1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 29/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ còn khóc nữa ko nào?
    Bé con ra sao rồi mà lên net nhiều tâm sự thế này? Giữ gìn sức khỏe nha mẹ TLH. Giờ thì chắc là phải khá lâu mới có dịp ra HN mẹ TLH nhỉ?
    Không được khóc nữa nhé .
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Loạn quá, tụi mình là cha con mừ anh BK heng , coi như danh sách hỏng có tên Sars
    Cuối tuần off đi Trại chủ ới ờiiiiii
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà ! Post lên làm chi để quá trời người bỏ chạy. .
    Hết hy vọng thật rồi
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Không bỏ chạy đâu anh, đang lấy đà nhào vô giành giựt cấu xé anh đó... Coi chừng không bảo tàn tánh mạng nheng anh ..hâhh ...
  5. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cho tui khóc với. Mà thôi đừng khóc nữa. Dần dần sẽ có hà nội town ở lòng Saigòn. Có khóc thì khóc Dương Khuê đây nè. Bác Dương thôi đã thôi rồi, Bác Dương nay đã về nơi ......suối vàng ....tìm vàng
  6. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của BeKooool viết lúc 08:41 ngày 03/08/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Biết ngay mà ! Post lên làm chi để quá trời người bỏ chạy. .
    Hết hy vọng thật rồi
    __________________________________________________________________
    Thôi ai chạy thì chạy em cứ ở yên đó mà ... không hy vọng.
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 03/08/2007
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Em quả là biết cách an ủi những người bất hạnh, đau khổ và ko may mắn .
    Anh còn chút hạt giống hy vọng trong cái lọ Pandor
  8. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chai sạn mất rồi, bây giờ không khóc nổi nữa ấy chứ. Năm nào cũng phải ra HN ít nhất 1 lần nghỉ phép - đi công tác thì ít hơn thôi. Sang năm tới có lẽ không đi được GMT ạ.
    Trước đây - phải mất 2 năm toàn đi ra HN một mình, nhưng mấy năm trở lại đây do "đàn đúm" nhiều nên mỗi lần dịp Tết là vui tưng bưng vì bạn bè ở SG, Nha Trang, Tuy Hòa... - kẻ xuôi người ngược lại hẹn gặp nhau giữa HN vào ngày 4 Tết. Cả đoàn tập trung nhau lại đi vãn cảnh, chơi Tết ...vv... Phải nói đây là thời gian rất ý nghĩa của cả nhóm. Có rất nhiều cảnh HN đã được nhóm ghi lại...
    Còn dạo này hay lang thang trên mạng vì có lẽ đây là thời gian rảnh duy nhất hợp tình, hợp lý nhất mình có được giữa đất SG này - chứ không thì lại vùi đầu vào công việc. Sang năm chắc gì có thời gian mà ngồi gõ lách cách, tâm sự tíu tít trên này được.
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @bekoool: Cái lọ đó anh đang cất ở đâu vậy anh?
  10. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại "thò" cổ vào nhà mình, nghe em Út cưng réo gọi vụ kiểm tra xem ai là "cô" anh Kul, hí ha hí hửng chạy vào thấy mình trong diện "impossible", không lẽ lại thế thật sao , em mà cũng bị anh Kul liệt vào diện đó ah, không cạnh tranh được với là Đô la à, chán thế nhỉ
    @tuyetlehoa: rất vui được biết chị, em tự giới thiệu là "bò sữa" trăm phần trăm từ HN vào, 5 năm rồi, cũng vui buồn lẫn lộn_lỗn lận đó chị, giờ thì quen rồi , tại gặp nhiều bạn mới, thi thoảng off ẹp ngó nghía mọi người nên nỗi buồn tạm thời lắng xuống. Hẹn bữa nào gặp chị nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này