1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Gian Cùng Cười....

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 16/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không kịp ghi ...

    - Gian, sao trông cậu buồn thế? - Một gã hỏi bạn.
    - Tối qua, trong mơ, tớ thấy mình làm quen được với một cô gái hấp dẫn lắm.
    - Thế thì fải vui sướng chứ!
    - Khốn nạn, mụ vợ tớ đã đánh thức tớ dậy nên không kịp ghi số điện thoại...


  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Ác mộng thời hiện đại
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sau khi qua đêm với một cô nàng xinh đẹp mới quen, Peter đột nhiên thèm thuốc.
    - Em có bao diêm nào trong phòng không? - Peter hỏi cô nàng
    - Ở trong ngăn kéo ấy, cô gái đáp.
    Sau một hồi lục lọi, ngoài bao diêm, Peter tìm thấy bức ảnh một anh chàng đầy râu ria trong ngăn kéo. Đây là chồng em hả? - Peter hỏi.
    - Không, điên à.
    - Thế là bạn trai cũ phải không?
    - Không đâu.
    - Ồ, thế rút cục là ai đấy?
    - Em đấy, trước khi làm phẫu thuật, cô gái thản nhiên trả lời.
  3. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Không đề 1:
    " Ba Lì có tính cẩn thận chu đáo và đặc biệt tiết kiệm. Một hôm mái nhà hỏng không thèm gọi thợ sửa chữa, hăng hái một mình leo lên nóc tầng 4 gõ kì cạch. Đang sửa chẳng may trượt chân rơi ngang qua tầng 3 nhanh mắt thấy vợ đang vo gạo thổi cơm vội hét to:
    - Hôm nay ko phải thổi phần anh đâu!!!"
    Không đề 2:
    "Ba Lì có tật đãng trí từ bé. Một hôm đeo nón sau lưng, xách dao rựa vào rừng đốn củi. Đi giữa đường thấy buồn ị quá đành ngồi xuống phệt ngay giữa đường. Tận hưởng xong cảm giác sung sướng đang định kéo quần thì thấy ngay con dao bên cạnh Ba Lì chộp ngay, mồm kêu:
    - A ha có thằng nào đánh rơi con dao.
    Lúc đứng dậy đội nón lên đầu thì thấy phưn rơi lả tả mới ngoác mồm chửi:
    -Mẹ tiên sư thằng nảo ỉa vào nón ông.
    Nói xong phủi đít đi về."
  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trong trắng
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cô bé Patty bé tí có cậu bạn là Rony. Cả 2 đứa còn nhỏ xíu mà đã thân tình lắm, vì thế Patty xin bố mẹ cho Rony ngủ với mình. Rõ ràng đây là một quyết định khá khó khăn đối với các ông bố bà mẹ.
    Đúng lúc đó, cả nhà đang xem truyền hình trực tiếp cuộc thi Hoa hậu thế giới. Người dẫn chương trình đọc to số đo của một cô gái: 89-62-90.
    - Rony - bà mẹ hỏi - Những số ấy là thế nào?
    Cậu bé nghĩ đôi chút trước khi trả lời: "241 phải không ạ?".
    Và Rony được ngủ lại tối đó.
    Chuyện mẹ vợ
    Một bà vợ đến thăm chồng trong nhà tù. Anh chồng tù tội hỏi: "Tại sao mẹ em không bao giờ bỏ chút thời gian đến thăm anh?".
    "Mẹ còn đang bận tiêu số tiền thưởng cảnh sát trao".
    ***
    Hai sinh viên y khoa ăn trưa cùng nhau.
    - Mình vừa quyết định lựa chọn đối tượng phục vụ là các bà mẹ vợ.
    - Tại sao vậy?
    - Thì nếu các bà mẹ vợ khỏe, con gái họ sẽ trả mình khoản tiền hậu hĩnh. Còn nếu không khỏe lại, con rể họ sẽ trả gấp đôi.
    __________________
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Lách luật
    Một người bị kết án vì tội đánh cướp nhà băng. Trước khi bị giải đi, hắn nhìn vị thẩm phán vẻ căm giận và nói: ?oThưa ông, ông sẽ làm gì nếu tôi gọi ông là đồ chó gặm?".
    Thẩm phán tái mặt nói: ?oDĩ nhiên là tôi sẽ thêm vào bản án của anh 2 năm tù!?
    Bị cáo gật đầu ra vẻ hiểu và hỏi tiếp: ?oVậy nếu tôi chỉ nghĩ ông là đồ chó gặm thì sao??
    Thẩm phán lúc này đã rất giận dữ, nhưng vẫn trả lời: ?oCũng được thôi, không sao cả. Tôi không có quyền kiểm soát suy nghĩ của anh?.
    Bị cáo mỉm cười: ?oNếu vậy thì, thưa ngài, tôi đang nghĩ ngài là đồ chó gặm đấy!?.
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    49 GẶP 50
    Có 1 cậu thanh niên nhà giàu nọ từ thành phố về thôn chơi , đi tới đầu thôn nhìn thấy 1 cụ già ngồi bán sơn nước ,xung quanh bày rất nhiều hộp sơn nước nhưng không thấy ai mua cả.Thấy vậy chàng thang niên định bụng sẽ chọc cụ già 1 lúc...Bước gần tới chỗ cụ ngồi ,chàng thanh niên cất tiếng hỏi :
    -Sơn này cụ bán thế nào vậy?
    Thấy có người hỏi mua ông cụ vui vẻ đáp :
    -Hộp nhỏ 200k,hộp lớn 500 ,cậu định mua loại nào?
    Suy nghĩ 1 lúc câu, thanh niên ranh mảnh trả lời :
    -Bán cho cháu 1m sơn thôi ạ ,cháu chỉ cần đủ dùng cho cánh cửa sổ nhà cháu thôi
    ,Sơn sao bán bằng mét được?Suy nghĩ hồi lâu ông cụ bèn lấy tấm ván chất các hợp sơn đo đúng 1m,rồi mở nắp hộp sơn nhỏ dùng cọ sơn lên tấm ván ,xong đưa cho cậu thanh niên :
    -Đây,tôi bán cho cậu 1m sơn đây
    - 1m sơn này bao nhiêu vậy ạ?
    -500k
    -Sao mắc dữ vậy ạ?
    -Thế cậu có mua không?
    -Mua chứ ạ ,cháu sẽ mua với giá đó với điều kiện cụ phải gói gọn lại để cháu để vào bóp cho dễ ạ !
    -!!!?
  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Con lạc đà nhanh nhất
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một người du lịch hoang mạc trên lưng lạc đà. Suốt nhiều tuần lang thang, con lạc đà, người bạn duy nhất trên đường đi của anh dần đuối sức. Đang lo lắng định thay con lạc đà mới thì anh nhìn thấy tấm biển của 1 cửa hiệu ven đường:" Chúng tôi làm lạc đà của bạn chạy nhanh hơn. Có bảo hành, không được trả tiền lại." anh liền vào thử.
    Chủ hiệu: tôi xin giúp ngài.
    Người du lịch: tôi quan tâm đến những điều anh ghi trên bảng hiệu nên vào đây nhờ anh giúp. Anh nhìn xem, lạc đà của tôi chậm quá mà tôi thì không muốn bán hay đổi nó lấy con mới.
    Chủ hiệu: ở đây điều ấy không cần thiết. Chúng tôi làm cho lạc đà của ông chạy nhanh hơn. có bảo đảm.
    Người du lịch: vậy được, anh làm đi.
    Chủ hiệu: vậy anh dắt lạc đà lên bậc đá rồi tránh xa xa ra.
    Trong khi người khách du lịch dắt lạc đà lên bậc đá và ra phía sau ngồi thì ông chủ hiệu biến đi đâu một lúc rồi quay lại với 2 viên gạch lớn trên tay. Ông cảnh báo người du lịch lui ra sau. Rồi 2 tay 2 viên gạch, ông vòng ra đằng sau lạc đà, đập 2 hòn gạch vào " phần quan trọng nhất " của con lạc đà. Quả nhiên con lạc đà chạy như ma đuổi.
    Người du lịch: ối chà! Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó chạy nhanh đến vậy đấy! Nhưng làm sao tôi bắt kịp nó bây giờ ?
    Chủ hiệu trả lời với một nụ cười: quá đơn giản! Xin mời anh đứng lên bậc đá!
  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Xin nghỉ
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai nhân viên mệt mỏi nói chuyện với nhau. Họ rất muốn được nghỉ phép nhưng không được vì có quá nhiều việc.
    Một người nói:
    - Mình biết một cách để xin nghỉ vài ngày rồi!
    Anh ta nhìn quanh rồi trèo lên bàn, gỡ vài tấm ván trần giả, trèo vào phía trong (vì trần có hai lớp), treo hai chân trên thanh kim loại bên trong và chúc đầu xuống dưới.
    Giám đốc vào phòng và quát:
    - Cậu làm cái gì vậy?
    - Tôi là một cái bóng đèn - anh ta đáp.
    - Tôi chắc rằng cậu cần nghỉ ngơi, cậu làm việc quá sức rồi - Giám đốc lắc đầu - Cậu nên ở nhà trong 2 ngày tới!
    Ngay khi anh ta xuống và bước ra khỏi phòng, nhân viên thứ hai cũng đứng dậy, cầm cặp và mặc áo khoác.
    - Còn anh định đi đâu? - Giám đốc ngạc nhiên.
    - Tôi về nhà, tôi không thể làm việc trong bóng tối được
  9. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Bí mật của đàn bà
    --------------------------------------------------------------------------------
    ...ai vào rùi ...hậu quả DF ko chiu trách nhiệm đâu nghen ehehh (=^_-_^=)
    Bí mật của đàn bà
    Một buổi sáng, Eva đến gặp Thượng đế: ?oThưa ngài, ngài đã tạo ra tôi, đã cho tôi ở chốn thiên đường, nhưng hóa ra tôi vẫn không sung sướng?.
    - Thôi được rồi, Eva, nếu thế, ta sẽ tạo ra cho ngươi một người đàn ông.
    - Một người đàn ông? Thưa ngài, đó là cái gì vậy?
    - Đó là một tạo vật khá tồi tệ, có nhiều thói xấu lắm: hắn dối trá, lừa đảo, kiêu căng, huênh hoang. Hắn sẽ gây cho ngươi nhiều chuyện rắc rối. Nhưng? hắn cao lớn hơn ngươi, có thể làm cho ngươi sung sướng. Hắn ít trí tuệ thôi và thích những trò con nít như đánh nhau hoặc đấm đá. Tuy nhiên?
    - Sao ạ, thưa ngài? - Eva hỏi.
    - Ừ, ta sẽ tạo ra hắn cho ngươi, tuy nhiên, với một điều kiện? Như ta đã nói, hắn sẽ ngạo nghễ lắm, hắn lại còn tự mê bản thân mình đến mức quá quắt. Vì thế, ngươi phải để cho hắn tin rằng ta đã tạo ra hắn trước. Cánh phụ nữ các ngươi hãy nhắc nhau giữ kín chuyện này nhé?
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện tình mùa khô
    --------------------------------------------------------------------------------
    (Phần tiếp theo của bộ phim ''Chuyện tình mùa đông'')
    Tóm tắt phim: Xét thấy tình hình bên xứ Hàn không thuận lợi lắm cho mối tình hay bị trục trặc của mình nên chàng Kang Joon Sang và nàng Jung Yun Jin quyết định đi du lịch sang xứ Việt Nam, nơi rất chuộng món kim chi cùng phim Hàn Quốc...

Chia sẻ trang này