1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 29/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    chân nào í nhỉ, mà đăng ký để làm gì í nhỉ (ăn sấu, xem phim, đá banh ọp ẹp), mà phải gọi bằng gì í nhỉ
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Một chân thì làm được cái gì?
  3. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Phải là 2 cái chân giò + 1 bình rượu ngon (nhớ là chân giò bò, vì dịch heo tai xanh nha)
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi em không dám hẹn đâu, bác Dương bác bảo em ở nhà rồi. Mọi người tranh thủ hẹn bác ấy đi, khi nào bác ấy đến alo em chạy ra ngó cái em về liền. Cuối tuần này đi anh BK
  5. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hồng Ly ra ngó xong rồi gọi HS nha.
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sao tui giống con khỉ vườn thú vậy. Ngó cái thì chẳng về báo bà con đến xem tiếp, chứ ở đấy làm gì nữa nhỉ . Nhớ mang theo nải chuối nhé.
  7. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ok, lần off tới bác Dương sẽ được toại nguyện <------chạy xa dzậy cho chắc ăn.
  8. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Gợi được sự tò mò cho các cô là bác đã đi nửa đường rồi đấy

    Hoasua: Em mà hết hy vọng thì anh còn hy vọng gì nữa .
    Anh hứa sẽ chăm sóc T thật chu đáo khi he lên sân bóng. Ko để cho T phải mệt mỏi hay bầm tím đâu
  9. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    lót tót vào thấy tên mình trong danh sách , em là em vô can đấy nhá, mấy tháng rồi em không gặp bác bekôl và nhiều người trong trại sấu nên đá em khỏi danh sách là vừa
    lâu rồi không off ep gì cả, hu hu hu , đề nghị ôff thôi bà con ơi
  10. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tham gia vào ttvnol cũng lâu rồi, nhưng gần đây mới biết có hội HN ở SG này. Không biết có xí xớn đăng ký được không ạ, mà cũng chưa biết đăng ký nhập hội làm gì nhỉ?!
    Dạo mới đặt chân vào SG, ngày nào cũng khóc, khóc và khóc vì nhớ HN, nhớ miền Bắc, nhớ, nhớ và nhớ... đến nỗi mấy chị trong cơ quan thắc mắc "Sao mày khỏe khóc thế?". Vậy là phải dằn lòng mình lại, phải đặt quyết tâm đầu tiên "Không khóc nữa". Thế rồi cũng cứng rắn dần, chai sạn dần...
    Vẫn luôn nhớ HN đến quay quắt, mỗi lần được về phép là lại lang thang HN - những ngày gần Tết ấy sao mà nó nhộn nhịp, náo nức đến thế... nhớ những lúc đi thâu đêm chờ đón pháo hoa cùng bọn bạn bên Bờ Hồ - để rồi mấy đứa len lén nghe trộm một đôi trai gái đang đòi "hun" nhau đúng lúc 12h đêm - nghe xong cả lũ bấm bụng cười. Nhớ những chiều tối tinh nghịch đạp xe đạp trên đường Thanh Niên - cố gắng đi thật chậm xem các anh chị bên đường "hôn nhau như thế nào" - rồi co cẳng đạp xe thật nhanh như ma đuổi vì thấy sờ sợ....
    Vậy mà đã gần 8 năm trôi qua...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này