1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    sao vào link nay ma chẳng duoc vay ta?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Trại mình được vài hôm thôi em, chừng vài ngày tới Lễ mọi người ham vui bỏ nhà đi hết cho xem ...
    @Rùa: cưng thiệt là .... Lấy vợ chưa cưng?
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bác Arien : Hỏi chơi thôi. Chứ mấy năm biết bác cũng hiểu khả năng văn vẻ của bác như thế nào rồi ...
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    - Sao em toàn làm nản lòng chiến sĩ vậy?????????
    - Sao rùa toàn dược dân tình gọi là cưng nhỉ??
    hỏi nhiều wa
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có mình em gọi nó bằng cưng thôi à hí hí
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Click vào đây
    @Sars: câu đó anh vẫn nói mà .... dù sao thì đọc lại những bài viết của 2 năm trước vẫn thấy vui ghê ... Đọc lại http://www10.ttvnol.com/forum/f_259/861079/trang-26.ttvn mới thấy hoá ra 1 năm sau ngày mình đi ăn bánh canh trảng bàng năm 2006 thì ... oe oe oe ...
    2 năm rồi ...
  7. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Trại sấu hồi xưa vui thiệt đó. HS chậm chân quá. Tiếc tiếc
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 19/12/2008
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    @Lonesome: Có rất nhiều quán Ông Già,ăn theo mà.Anh cũng chả biết quán nào thiệt,quán nào giả,anh vô đại quán Ông Già chính hiệu(mà cũng chẳng biết có chính hiệu không nữa).
    @ Bác Bekool:Em vốn văn dốt,võ dát.Cứ chỗ nào to tiếng là em bỏ của chạy lấy người.
    @ Hoasua: Anh chỉ là an employer mà thôi
    Cách đây vài năm tôi tình cờ quen được một nhóm cô, cậu sinh viên người Úc đang học tại khoa Ngữ văn hay tiếng Việt đại học bách khoa Hà Nội.Trong lúc chuyện trò mấy cô,cậu hỏi:
    - Anh có biết chỗ nào có quán chế biến thịt rắn không? Tụi em muốn đi ăn thịt rắn.
    - Oh.Anh biết,để anh làm hướng dẫn nhé.
    - Ok.
    Vào một tối cuối thu tôi cùng 3 cậu và 2 cô lên đường nhằm hướng Bắc tới làng Lệ Mật,Gia lâm cách trung tâm thành phố 5km.Các cụ ta đã có câu?Buôn có bạn bán có phường? quả cấm có sai,cho dù bây giờ nền kinh tế,cách làm ăn đã thay đổi nhiều.
    Làng Lệ Mật thì chuyên về thịt rắn,phố Nhật Tân chuyên về thịt chó,Quảng Bá chuyên về ốc hấp.Từ khi nhà nước mở cửa kêu gọi đầu tư từ bên ngoài,cùng với sự thay đổi về cơ cấu kinh tế,nhu cầu của thị trường và nhu cầu về nhà ở cho một bộ phận những chủ đầu tư,nhà kinh doanh,anh thương lái hay chị đầu cơ da trắng,mắt xanh,mũi lõ và cả những volunteer mà Quảng Bá,Nghi Tàm rồi Nhật Tân nổi tiếng về nghề trồng hoa đào đã phải phá bỏ những cây đào ?onhường? đất cất biệt thự cho Tây thuê.Còn đâu Làng Lúa Làng Hoa nổi tiếng một thời đã di vào câu hát.
    Sau khoảng 20 phút chúng tôi đã có mặt tại làng Lệ Mật,nhìn trước dòm sau,cuối cùng tôi cũng chọn được một nhà hàng khá tươm tất.sau khi ngắm nghía một hồi chúng tôi chọn một con rắn to bằng cổ tay dài khoảng 250cm với giá 300.000 đồng.Cậu nhân viên nhanh nhẹn lôi con rắn từ trong ***g ra mang xuống bếp,cùng với một cậu phụ việc nữa treo ngược con rắn lên cắt tiết.Một chai Vodka Việt để sẵn cạnh đấy hứng những giọt máu từ cổ con rắn phun ra,hết tiết,cậu ta nhanh nhẹn cắt phăng cái đầu,lột da từ cổ xuống hết đuôi,móc túi mật ra thả vào cái chén nhỏ đã có rượu,nháy mắt nói với tôi:
    - Quả mật này dành cho anh đấy.
    Chúng tôi leo lên lầu,chọn chỗ ngồi ưng ý.Trên bàn bày sẵn bình rượu rắn nhỏ và món súp để khai vị.Nửa tiếng sau các món được mang lên.Nào là hấp,xào,nướng?mỗi món bày trên một đĩa nhỏ(mà tôi lùa chắc hai đũa là hết).Ăn hương ăn hoa mà đâu phải ăn để lấy no lấy béo.Hix.
    Con rắn tầm gần 1kg mà đến 6 người ăn thì làm sao no,đã vậy lại uống nhiều nên tôi nhanh chóng ngấm đòn.Tuy vậy tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết.Trước khi ra về cậu nhân viên còn dúi vào tay tôi danh thiếp của nhà hàng cộng với chai rượu rắn nho nhỏ.
    Chúng tôi về đến trung tâm khi đồng hồ chỉ 21h30.Còn sớm để về nhà,chúng tôi quyết định đi Discotheque.Vào Newcentury thì hết chỗ,chúng tôi xuống Magic dưới Thái Thịnh.Vào sàn tụi nó kêu bia uống tiếp.Uh thì uống,tôi uống gần hết chai bia,một cô bé mời tôi ra nhảy.Tôi nói:
    - Anh không biết nhảy.
    - Anh nhảy như những gì anh cảm nhận.
    Uh thì nhảy.Cô bé kéo tay tôi ra sàn.Sàn trơn,giày trơn,tôi thì đi còn không vững nói gì nhảy(Cũng may là hai đôi bàn tay chúng tôi đan vào nhau,nên tôi không bị té).Phải công nhận tụi da trắng, mắt xanh, mũi lõ nhảy rất đẹp và điêu luyện,bởi vì ngay từ nhỏ tụi nó đã được dạy nhảy ở trường & do cha mẹ chúng thường xuyên chỉ bảo( Khi lên 3 lên 5 tụi nó đã được học tất cả các kỹ năng cần thiết để sống và tồn tại.Tại Xrock thằng Manager của tôi rất ngạc nhiên khi có nhân viên hơn 20 tuổi mà không biết bơi,cả nam cũng như nữ).Sau 15 phút tôi khéo léo từ chối,quay trở lại quầy bar, uống thêm vài chai nữa chúng tôi ra về.
    Và phải đến gần một tháng sau tôi mới giải quyết hết chai rượu nhỏ mà nhà hàng đã tặng.Vui!
  9. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bác này không bao giờ ghi nguồn bác ấy trích. Nên giờ đọc chẳng biết bài của bác ấy viết hay là bài bác ấy cất công đi Copy & Paste cho cả nhà tham khảo nữaĐề nghị bác ghi thêm chú thích nguồn trích nhá
  10. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lại làm người khác thao thức vì lời khen của nàng đấy Năm nào cũng ra, không ra sao chịu nổi...hịhị.... thấy áo đẹp sao không páo tin cho đồng bọn đi mua....hụ hụ....
    @Sars: Hy vọng xôm tụ dài dài em nhỉ?! Tình hình cuối năm không biết có chương trình ẹp ọp gì không nữa
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...

Chia sẻ trang này