1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Bài này của người bạn.Vào Sài Gòn được 2 năm 4 tháng rồi,mà chưa viết được bài nào về Sài Gòn,cũng hơi buồn.
    Có phải em mùa thu Sài Gòn
    Không kể những chuyến công tác trước đây, anh mới vào tạm gọi là định cư ở Sài Gòn được tám tháng, chưa mua được cái nhà nào ở Sài Gòn, vẫn còn rụt rè chưa dám gọi là Sài Gòn của tôi.
    Nhưng cũng đã đến lúc phải viết về Sài Gòn. ?oKhi ta ở đất là nơi ta ở/Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn? (Chế Lan Viên). Nhiều bạn đã viết về Sài Gòn, anh đã ở Sài Gòn lâu thế, những tám tháng mà không viết về Sài Gòn như thể ăn cháo?không phải tái bát mà mà ăn cháo nhè giá. Cháo ở Sài Gòn thường cho giá. Phở, bún ở Sài Gòn thường có giá trụng hoặc không trụng kèm theo. Người Sài Gòn ăn giá và uống café nhiều hơn người Hà Nội. Có phải vì thế mà Sài Gòn năng động và trẻ trung hơn?
    Mấy hôm nay buổi sáng Sài Gòn lành lạnh, nhiều người mặc áo rét như thể mùa đông, như thể mùa thu. Ngày xưa anh có hỏi: ?oBiết làm sao để gửi em mùa thu/Hương hoa sữa dại khờ tàn ngày chưa nhạt/Điệu vũ của những chiếc lá vàng/Trời cao đất rộng?. Hoá ra Sài Gòn cũng có mùa thu mà không ai nói với anh. Anh đi bao nhiêu đường đất, sống bao nhiêu lâu ở Sài Gòn rồi mới biết được một sự thật phũ phàng như thế. Có phải em mùa thu Sài Gòn? Mùa thu ở giữa mùa hè tất nhiên không có ?oTrời thu xanh ngắt mấy tầng cao/Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu?. Hình như anh chưa bao giờ nhìn thấy trời Sài Gòn xanh?
    Có hề gì, nhập gia tuỳ tục đáo giang tuỳ khúc, với người Sài Gòn không nhằm nhò gì ba chuyện lẻ tẻ. Có mùa thu thì có mùa thu, không có mùa thu thì có mùa mưa. Như thể thói quen ?ocắt cơm bơm xe nghe thời tiết liếc đồng hồ? chỉ có ở các ông cán bộ. Như thể thói quen nghe thời tiết liếc thời gian chỉ có ở các ông sĩ phu Bắc Hà ăn như rồng cuốn nói như rồng leo. Với người Sài Gòn không có mùa thu thì có mùa mưa, mà mưa hay không mưa đâu có nhằm nhò gì ba chuyện lẻ tẻ quán nhậu vẫn mở, người nhậu vẫn dzô dzô dzô là được. Văn hoá hô dzô từ Sài Gòn đã du nhập ra Hà Nội, người Hà Nội uống bia cũng hô: một hai ba dzô, ba bốn năm dzô, sáu bảy tám dzô, đầm già xì dzô?
    ?oCó phải em mùa thu Sài Gòn? Ngày sang thu anh lót lá em nằm?. Mùa thu Sài Gòn buổi chiều có thể có mưa anh có lót lá hay lót tấm đệm chuyên dùng để đi picnic để em nằm thì vẫn ướt. Có người nhận xét công viên ở Sài Gòn có ít đôi nam nữ đến ngồi (hay nằm) chơi. Kể cũng đúng vì ở Sài Gòn ngồi trên ghế đá thì được chứ hễ ngồi hay nằm xuống cỏ là bảo vệ đến đuổi. Công nhận ở Sài Gòn bảo vệ chuyên nghiệp hơn, công nhận ở Sài Gòn cái gì cũng chuyên nghiệp hơn.
    ?oTháng Tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ??. Bây giờ đang là tháng Tám. Ở Sài Gòn người ta sống theo lịch dương nhiều hơn. Thật ra ở Hà Nội lá vàng rơi bốn mùa chứ đâu phải bởi mùa thu.
    Ở Sài Gòn cũng có những con đường đẹp. Đường Trương Định đoạn đi qua Công viên Tao Đàn có những cây sao cao vút thân thẳng tắp. Đường Phùng Khắc Khoan có những cây me. Ngày xưa có bài hát Thành phố trẻ có câu ?oEm đi đâu về mà tóc đầy me?, có lẽ ấy là ám chỉ em ra đường Phùng Khắc Khoan. Đầu đường Phùng Khắc Khoan có mấy cái máy ATM để rút tiền. Tên đường cũng hay - Phùng Khắc Khoan nhưng cuối cùng cũng Điện Biên Phủ, cũng Phan Tôn. Có điều những cây me hình như là cổ thụ trên đường Phùng Khắc Khoan đã bị chặt hết rồi, để lại những cây nhỏ thân chưa bị ruỗng.
    ?oTừ độ người đi thương nhớ âm thầm?. Chỉ có ở đâu đó mới có chuyện thương nhớ âm thầm. Ở Sài Gòn thì không, như thể người đi thì tìm người khác. Và chỉ ở đâu đó ?oTuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm?. Ở Sài Gòn thì không, tuổi phong sương thì ở nhà, ra gió làm chi cha nội?
    Dẫu sao, trong khói bụi ồn ào đường phố chật người và xe, mùa thu Sài Gòn vẫn đi lững thững?
  2. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Không có ai ủng hộ ọp film rì cả..oe...oe.... chắc Yenmach tui tổ chức đi cùng Hoasua dzị..hị.hị..
    @Arien: Anh luôn sưu tầm được nhiều bài hay viết về HN...đọc thấy thích quá! Tks!
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
  3. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chắc mọi người đang bận.Anh thì tuần tới và tuần sau nữa mắc thi rồi.
    Không đến rạp được thì mọi người xem tạm phim này đi.Xúc động đến chảy cả nước mắt.
    [url="http://wasabim.s3.amazonaws.com/father_and_daughter_hd.mp4]Download Father and Daughter[/url]
    CHA VÀ CON
    Ở lại ngoan con nhé, cha đi đây...
    Ôi không không, con bé bỏng của ta,
    Cha ôm tạm biệt nào, con của ta,
    Con của ta, con ơi con, con yêu thương...
    Chờ cha về con nhé, cha đi đây...
    Người cha quay lưng, kiên quyết xuống biển
    Con thuyền nhỏ xíu đi vào trong sóng cuộn
    Một mình bé tiễn cha, dõi mắt nhìn theo
    Dấu chấm mờ dần rồi tan biến...
    Một mình bé con, lúi húi đạp xe về.
    Rồi từ đó trở đi,
    trên con đường đầy tuyết,
    dẫn đến một triền đê,
    rồi đến một hàng cây,
    ngày nào cũng vậy,
    kể cả ngày mưa tuyết,
    cô bé vẫn đạp xe,
    đến đó, ngóng chờ cha về ...
    Ngày tháng năm và lại ngày tháng năm,
    Con đường già đi,
    Hàng cây lớn lên,
    Cô bé thành thiếu nữ,
    Thiếu nữ thành người mẹ,
    Người mẹ thành người bà,
    Nhưng mãi vẫn là con,
    Mãi vẫn là con,
    Ngày này qua ngày khác ,
    Vẫn xe đạp ấy, con đường ấy, triền đê ấy, và hàng cây ấy,
    Con vẫn đến đây dõi mắt ngóng ra mịt mùng biển khơi,
    Con vẫn chờ cha với niềm tin vĩnh cửu,
    Cha của con, cha vẫn ở ngoài đấy, nên con vẫn đợi...
    Rồi một ngày, biển xúc động khóc,
    Nước mắt cạn trơ thành dải đất liền,
    Cỏ mọc đầy bỏ lại một khoảng trống,
    Hay là biển cảm động nên cố ý?
    Nơi khoảng đất trống là một con thuyền...
    Bà lão đã được gặp lại cha,
    Trong con thuyền nghiêng trống rỗng, toàn cát
    Bị sóng lật năm nao....!!!
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 21/09/2008
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy link phim? Có lỗi gì đây?
    Link đây:
    http://wasabim.s3.amazonaws.com/father_and_daughter_hd.mp4
    CHA VÀ CON
    Ở lại ngoan con nhé, cha đi đây...
    Ôi không không, con bé bỏng của ta,
    Cha ôm tạm biệt nào, con của ta,
    Con của ta, con ơi con, con yêu thương...
    Chờ cha về con nhé, cha đi đây...
    Người cha quay lưng, kiên quyết xuống biển
    Con thuyền nhỏ xíu đi vào trong sóng cuộn
    Một mình bé tiễn cha, dõi mắt nhìn theo
    Dấu chấm mờ dần rồi tan biến...
    Một mình bé con, lúi húi đạp xe về.
    Rồi từ đó trở đi,
    trên con đường đầy tuyết,
    dẫn đến một triền đê,
    rồi đến một hàng cây,
    ngày nào cũng vậy,
    kể cả ngày mưa tuyết,
    cô bé vẫn đạp xe,
    đến đó, ngóng chờ cha về ...
    Ngày tháng năm và lại ngày tháng năm,
    Con đường già đi,
    Hàng cây lớn lên,
    Cô bé thành thiếu nữ,
    Thiếu nữ thành người mẹ,
    Người mẹ thành người bà,
    Nhưng mãi vẫn là con,
    Mãi vẫn là con,
    Ngày này qua ngày khác ,
    Vẫn xe đạp ấy, con đường ấy, triền đê ấy, và hàng cây ấy,
    Con vẫn đến đây dõi mắt ngóng ra mịt mùng biển khơi,
    Con vẫn chờ cha với niềm tin vĩnh cửu,
    Cha của con, cha vẫn ở ngoài đấy, nên con vẫn đợi...
    Rồi một ngày, biển xúc động khóc,
    Nước mắt cạn trơ thành dải đất liền,
    Cỏ mọc đầy bỏ lại một khoảng trống,
    Hay là biển cảm động nên cố ý?
    Nơi khoảng đất trống là một con thuyền...
    Bà lão đã được gặp lại cha,
    Trong con thuyền nghiêng trống rỗng, toàn cát
    Bị sóng lật năm nao....!!!
    Được Arien sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 21/09/2008
  5. srluat

    srluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/mientay/1017775/trang-9.ttvn
  6. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    OKế con gà đen, đăng ký 1 suất ngồi cạnh 2 em . Nhà gì mà vắng như nhà chưa xây thế nhẩy , 2 tháng mới đc 1 bài post.
    Dạo này bên forum 7X đá bóng cũng bắt đầu giá lạnh. Ôi thôi, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn phai như sắc đẹp của anh và trí tuệ của em , , sorry nói ngược
  7. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này chỉ có 3 anh em rồi! hụ.hụ... Dù ít hay nhiều cũng phải ọp...huyết roài
    @Sars và Tém 2 thành dziên tích cực trong film ảnh không thấy ló mặt chi hết
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    The real key to friendship
    Is a tender, gentle blend
    Of this plain and simple truth-
    That one must be a friend.
    Friendship is based upon
    What we give, not what we take,
    And it steers its kindly course
    For a special friend''s own sake
    Friendship which shall endure
    And shall never crave an end
    Is built upon truth-
    That one must be a friend.
    Well come to Trai Sau.
  9. duongvq171

    duongvq171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Phải khai quật cái box ciné lên, cho nó dễ dàng hơn. Hoặc tao topic ciné 2008 cho mọi nguời bình luận. a chẳng thấy nó đâu hết. Dạo này toàn xem phim đĩa ở nhà không à.
  10. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Anh nữa.. lâu ko gặp em va hoasua

Chia sẻ trang này