1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÀN ĐÚM

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi DACAM, 11/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  2. tienart

    tienart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
  3. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    cái bác đang nhân trần này nhìn quen quen, hình như hay mặc quần áo đen, tóc dài , đi con xe trông như đồng nát phải không cụ LOA ???
    Hay gặp bác này ở mạn Bưởi, Thuỵ Khuê
  4. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới vào đc ttvn
    Bác nài là Hải dăm bông- ý nhầm-Rambo.kakaka.Mới đẩy đc con Bel lấy con La, lượn suốt ngày
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Thằng này là Hải Còi ...đệ tử hư hỏng của Loa ... Hôm nào Pót hình thằng Hải Ram bô cho coi !
  6. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    tặng bác đun 83 zézo quà mừng thọ 2008
    chết đâu chết lẹ lẹ
    lởn vởn thế này
    [​IMG]
    cám cảnh wóa
  7. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Hải dăm bông .... chết cười
  8. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Phải gió cái pác Nhiệt này Đàn đúm đi thôi chứ còn chờ gì nữa! Mùa đông đã có nắng rồi đấy !
  9. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He, năm mới nhà cháu có vài dòng hỗn hào nữa, cả nhà bỏ quá nhé! Vui vẻ thôi mà!
    ------------------
    Lại nói, 3 trái tim sần sượng quen chớt nhả (đã tưởng là) đủ trò đời, rơi vào tình huống bối rối 1 cách ấm áp, khó xử 1 cách dễ chịu thì đớ đờ hết cả ra. Loa Kựa là người tỉnh tại đầu tiên. Cụ khẽ đụng đậy, thoi thóp dấu hiệu hồi phục sau màn choáng váng tưởng chấn thương sọ não. Đống lông lá dựng đứng trên cẳng chân khòng khoeo đã dần rạp lả tả xuống, chứng tỏ cơn xúc động mạnh mẽ nhất đã qua.
    Đến đây xin được mở 1 cái ngoặc nho nhỏ: Loa Kèn hay Loa Kựa thì cũng rứa. Tuy nhiên nghe đồn cụ ưa được gọi là Loa Kựa hơn, bởi nó thể hiện rõ ràng, ko chệch đi đâu được bản chất đàn ông mạnh mẽ, dữ dội và nồng nàn tha thiết cháy bỏng trong cụ.
    Loa đằng hắng, cố lấy giọng tự nhiên, cái giọng chỉ trỏ khệnh khạng thường ngày cụ quen xài với đám học viên, với nhân viên quán, với bọn đàn em lau nhau:
    - Giầy hết thối rồi, thằng Dacam xỏ vào, giả dép bà bu tao. Ko cụ ngủ dậy thấy mất dép thì có đứa bị lột cả da đầu bây giờ.
    Khỏi nói Dacam hoảng thế nào. Nếu như Loa Kựa đã là chuyên gia lột tầm cỡ, là Vua Lột trong làng Bo-đì-ạt, thì cụ nhà hẳn là phải ở trình Hoàng Thái Hậu. Anh lập cập trèo xuống khỏi chuồng chó, nhón chân trên mặt đất 1 cách cực kỳ khéo léo, chỉ để chạm gót và ngón cái xuống mặt sân sần sùi, gợi nhớ dáng đi của loài người dạo vẫn còn bờm xờm lông lá nên chưa cần phải mặc quần áo.
    Bộ da đầu thực lòng là anh cũng ko tiếc lắm, xuôi theo Hàng Bông lách vào ngạch Hà Trung, dịch vụ làm mới, bọc da nhan nhản, mẫu mã đa dạng, chất lượng uy tín. Anh xót là xót bộ tóc đính trên bộ da đầu đó. Những sợi tóc dài, đen nhánh, loăn xoăn xõa xuống xinh đẹp. Anh đã gắng sức nuôi nó bấy lâu nay, đổ vào đấy bao nhiêu ... máu và nước keo. Ko đếm được bao nhiêu bận anh chong đèn chải chấy. Những con chấy đen nhức, béo múp, kềnh càng lăn đùng ra mặt toan trắng phớ, ưỡn cái bụng no kềnh máu, vầng, máu của Dacam lên trời, chân cẳng khua loạn xạ. "Dòng máu anh hùng" sóng sánh ánh màu kiêu hãnh của hổ phách chảy trong bụng 1 con chấy. Giấc mơ của anh nhung nhúc những chấy là chấy. Ko đếm được bao nhiêu cuộn Lô nhựa xanh đỏ tím vàng anh đã dầy công quấn trên đầu hàng đêm, để sáng mai ra, những lọn tóc cứng quèo có thể rũ xuống vai 1 cách gợi cảm đến thế. Cũng ko đếm được bao nhiêu vỏ lọ keo dưỡng Doublerich anh chất dưới gầm giường. Cứ đầy 1 gầm giường thì anh lại gọi Loa Kựa đến thu mua.
    Lại xin được mở ngoặc: Cụ Loa rất chi thập cẩm. Ngoài niềm đam mê thư họa, vespa, ... gái, kinh doanh rượu, trà, cụ còn kiêm cả nghề đồng nát, chè chai lông vịt. Ko tin bạn cứ thử lục cái cốp con vespa ghẻ của cụ, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu cũng thấy ngay 1 cái bao tải dứa cáu bẩn, sờn rách. Đi đôi với nó, cặp bài trùng, tình nghĩa như Lưu Bình - Dương Lễ, tri kỷ như Tử Kỳ - Bá Nha, là 1 cái móc sắt chuyên dụng. Nó có thể gập đôi lại cho gọn và tất nhiên là đã han rỉ, bởi nghề nhặt nhạnh thu gom này cụ hành đã có thâm niên.
    Sở dĩ Dacam cưng tóc hơn cưng ... của quý, ngoài "cái răng cái tóc là góc con người" ra, còn 1 lý do đặc biệt: ko có tóc, anh ko biết làm sao mà đi ... cưa gái. Những món tóc loăn xoăn rủ xuống nên thơ đồng điệu với cái card :" Dacam gallery - Chuyên vẽ truyền thần" đến nỗi, ko cô gái nào gặp anh lại ko nảy sinh ham muốn được vuốt ve mái tóc ấy và thủ thỉ :" Chàng Họa Sĩ của đời em!"
    Tiếc là lúc này đây, bất chấp số lượng lô quấn tóc hàng đêm tăng lên gấp đôi, số lần gọi Loa đồng nát đến thu mua vỏ chai tăng lên gấp 4, nó đã bẹp dí dưới 1kg tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm có dán tem mác xuất xứ đàng hoàng. Hoặc có thể nó vẫn "bay bay bay bay trên phố dịu dàng" như thường bởi chủ nhân đã cầu đến giải pháp: Xe đạp điện! Điều này chỉ có trời biết, Dacam biết, và những người đi đường ko khỏi tò mò ngó nhìn theo anh biết mà thôi.
    Sau biến cố nho nhỏ ấy, cả 3 nhớ ra lý do họ có mặt ở Lư trà quán. Chính xác thì chỉ 2 thôi, vì Loa Kựa đã ở đấy từ lâu lắm rồi, từ dạo cụ còn xỏ vừa cái quần len đỏ choét khoét lỗ, và cái lỗ ấy cũng vẫn còn vừa với cái thò ra ngoài nó.
    Link bần thần:
    - Bầy đàn có 1 dúm như vầy, đúm thế nào được?
    Trán anh hằn lên 1 vết nhăn đầy suy tưởng, dấu hiệu thường thấy khi anh có chuyện lo lắng, buồn phiền. Trời đã ngả sang chiều thật rồi, ko còn vẻ hưng hửng ấm của tầm đầu giờ. Ôi, những buổi chiều mùa đông tê tái, thê lương, ảm đạm. Loa thở dài đánh sượt:
    - Đợi thêm tí nữa vậy. Để tao vào bật tí nhạc nghe đỡ buồn.
    Link huơ tay, kiểu "thế nào cũng được" :
    - Vầng cụ cho 500 nhạc giải khuây đi!
    Giây lát, 1 giọng ca trầm ấm, mượt mà cất lên, chính là chàng ca sĩ yêu thích nhất của cụa Loa: Ưng Hoàng Phúc. Bài hát :" Tâm sự 2 người đàn ông giống nhau", giá mà là " 3 người đàn ông " thì đủ bộ hơn vang vang khắp quán. Suối âm thanh buồn đau, nhức nhối lan tỏa khắp nơi, lay động từng cái lá khế run rấy, lay động đến từng sợi dây chằng của 3 trái tim đã bắt đầu thấy bứt rứt vì mồm miệng nhạt thếch. Sáng giờ chưa có tí cay nào, ai nấy đều bụng bảo dạ phải chuẩn bị tốt tửu lượng cho cuộc chiến đẫm cuốc lủi.
    Góc sân, cụ chó nhà Loa đang nằm lim dim, da thịt nhăn nheo chảy xệ xuống, tràn ra cả khoảng đất xung quanh, thì " chủ nào tớ nấy". Có con ruồi xấu số nào lớ ngớ lượn qua, đúng lúc cụ chó nhà ta vươn vai ngáp 1 cái rõ dài. " Tọp" 1 phát, chó trẹo mồm ra nhai nuốt ngon lành, chọp chẹp tắc lỏm mãi, cứ như là nem rồng chả phượng. Cả 3 dõi theo, bất giác nuốt nước bọt đánh ực! Dacam hồn nhiên liếm mép:
    - Mịe! Thèm vãi lúa!
    ----------------
    (Còn tiếp)
  10. PhuongPotter

    PhuongPotter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    Ực.

Chia sẻ trang này