1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 29/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh không phải là sự cám dỗ có thể em vẫn không cưỡng lại nếu như anh không ngại (bởi vì anh thấy em chỉ sợ anh chạy quăng cả dép
  2. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là tối nay Ọp hả? Sapa quán có phải trên đường Nguyễn Văn Trỗi đúng không nhỉ?[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoa Hà Nội gìn giữ lòng Hà Nội
    Cho những phần Hà Nội ở nơi xa

  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Em đùa ah ? Chỉ có người ta chạy khi thấy anh thôi ... em ko tin cứ hỏi mọi người
    Nhưng cũng có thể, anh và em vừa trông thấy nhau hai người cùng chạy một lúc
    Nếu vậy thì xin lỗi trại Sấu trước
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại chuyện cái ao, lòng em bổng thấy nao nao,ủa nhầm, lạc đề . Nhắc lại chuyện ngày xưa thì đúng là lúc đầu anh BK bỏ chạy trước ( chuyện này Sars và nhiều người nữa chứng kiến ), và sau đó thì người ta bỏ anh BK mà chạy, hìhì...
    Vậy cuối cùng tối nay có ai ọp không Cả ngày không vào xem bài nên k biết có vụ ọp ẹp này. Hay là...thôi không nói
  5. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại chuyện cái ao, lòng em bổng thấy nao nao,ủa nhầm, lạc đề . Nhắc lại chuyện ngày xưa thì đúng là lúc đầu anh BK bỏ chạy trước ( chuyện này Sars và nhiều người nữa chứng kiến ), và sau đó thì người ta bỏ anh BK mà chạy, hìhì...
    Vậy cuối cùng tối nay có ai ọp không Cả ngày không vào xem bài nên k biết có vụ ọp ẹp này. Hay là...thôi không nói
    [/quote]
    echongvisasss ơi, kể chi tiết đi sao thấy giống phim hình sự quá vậy. Sao lại phải bỏ chạy thế? Anh KB nhìn ''giang hồ'' lắm hả ??
  6. het_sars_van_con_e

    het_sars_van_con_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [topic]758133[/topic]
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chậc! đã "chôn" rồi còn lôi lên làm giề
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay sau khi nghe lời kêu gọi Offline của bác Bekool tại Sapa quán.Trong đầu Arien - tôi cứ chắc mẩm rằng đó là quán Cafe nằm trong hẻm sát bên Nhà văn hoá quận Phú Nhuận.
    Hăm hở tới quán mới thấy chẳng có ai???Trong lòng chột dạ,vội móc cục gạch ra alo cho bác Bekool.
    -Alo.Anh hả.Em đang ở quán, sao giờ này chưa thấy ai hết???
    -Chú cứ ở đó đi 5,10 phút nữa anh tới.Không có ai thì anh em mình hàn huyên tâm sự. Bác Bekool trả lời.
    Nghe vậy em cũng thấy phần nào an tâm.Nhưng đến khi ngồi vào bàn,hai phút sau chú waiter mang menu ra thì phát hoảng -vì giở menu ra thấy tên quán là Hoa Nắng.Chết em rồi.Sapa quán cơ mà.Đầu óc em để đi đâu mà chui vô Hoa Nắng thế này.(Thật ra Arien tôi chưa lần nào đặt chân tới Sapa,chỉ nhớ mang máng rằng lần trước có Off ở quán này,tức là Hoa & Nắng).
    Liền móc vội cục gạch ra tiếp để thông báo cho bác Bekool.
    -Alo,Anh ah,em nhầm rồi đây là Hoa & Nắng chứ không phải Sapa,anh có biết quán Sapa nằm ở đâu không?
    -Chú gọi cho Lonesome xem nào,anh cũng không nhớ rõ lắm!?
    Vội vàng bấm số để gọi cho Lonesome,vài giây sau chỉ nghe tiếng ò í e.Tìm tiếp số của trại chủ,kết nối,đầu bên kia giọng nữ dịu dàng cất lên:
    -Anh ah.
    -Uh,Em có biết quán cafe Sapa nằm ở đâu không?
    -Em không biết,để em hỏi ông xã...rồi! Sapa quán ở 198,220 Lê Văn Sỹ.
    Tôi vội vàng chạy đến Lê Văn Sỹ,hỏi thăm mới biết đường Lê Văn Sỹ chạy qua 3 quận( Quận 3,Quận Phú Nhuận & Quận Tân Bình thì phải?).Sau khi hỏi vài người không có kết quả,tôi lại móc tiếp cục gạch ra hỏi Lonesome.Mạng thì củ chuối nên tôi chỉ nghe tiếng khọt khẹt từ máy vọng ra.Hỏi tiếp thì người dân hỏi lại quán nằm trên quận nào? Tôi đâm hoảng,vì có biết nó nằm ở chỗ nào đâu?Lại tiếp tục hỏi vài người khác,người thì chỉ ngược,người chỉ xuôi,biết chỗ nào đây???Chợt cục gạch của tôi rung lên.Vội vàng móc ra,thì ra bác Bekool gọi.
    -Alo,chú sắp đến chưa?
    -Dạ,em đang ở gần cầu Lê Văn Sỹ.Tìm mãi không thấy quán đâu cả?
    -Uh,để anh hỏi thằng em phục vụ...rồi nó nằm ở hẻm 178 Lê Văn Sỹ.
    Sau khi hỏi tiếp vài người,tôi được chỉ dẫn rằng chạy về hướng quận Tân Bình cứ nhìn bên phải mà kiếm,dù không được chắc chắn lắm tôi cứ nhằm hướng quận Tân Bình mà kiếm.Cuối cùng tôi cũng kiếm được Sapa quán.
    Dzô quán nhìn ngược nhìn xuôi,chạy từ lầu dưới lên lầu trên,cuối cùng tôi cũng gặp được bác Bekool & vợ chồng Lonesome.Bốn người hàn huyên tâm sự,từ chuyện dưới đất rồi lên đến mặt trăng...1 tiếng sau hai vợ chồng trại chủ về trước.Còn lại hai người,chúng tôi lại bàn chuyện từ mặt trăng xuống dưới đất...Gần 22h,hết chuyện,chúng tôi ra về.Trong lòng hơi chùng xuống...
    [​IMG]
    Hoa Hà Nội gìn giữ lòng Hà Nội
    Cho những phần Hà Nội ở nơi xa

  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua off vắng hoe vậy à ? trưởng făng cờ lúp sao không dẫn các făng đi off gì hết vậy ?
    [​IMG]
    (vào đây xem tình hình hoạt động của [​IMG] tại HN )
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Kể ra về mức độ ngớ ngẩn thì bác Arien và em không có đối thủ . Nhưng bác còn hơn em một bậc khi vào tận quán mà ko còn không biết mình vào đâu. ..
    Sau nhiều giờ hàn huyên tâm sự, mới phá hiện ra rằng bác Arien và em cùng có nhiều điểm chung. Chúng em đều yêu hòa bình và ghét chiến tranh . Hy vọng chúng em sẽ là đôi bạn thân, cùng nhau giúp đỡ nhau tiến bộ . Xin lỗi em phải chạy ra ngoài ...
    Hơn cả đi sông Ray ...
    Bữa nào đi nhậu .
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 11/07/2007
    Được bekooool sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 11/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này