1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dân Hà Nôi có biết chơi dancing không?

Chủ đề trong 'Dancing' bởi matadorvn, 24/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
     ( Trích dẫn bài viết của Matador )
    Thật ra tôi chỉ là một kẻ ''''''''vô danh tiểu tốt'''''''' trong làng Dancing
    Tôi cũng như các bạn đều có công việc phải làm và phải làm việc cực nhọc để kiếm sống,
    Tôi biết trong số chúng ta có rất nhiều người trong chúng ta đã phải chịu đựng rất căng thẳng áp lực công việc, gia đình và ...... nhiều nhiều vấn đề cá nhân và xã hội như bất kỳ một con người nào sống trong xã hội này cũng đều phải chịu đựng... và chịu đựng chúng ta đã tìm nhiều con đường để giải tỏa và chúng ta đã có một điểm chung : cùng tìm đến dancing
    một vài người trong số chúng ta đã yêu nó bỏ cả cuộc đời và sự nghiệp cho nóthậm chí coi nó là con đường chuyên nghiệp để đi đến cuối đời...
    đối với những người như vậy cá nhân tôi rất khâm phục vì họ đã hy sinh tất cả vì niềm đam mêcòn tôi, thật hổ thẹn tô không có can đảm làm điều đó để đến bây giờ tôi nhìn các bạn ấy nhẩy và ước ao trong thất vọng.... vì tôi giờ đây đã không còn cơ hội để hy sinh như thế nữa.bản thân tôi đã chơi rất nhiều năm cũng nhiều lúc phải chịu nhiều bức xúc và phiền tóai về môn nghệ thuật này những tôi xin khẳng định với các bạn rằng khỏang thời gian được tập được nhẩy được giao lưu dancing là những khỏang thời gian tuyệt vời .... và tuyệt vời trong những khỏang khắc tuyệt vời mà tôi đã trải qua ....
    Cho đến tận bây giờ tôi khẳng định thêm lần nữa nó thật ''''''''vô giá'''''''' - thật buồn cười nếu một người nào đó có thể dùng tiền , chức vụ quyền thế .... và nhiều thứ linh tình khác của cuộc sống hàng ngày để mua nó.
    hy vọng các bạn cũng có suy nghĩ với tôi, chúng ta đang có những khỏang khắc vô giá
    thời gian qua suy nghĩ tôi thấy mình thật không phải........ tôi đã lên trên diễn đàn này với mục đích không trong sáng lắm
    .....để xem có vụ ''''''''ẩu đả'''''''' ''''''''chửi bới'''''''' nào không, rồi tham gia vào những vụ ấy theo kiểu của của mình, rồi công khai ''''''''chửi bới'''''''' ái đó... và tôi đã thật khoái chí khi thấy một ai đó bị người khác làm cho bẽ mặt giữa diễn đàn..... tôi lại càng khóai hơn khi nghĩ ''''''''thằng đấy'''''''' và ''''''''con đấy'''''''' chắc phải ''''''''đau đớn'''''''' lắm đây..... và tôi cũng thích nhìn số lượgn người xem những mục kiểu như vậy càng ngày càng nhiều hơn..nhưng thật đau đơn... quay lại nhìn thi mình lại đang giết chết niềm đam mê của mình và góp phần đưa nền nghệ thuật dancing Việt nam vào ngõ cụttôi đã quên đi một điểu cơ bản rằng những hành động đó bằng cách nào đó đã góp phần vào ''''''''hủy hoại'''''''' lòng tự trọng, tự ái cá nhân.... và cả đam mê của những người ...................có cùng một niềm đam mê với tôi,
    chắc nhiều người trong số những người như vậy đã đền rồi sau đó ''''''''không bao giờ muốn quay lại cái box này nữa".... và cũng nhiều người trong số đó đã chán và chán luôn cả thế giới dancing do chúng ta tạo dựng nên.
    xin các bạn hãy bới chút thời gian cũng tôi nhìn lại xem chúng ta có cái gì?
    tôi có tham dự lớp trọng tài dance sport của Sở thể dục thể thao tổ chức... ông vũ sư người Nhật nói ông thật sự bất ngờ và ông ta phải thay đổi giáo trình dậy bởi vì .... ông ta không ngờ lớp huấn luyện trọng tài quốc gia mà kiến thức và kỹ thuật của các học viên tham dự lớp trong tài của Việt Nam lại "lùn" đến thế .. và ông ta đã phải dậy những kỹ thuật rất rất cơ bản và rất cơ bản.Xin các bạn lưu ý trong lớp đó có rất nhiều "vũ sư" đang đào tạo rất nhiều học viên ở Hà Nội.
    Việt Nam chúng ta có lịch sử bề dầy về dancing hơn hẳn các nước xung quanh chúng ta như Thailand, Phillip, Singapore,.... vậy mà bây giờ chúng ta so với họ thì sao.??
    còn phong trào Basame hiện nay thì sao, liệu có đủ sức để gánh vác lại lòng tin của người yêu dancing một phần nào đó thay cho dance sport ??? lliệu có thể cử được một vài đôi nào đó thay mặt Việt nam ra ''''''''thi thố'''''''' được với các nước anh em .... mặc dù Hà Nội cũng chơi nó hơn 3 năm này rồi.
    Xin phép được nói một câu nói thật: trình độ của các bạn tham gia cuộc thi salsa vừa rồi thật vưa chưa có gì để nói.... tôi có nhìn một số clip salsa ở Phillipine họ nhẩy phải công nhận rất ''''''''khủng''''''''
    còn phong trào Argentine Tango thì sao, mới phát triển chưa được bao lâu thì đã tan đàn xẻ nghé.. chủ nhiệm CLB tuyên bố "rút" thành viên tham gia ngày càng èo ọt... sự đi xuống này chắc hẳn có cả phần "đóng góp" của tôi . Hy vọng nó không chết từ trong trứng nước..
    mỗi cá nhân chúng ta đến với dancing đều muốn thể hiện cá nhân một chút và thế là ''''''''chướng tai gai mắt'''''''' ai đó trong số chúng ta và lãnh những câu nói không dễ nghe.. để dễ bực mình ... dễ ghét một ai đó.. và dễ liên kết với một ai đó để tìm cơ hội ''''''''hạ gục'''''''' ai đó.. rồi vòng xóay có thể lại tiếp tục.. chúng ta cũng lại sẵn sàng làm cái điều mà người khác đã làm với chúng ta..giờ đấy có vẻ như đấy là lý do chính cho người lên diễn đàn này - phần nào đó có cả tôi...
    Xem ra "tội ác" của tôi không phải là ít, xin "chúa dancing" hãy xá tội cho con ''''''''chiên'''''''' tội lỗi như tôi.....
    Tôi biết các bạn đều thuộc về một CLB nào đó, đôi khi có bạn học tham gia nhiều CLB mỗi CLB đều có niềm tự hào của riêng mình, và khi các bạn lên đây đều muốn bảo vệ niềm tự hào ấy..nhưng thật đáng buồn là các CLB tại Hà Nội hiện nay không được đòan kết với nhau lắm... không chỉ cạnh tranh về kỹ thuật, về trình độ mà một số thành viên của các CLB còn cố gắng chơi nhau trên mọi phương diện nếu có cơ hội...tôi đã chứng kiến không ít những cảnh như vậy.. trên diễn đàn này.
    cách đây vài tháng tôi đã phải chứng kiến một bi kịch của 1 người đam mê dancing: ... anh ta là một người đã tham gia và nghiên cứu dancesport nhiều năm, không muốn đứng ngòai các cuộc thi dance sport sôi động anh ta quyết tâm tìm kiếm một partner để cùng luyện và thi đấu. Thời gian tìm kiếm thật vất vả vì như anh ta nói..."kiếm đựoc một female đam mê thực sự và xác định quyết tâm thi thố thì thật hiếm mặc dù ở Hà Nội này có rất nhiều người chơi dancesport" nhưng ý chí quyết tâm tìm kiếm của anh ta thật đáng nể phụcthế rồi như thượng đế rồi cũng nghe thấu được nỗi lòng của anh ta và ban cho anh ta một cô gái có đủ điều kiện như anh ta mong muốnbuổi đầu gặp nhau 2 người rất tâm đắc và ...... rất quyết tâm cho làng dancing biết mình là thế nào. Tương lai của cặp này có vẻ sáng sủa nếu.. không có bi kịch xẩy ra. Sau buổi tập đầu tiên, họ đã chia tay.......mãi mãi và giấc mơ đã được thay bằng niềm uất hận bất tận.Vì sao ư? vì cô ấy thuộc lò dancing của CLB nào đó và được chỉ bảo kỹ thuật theo kiểu nào đó.. tất nhiên là anh chàng mặc dù có niềm tự hào của mình và cố chứng minh với cô em rằng anh chơi rất ''''''''giống'''''''' video clip chứ không phải học vớ vẩn như ông thầy mà em cho là ''''''''great''''''''.... và thế là giải tánquá cay đắng, anh ta điên cuồng chửi rủa và chửi luôn cả CLB đã đào tạo ra ''''''''cô ấy'''''''' với ông vũ sư kia vâng anh ta đã chửi cật lực với tất cả sự uất ức trong lòng... chắc cô ta cũng tương tự như vậyvậy các bạn nói lỗi của ai?
    họ có lỗi và theo tôi lỗi của họ cũng giống như lỗi lầm của nhiều người trong chúng ta trên diễn đàn này, chúng ta đã quan tâm rất nhiều sự khác biệt của CLB ..... của chúng ta và quên đi một điều rằng chúng ta có một điểm chung rất lớn, điểm chung ấy gắn kết chúng ta lai với nhau , đó chính là chúng ta là những người đam mê dancing.chính đây là lý do chúng ta lên đây ''''''''đồng cảm'''''''' và ''''''''chia sẻ'''''''' thì ít... và làm "thịt" nhau thì nhiều, chúng ta đã biến diễn đàn thành một chiến trường ''''''''hổ lốn" có cả cảnh mỉa mai nhau, cảnh nói bóng gió nhau và cả cảnh tìm kiếm kẻ thù y như xã hội đen.và điều gì đã xẩy ra, nhưng người đam mê dancing thực sự thì rời bỏ diễn đàn và những người có dã tâm, xấu bụng thì lại thích thú biến nó thành công cụ để quậy phá và biến nó trở thành nơi vô văn hóa.
    Tôi xin khẳng định một điều rằng:"Diễn đàn này là một nơi không thể thiếu được đôi với những người dancing như chúng ta, nó là một nơi rất tốt để các bạn chia sẽ thông tin, chia sẻ niềm đam mê và giúp cho phong trào dancing phát triển"
    Diễn đàn này không xấu, nhưng chính chúng ta đã làm xấu nó.. biến nó thành ''''''''nightmare" cho nhiều người.
    Các bạn dancing thân mến, các bạn thử nhìn lại xem số lượng người tham gia dancing ở Hà Nội được bao nhiều người.... theo tôi những người dancing như chúng ta ở Hà Nội cũng ít thôi vậy mà chúng ta lại không đòan kết với nhau chúng ta lại cục bộ....Tôi biết giữa tôi và các bạn và giữa các bạn với các bạn có những điều không thể ... quên được. Nhưng chúng ta phải quên đi thôi vì chúng ta có chung một niềm đam mê mà và chúng ta còn có một mission rất lớn là phổ biết văn hóa dancing cho nhiều người và nhiều người hơn nữa... và đưa trình độ dancing của Việt nam này càng ngày càng phát triển ít nhất là cho tụi "châu Á'''''''' nó nể
    vậy chúng ta phải cùng đòan kết và giúp nhau cũng tiến lên thôi, vì chúng ta có cùng một chí hướng mà. Và việc đầu tiên là cũng nhau xây dựng lại cái diễn đàn này , mặc dù việc ấy không đơn giản.
    tôi xin có mạo muội có một vài ý kiến như sau:
    1: Tôi nghĩ Mod ở diễn đàn này là một người có "tâm" và "yêu" dancing. Tuy nhiên như vậy chưa đủ bạn phải thẳng tay xử lý những trường hợp dùng ngôn ngữ không lành mạnh và những nội dung có dụng ý xấu không xây dựng, lạc đề, ân óan cá nhân. Đối với các trường hợp này cách tốt nhất là nên loại nó ngay lập tức... cá nhân tôi xin ủng hộ Mod nến Mod làm thẳng tayNgòai ra tôi xin có ý kiến nữa là Mod có lẽ nên tạo ra một nick khác để tham gia chia sẽ với các bạn trên diễn đàn, chứ không nên dùng nick Mod __ điều này thực ra để mọi việc tế nhị hơn thôi.
    2: Tôi yêu cầu các chủ nhiệm và các thành viên CLB hãy quên mình thuộc CLB nào đi. Chúng ta lên đây chỉ có một tư cách duy nhất: một cá nhân tìm kiếm và chia sẻ thông tin và đam mê dancingđơn gian thôi, mỗi CLB đều có điểm yếu trong cách tập và có cách quản lý của riêng mình. Nếu cách làm việc của CLB ấy không đúng thì chính các thành viên của CLB ấy sẽ phát xét.Đối với các trường hợp nói xấu hoặc có ý bóng gió xin Mod hãy xử lý thẳng tayHiên nay tôi cũng thấy một số thành viên mang nick anti.. "CLB nọ kia" xin Mod hãy khóa thẳng tay, vì tên nick đã thể hiện dụng ý xấu rồi nên không cần phải xem xét thêmCá nhân tôi xin đề xuất: có nên không các CLB có thể giảm bớt quảng cáo quảng cáo trên diễn đàn, các bạn có website của riêng mình rồi mà
    3. Lời nhắn với các thành viên: thực ra tôi cũng chẳng phải tốt lành gì đã nhiều lần tôi cũng thẳng ''''''''mồm" chửi bới các nhân vật trong làng dancing.. đặc biệt là những người "nói nhiều lý thuyết " nhưng "nhẩy vẫn liêu xiêu" tôi cho rằng : họ thật chẳng ra gì... hay những người đến với dancing thích tổ chức lấy ''''''''danh'''''''' cho mình hơn là yêu thích bộ môn này và .. tôi đã ''''''''nói xấu'''''''' họ cật lực...nhưng tôi đã lầm, trong dancing vẫn cần những người như vậy và đôi khi những người thích thực hành như tôi học hỏi nhiều từ những người nghiên cứu lý thuyết, họ vẫn giúp chúng tôi rất nhiều... và cả những người thích ''''''''danh'''''''' nữa họ cũng đã tạo điều kiện cho những người đam mê nhẩy rất nhiều. Xem ra họ còn có ích hơn tôi... họ giúp nhiều người đến gần với dancing hơn là tôi chỉ biết nhẩy cho tôi thôi
    Nếu có ai đó như thế mà đang đọc dòng này .. cho tôi gửi lời xin lỗi vì đôi khi ở đâu đó tôi đã có lúc ''''''''bêu rếu'''''''' họ không thương tiếc
    Mỗi người đều thể hiện tình yêu của mình theo cách riêng và khả năng của mình tôi đã thật sai lầm khi tôi xét đóan người khác theo tiêu chuẩn của tôi

    Chúc các bạn có nhiều khỏang thời gian tuyệt vời với dancing
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Tôi đánh giá cao bài viết đầy tâm huyết trên đây của bạn, nhưng gần đây 1 số topic bạn lập ra nó trái khoáy với 1 bài viết dài và đầy tâm huyết như vậy, bản thân ai cũng nhìn thấy là " có vẻ " bạn lại đang muốn khơi mào cho một cuộc tranh cãi liên miên không phân thắng thua, không có hồi kết bởi một lẽ đơn giản ( trong dancing, tất cả chúng ta đều là dân nghiệp dư), kể cả các nhà vô địch trong các cuộc thi lớn nhỏ tại VN vừa qua và sắp tới, với đa phần chúng ta thì nghiệp dư cũng không phải mà chỉ là chơi cho vui, hầu như ai cũng hiểu rằng chúng ta chỉ là bước đệm cần thiết cho thế hệ sau này mà thôi. Vậy tôi sẽ đóng topic của bạn tại đây. Chuyện ai làm thế nào và nói ra sao hãy về đúng nơi của nó tại Topic ĐẢ PHÁ. Hãy nêu cao tinh thần như bài viết trên của bạn.

    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 24/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này