1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 4

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi e_chong_vi_sarsss, 29/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nếu em tham gia hội hửi hoa này hoá ra : Hoa sữa hửi Hoa sữa ngộ phết nhờ.
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Mai em tăng ca đến 20h mới ra :( , chỗ anh nói nằm đọan nào thế? có gần chợ Hòang Hoa Thám không anh LX?
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Đi từ Cộng Hà xuống, đến ngã tư với HHT thì rẽ phải, đi vào chừng 200m thì sẽ ngửi thấy mùi Hoa thơm ngay (nếu nó chưa tàn
  4. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ui sắp được ăn cốm HN rùi, ăn sấu nữa chứ... ah...một tí Rịu Đông Anh, ... troài oai ... nghe mà thèm chảy nước vãy ....
  5. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Rượu Đông Anh kiếm ở đâu vậy Rua?
    Anh có thằng em ở Đông Anh,nhà nó nấu rượu(khá ngon)mấy lần sang chơi,uống đến say mèm.Giờ nó cũng đang công tác ở trong này(tiếc là không mang rượu vào được). Thỉnh thoảng anh em có gầy độ nhậu,nhưng chỉ có rượu ngọc dương thôi(nhậu lẩu dê mà),không có rượu nếp Đông Anh,buồn ghê.
    [​IMG]
    Ta nguyện làm đôi cánh chim câu
    Nâng tình yêu dâng cho đời tất cả.

  6. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    ?oHà Nội ơi khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi
    Thời gian có bao giờ phôi phai
    Như nước Hồ Gươm xanh vời vợi
    Như hương hoa sữa nồng nàn đắm đuối
    Bước chân tôi qua bao nẻo đường
    Vẫn mong một ngày trở về quê hương?
    Sáng trên đường đi làm chợt nghe bài hát này, chợt nhớ tới Hà Nội, Nhớ topic dân Hà Nội ở SG. Năm nào cũng ra HN sao .. vẫn nhớ.
  7. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    hehhe..thằng bạn chí cốt của em nó mới đi HN, ra đó gặp chiến hữu, mở ngoặc là chiến hữu này là dân mần ăn vớiem tuy chưa từng biết mặt. Chúng nó đã đú đởn 1 vòng HN, lượn săn các em ch... dài, ..sau đó nhá hàng 1 tí rịu Đông Anh. Em hết hồn khi nó gọi báo cho em biết là gửi vào một ít rịu Đông Anh, em chưa từng nếm qua, thế mà từ Hn vào đến SG cái chai rịu chỉ còn chai không. Tức wá xá... !
    Thèm 1 giọt rịu Đông Anh !
  8. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sáng nay mưa to quá !, chưa có bài hát SÁNG MƯA HÀ NỘI đành lẩm nhẩm bài CHIỀU MƯA HÀ NỘI vậy !
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ.
    Chiều nayHà Nội mưa rơi , rơi vào kỷ niệm.
    Mưa, mưa về trên phố xin hạt mưa rơi về nơi miền thương nhớ
    em gửi cơn mưa chiều về phương anh.
    Mưa, mưa về trên phố .
    Nhớ chiều hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Ánh đèn ngoại ô đưa em về phố vắng anh đếm hạt mưa rơi đêm Hà Nội.
    Hạt mưa bay bay vương đầy mái tóc để chiều
    nay mưa rơi đưa em vào nỗi nhớ.
    Mưa, mưa từ biển xa xin hạt mưa rơi về nơi miền thươngnhớ
    anh gửi cơn mưa chiều về phương em.
    Mưa, mưa về trên phố.
    Nhớ chiều hồ Tây ai đợi chờ ai buông dài tóc mềm.
    Giữa ngàn đảo trùng xa yêu từng hạt mưa rơi .
    Ôi nhớ hồ Gươm soi đêm Hà Nội.
    Hạt mưa bay bay vương đầy vai áo .
    Đảo chiều nay mưa rơi đưa anh vào nỗi nhớ ...
    Chia tay chiều mưa rơi , nụ hôn đầu nhớmãi.
    Gửi về đảo xa khơi Hà Nội chiều mưa ...
    Anh đi chiều mưa rơi, nụ hôn đầu nhớ mãi.
    Bao nhiêu hạt mưa rơi, đongđầy bấy nhiêu tình.
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào nỗi nhớ .
    Chiều nay Hà Nội mưa rơi, rơi vào kỷ niệm...


  9. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua đi thử, tìm mãi chẳng thấy đâu, cứ hít lấy hít để mà toàn mùi sữa đậu nành và mùi than tổ ong. . Tìm chẳng thấy cây hoa sữa đâu cả, hình như toàn cây điệp hay me gì đó.
  10. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là do đi quá 200 mét, --> 201 mét là hết mùi sữa, lúc đó hoa sữa thành phẩm đậu nành, phục vụ đông đảo bà con rồi.
    Thứ 2: Đó là do đi ăn mảnh (ngửi mảnh) 1 mình nên lén lút kô thể ngửi đc là phải. Mai mốt rủ cả hội bô lão và con nít đi nữa nhá
    Thứ 3: Có thể nó tàn mất rồi. "Hoa lào chẳng tàn phải, Hoa lào chẳng sầu héo".
    Rốt cuộc, bạn ngửi phải hoa tổ ong và hoa điệp me cũng tốt cho .....phổi . Biết vậy nên mới "hít lấy hít để, hít lấy được" , hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này