1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 29/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Em ui,cho những chú chó siêu thoát một tý em ạ.Sung sướng nỗi gì với khiếp làm chó. Mà vả lại,có phải mỗi mình con chó mới đáng yêu đâu cơ chứ. Heo Baby cũng đáng yêu ,dê thì lại hiền lành chẳng bị bệnh dại, gà cũng có ít chỉ tội nó lại bị H5N1, bò cũng hiền, thậm chí là Baby duck cũng có làm gì mình đâu thế mà nó bị giết trong trứng luôn đấy , nói chung là con vật nào cũng đáng yêu. Nhưng vì thói thường thì cứ con nào nuôi được là ăn được Hôm nào ăn thử em nhé, thịt nó ngon lắm đấy
  2. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế thì em cũng cảm thấy đỡ đau lòng hơn phần nào, nhưng chỉ thương milu nhà em bị ghẻ 3 chỗ ở ngay chỗ đùi í mà em đang sức thuốc mà chưa hết. Hôm bị mất em chạy vào chỗ làng chó chỗ hẻm Phạm Văn Hai để tìm cũng thấy 1 ''''''''em'''''''' đang bị cạo lông mà có vết ghẻ i như thế em khóc quá chừng cơ mà cái thằng đang cạo lông chó nó bẩu là chỗ ghẻ đó mà nướng lên ăn giòn phải biết. Dã man quá...
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 14/07/2007
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Tại vì thiếu Sao đó mà.
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @hoasua: chẳng thịt con nào lành bằng con cầy. Có ghẻ thì ăn vẫn không lo vì nó chẳng lây ghẻ qua được đâu em ạh. Lông nó cạo sạch sẽ, trám trét xong xuôi thui lên vẫn cứ gọi là thơm ngon. Ực ực ...
  5. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thế là đích thị bác ăn thịt con Milu ghẻ nhà em rồi, huhuhuuuuuuuuuuu bắt đền bác đấy.
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trời, vụ gì vậy trời.Cả tháng nay chẳng đụng vào miếng nào. Thế mà lại mang tiếng ăn Milu ghẻ vậy trời
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nhà tớ mới có khoảng 1kg sấu xanh, loại già và chua tới mức tớ chỉ ăn được 1 quả đã Ăng rê. Bà con có thích tưởng thức thì đăng kí ọp ẹp cái nhỉ?
  8. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến sấu đã thấy , nhà tớ dạo này sấu xanh cũng được viện trợ liên tục, chẳng thể ăn không được vì "quả gì mà chua chua quá", chỉ còn cách, làm cốc tai sấu nghĩa là cho thịt bò, rau răm, cà chua....linh tinh gia vị cộng thêm vài quả sấu vào, lùa cùng với bát cơm hẩm cho qua mấy cái ngày nóng nực này.
    Đêm nay mưa, trời mát, nghĩ đến vẫn thèm.
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    nhà tớ thì cho vào ngăn đá tủ lạnh để ăn dần
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đuợc một trận mưa to mát quá, nhưng cũng biết thế nào là lội sông ở Thái Hà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này