1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Gian Cùng Cười....

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi huynhquochien, 16/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Nhanh Trí
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hôm tết con gừ vừa rồi, vợ Dòm bắt quả tang Dòm đang ngồi đánh bạc . Tức thì cô nàng ré lên như gà bị cắt tiết:
    - Anh đã hứa với tôi bao nhiêu lần là không tụm năm tụm ba uống rượu, đánh bạc nữa. Thế mà....
    Dòm nhanh trí:
    - Thì bà thấy đó... Bọn tôi chỉ đánh tá lả chứ có tụm năm tụm ba đâu?
    Vợ Dòm càng tức:
    - Thế thì tụm mấy đây?
    Dòm cố cãi:
    - Tụm bốn
    Thế rồi chuyện gì phải đến ắt sẽ đến, ai cũng biết.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Giấc mơ tuyệt vời
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hai người bạn ngồi trong một quán bar đang kể cho nhau nghe về những giấc mơ của họ.
    - Tôi mơ thấy mình đang đi nghỉ mát - Một người nói - Chỉ có tôi, cái cần câu và một cái hồ lớn tuyệt đẹp. Thật thơ mộng làm sao.
    - Tối qua, tôi cũng có một giấc mơ đẹp - Người kia kể - Tôi mơ thấy mình đang trong vòng tay của hai cô gái xinh đẹp và cả ba đã có một đêm thật tuyệt!
    Người đầu tiên mở to mắt nói:
    - Cái gì, anh ở với hai cô gái xinh đẹp mà lại không gọi cho tôi à?
    - Ồ có chứ - Người kia trả lời - Tôi đã gọi nhưng vợ anh nói anh đi câu cá rồi!!!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Không quen nhau
    Một thanh niên hỏi anh chàng bên cạnh:

    - Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi?
    - À, tôi chỉ mượn bao diêm thôi.
    - Tại sao anh không hỏi tôi?
    - Xin lỗi, vì chúng ta có quen nhau đâu mà hỏi!

  4. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Trọng vật chất
    Một anh chàng bị tông xe rất nghiêm trọng. Gặp cảnh sát, anh ta đau khổ rên rỉ rằng chiếc xe BMW quý giá của anh ta gần như đã hỏng hoàn toàn.

    - Anh làm tôi phát ốm lên. Làm sao anh lại có thể coi trọng vật chất đến thế được - Viên cảnh sát nói - Anh chỉ lo cho cái xe BMW ngu ngốc ấy trong khi, xem kìa, tay anh đang chảy máu đầm đìa.
    - Ôi Chúa ơi! - Anh chàng chú ý tới cánh tay chảy máu của mình - Chiếc đồng hồ Rolex của tôi đâu rồi?

  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đi đồng,đi cầu.
    Người miền Bắc ngày xưa thường ra đồng ngồi đại tiện. Vậy nên thường gọi lịch sự là Đi Đồng.
    Người miền Nam nhiều kênh rạch,ngồi ngay trên chiếc cầu bắc chòi ra kênh để Giải quyết nỗi buồn. Và họ cũng lịch sự gọi là đi cầu.
    Dân gian nhiều câu ca dao :
    Thứ nhất, Quận Công
    Thứ nhì ị đồng

    hay

    Không khoái gì hơn khoái iả đồng
    Gió hiu hiu mát cả 2 mông....

    Tao thấy có thằng nó iả ngon lành mà thèm !
    Một anh chàng bị táo bón cả tuần khốn khổ ngồi rặn è è ngoài đồng. Bỗng đâu có một anh chàng kéo quần làm đánh xoẹt,trịn đít xuống đất cẩn thận rồi khoan khoái đứng lên.
    Táo bón về nhà nói với vợ :
    Hôm nay lại vẫn như vậy. Tao thấy có thằng nó iả ngon lành mà thèm !
  6. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    ha yhay hay hêhh
    Chủ nhà và đầy tớ
    Một anh đi ở cho một lão nhà giàu, lão hẹn sau mười năm sẽ trả tiền công cho.

    Ðến hạn trả công, lão muốn quịt, bèn đưa ra một cái chăn chiên vừa ngắn vừa hẹp, bảo:
    - Mày phải làm sao đắp cái chăn này vừa người tao thì tao trả tiền công cho. Bằng không thì một là mày về với hai bàn tay trắng, hai là mày ở thêm mười năm nữa, sau đó tao trả công cả hai mươi năm luôn thể.
    Nói xong, lão nằm thẳng cẳng ra giữa đường. Người lão vừa dài vừa to, mà cái chăn thì lại vừa ngắn vừa hẹp, anh đầy tớ cố đắp mãi không được. Kín đằng đầu thì lại hở đằng chân. Chợt nghĩ ra tột mẹo, anh ta cầm chiếc chăn trùm lên đầu lão, rồi đắp xuống quá đầu gối lão. Hai ống chân lão thò ra ngoài, anh ta lấy một cái gậy vụt tới tấp vào hai đầu gối, Ðau quá, lão co rút chân lại. Thế là chăn đắp lên người lão vừa khéo!

  7. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    nua ne
    Sợ vợ đẻ
    Có một anh thấy người ta nói: Chó đẻ dữ lắm, vào nhà ai có chó đẻ thì phải cầm gậy, phòng nó cắn.

    Ðến khi vợ đẻ, anh ta nghĩ chắc người đẻ cũng dữ lắm, không dám bén mảng tới chỗ vợ nằm, luôn luôn cầm cái gậy trong tay phòng khi bất trắc.
    Tránh mãi cũng không được, chị vợ bảo anh ta mang cơm vào. Anh ta sợ quá, một tay cầm gậy, một tay bưng bát cơm, lấm lét bước vào. Chị vợ trông thấy bộ điệu như vậy, bật cười, nhe cả hàm răng. Anh ta tưởng vợ sắp cắn, vội vứt cả gậy lẫn bát, bỏ chạy.

  8. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    Chuyện hàng xóm
    Hai phụ nữ nói chuyện với nhau: -Này gia đình hàng xóm mới của nhà bà thế nào?
    - Tôi cũng chưa để ý lắm đến họ. Tôi mới chỉ biết rằng cô vợ có 2 gã bồ, còn anh chồng thì đã 3 lần ngồi bóc lịch. Ngoài ra, tôi hoàn toàn không biết gì về họ cả!
    ***
    Đêm qua, hàng xóm láng giềng nhà tớ gây ầm ĩ quá. Họ la hét rất to và đấm thình thịch vào tường căn hộ của tớ.
    - Thế tại sao cậu không có phản ứng gì?
    - Vì chuyện đó không ảnh hưởng đến tớ lắm. Tớ mặc kệ họ và tớ cứ làm công việc của tớ là tập thổi cho thuộc mấy bài kèn.
    ***
    Một người vào phòng khám bệnh nói với bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ, tôi bị đau mắt cá chân, không chịu nổi.
    - Để tôi xem nào, ông cởi giày, cởi tất, rồi đứng ra cái cửa sổ kia và thè lưỡi ra.
    Sau khi khám 15 phút, bác sĩ nói:
    - Ông bị bong gân, bây giờ ngồi xuống đây để tôi kê đơn.
    - Thưa bác sĩ, cho phép tôi hỏi 1 câu: Tại sao lúc khám tôi phải đứng thè lưỡi ra ngoài cửa sổ? Việc đó thì liên quan gì đến chân chứ?
    - Không, không có liên quan gì cả nhưng tôi không chịu được gã láng giềng nhà đối diện.
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tao phải ỉa vào mồm mày để mày chừa thói dốt đi
    Một buổi sáng nọ,có một ông thầy cúng đến cúng cho nhà của một người đàn bà goá nọ. Trong nhà có ông thầy đồ dạy học cho con chủ nhà.(*) . Thày cúng xem tên chủ nhà. Chủ nhà tên là Nguyễn Văn Mỗ. Chữ Mỗ viết bằng chữ Nho như cái vòng tròn,rồi vạch một vạch qua đó. Ông thầy thấy giống cái Gáo múc nước làm bằng sọ dừa. Dốt đặc cán mai táu,hắn tay cầm kiếm gỗ,tay bắt quyết trừ tà,bắt đầu hét :
    -Úm ba la. Ma nị dà là ma na ! A ha ! Ơ hơ . Hồn ông Trần Như Gáo ở đâu thì về ăn xôi thịt . Úm ba la !
    Thầy đồ biết ngay thầy cúng không biết chữ,nhưng không nói gì.
    Hắn hăng hái cúng suốt mấy giờ đồng hồ. Qua giờ Ngọ đến giờ Thân hắn mới thôi cúng. Thầy đồ đói và tức lắm,nhưng vẫn phải chờ.
    Khi họ hạ mâm xuống ăn uống thì cái nóng mùa hè đã làm thiu hết gà,lợn.
    Suốt tối đó,thầy đồ bị đau bụng. Đêm đến,không chịu nổi hắn vùng phắt dậy đi đại tiện. Nhưng trời tối,sợ ma,bụng quặn đau,hắn đành ngồi ngay trong nhà để ỉa. Chẳng dè,xoẹt một cái,phân vãi đúng mặt thầy cúng.
    Thầy cúng choàng dậy hét tướng :
    - Ông đang ngủ,thằng nào ỉa đầy mồm ông thế này ?
    Biết không chối cãi được,thầy đồ quát lên :
    - Ông ỉa đấy.Chủ nhà tên là Mỗ mà mày bảo là Gáo.Tao phải ỉa vào mồm mày để mày chừa thói dốt đi

    --------
    Ngày xưa dân mình thường đón thầy về ở cùng dạy cho con mình. Ăn uống cùng. Công trả thấp ( vì thầy giỏi không đi dạy rong)
  10. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    hâh nhắc đến "dốt" mình có cáo này

    Dốt đặc
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một thầy đồ dốt, ngồi dạy học ở nhà nọ. Có nhiều chữ thầy không biết, nên phải đi hỏi người ngoài rồi mới về dạy lại.
    Một hôm, dạy đến chữ "bôn" nghĩa là chạy, chữ chồng lên nhau, đoán mãi không ra chữ gì, mới hỏi dò người ta:
    - Có giống gì khoẻ bằng ba con trâu không nhỉ?
    Có người bảo:
    - Có giống bò tót.
    Thầy về dạy học trò:
    - Ngưu là con bò tót.
    Một hôm khác, thầy lại đến dạy chữ "đinh", mặt chữ thì biết, mà nghĩa thì lại không hay, nhưng vội quá, không kịp đi hỏi. Thấy chữ viết giống như cái giằng cối xay, thầy bèn dạy liều:
    - Ðinh là giằng cối xay.
    Nhà chủ thấy thầy dốt quá, đành mời thầy cắp tráp ra cửa và đọc tiễn thầy một bài thơ:
    Ngưu là con bò tót
    Ðinh là giằng cối xay
    Thầy dạy hay chữ quá
    Xin thầy về đi cày...

Chia sẻ trang này