ko phun sơn. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, chỗ gấu quần có thò ra vài sợi vải tua rua, chứng tỏ 1 độ sờn rách nhất định, đồng lõa với mõm giầy nhăn nhúm, két bùn, cáu bẩn sát dưới, đủ để ta có thể thở phào nhẹ nhõm : con người nghệ sĩ trong anh vẫn chưa bị thoái hóa biến chất hoàn toàn.
    Link sững lại giây lát, có chút thất vọng : quán vắng hoe. Bàn ghế chất cao lỏng khỏng 1 góc, mảnh sân đìu hiu xác lá rụng, vài quả khế chín mõm rơi lăn lóc. Có quả xấu số ku nào tối qua mải soi gái vô ý giẫm lên, be bét, phòi đống ruột trộn hột nhầy nhụa. Đôi ruồi nhặng đang say sưa dự tiệc.
    Định thần, Link hắng giọng, phành phạch đôi cánh, cất tiếng gáy :" Ò ó o, cụ Loa có nhà ko?"
    Lặng ngắt. Không chút nao núng. Anh đổi tư thế, chống 2 chân trước vào cái bàn gỗ vuông lớn kê sát lối vào, giỏng tai, hếch mõm, tru 1 hồi dài :" Ú ú ú.....ẳng ẳng ẳng ..... cụ Loa ới ời!"
    Vẫn chỉ có gió xào xạc trong tán lá đáp lại lời Link. Ánh sáng yếu ớt của bầu trời mùa đông xám xịt rọi qua lớp lá mỏng, hắt 1 màu xanh non nhợt nhạt xuống mảnh sân cũ, mơ màng như được tráng qua 1 lớp sương khói. Bức tường rêu phong nham nhở bút tích xấu ỉn của 1 tay đú thư pháp nào đó lúc cao hứng khẽ cựa mình, hé mắt nhìn Linh với vẻ ngạc nhiên uể oải :" Loài vật gì kỳ lạ vậy, ta chôn chân ở đây bao nhiêu năm chưa từng thấy qua!"
    Vẫn tưởng ko có ai lên tiếng, tức khí, Link chúi đầu xuống đất, mắt long sòng sọc, chân trước cào rồn rột xuống mặt sân khô ráp, định khóa sổ bằng 1 quả trâu bò húc thì may sao, 1 cái dáng hom hem đã kịp thời " lãng đãng khi gần khi xa" sau bụi khế, ngăn chặn hậu quả đáng tiếc của 1 phút thiếu kiên nhẫn: Loa tiên sinh.
    Trong trang phục Đông-Hè : áo bu dông màu kem, khăn len sù sụ - quần đùi chelses chính hãng 5 năm ko rách, dép tổ ong mỏng quẹt, Loa kụ làm Link ku ngỡ ngàng 5 giây.
    Phần xương hàm hơi dô ra đằng trước, dấu hiệu " lại tổ", nhân chung dài, thâm nho thưa râu sâu mắt, chàng trai 6x với vầng trán lơ phơ tóc hát nhưng đuôi mắt tít lại còn rất ... đĩ nhăn nhở cười với Link.
    - Cụ Loa sao chơi điều hòa nóng lạnh thế kia?
    Xốc lại cạp quần, Loa phân trần:
    - Mịe có cái nhà vệ sinh thằng nhân viên nào đem khóa bố nó mất, làm tao phải chạy tạm ra vỉa hè. Luýnh quýnh bẩn mất quần. Giặt phơi rồi, đếch còn cái nào.
    Đoạn cụ lè lưỡi, phác 1 cử chỉ cắt xoẹt ngang cổ đầy đe dọa:
    - Quả này tao phải cho nó mất việc!
    Link vốn dịu dàng, xoa tay đánh trống lảng:
    - Rét quá! Mà sao chưa thấy mống nào?!
    - Ờ tí nữa tao phải nhét cái sục cao su vào mồm bọn nó. Thôi đi. Vào đây anh cho mượn cái phích nước nóng mà ôm.
    Cả 2 lục tục kéo nhau vào căn nhà cổ ngập lên những đồ chè chai lông vịt - thú tiêu khiển tao nhã của Loa. Cụ có vẻ vẫn còn căm vụ khóa nhà vệ sinh, tay đưa lên ngang cổ, lại 1 lần nữa làm động tác cắt ngọt cái xoẹt.
    ..........
    (còn tiếp)
    Cháu ở tịt trong này chả ọp iếc gì được, ọp ngó 1 tẹo, có gì mạo phạm mong được lượng thứ.
  9. sunny03k2

    sunny03k2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    110
    ối cha mẹ ôi.....chết sặc cười vói Pa thôi..
  10. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Hay ... Tao buồn cười quá ...viết tiếp đi tao ủn lên Blog ....đã định khóa béng nólại ...nhưng vụ này hay , tao lại mở và ủn lên !

Chia sẻ trang này