1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Cho cái kế họach đê anh
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, lên kế họach ăn chơi thôi
  3. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đang lăn tăn không biết kỳ này có bị cho ra rìa không . HS cũng là người HN ở SG mà
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Chị yên tâm, em vẫn nhớ đến chị mà, có điều là Trại Sấu dạo này chỉ hô hào trên đây thôi
  5. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    CHúc bà con Trại Sấu sang năm 2009 hay ăn, chóng nhớn để ...
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Năm mới là thời gian của gia đình của hạnh phúc, của những lời chúc phúc Gia đình bạn luôn đem đến niềm hạnh phúc không thể nào quên. Gửi đến mọi người những lời chúc đặc biệt nhất trong năm mới.
    Mỗi năm là một mùa hoa nở, mỗi năm là một mùa bội thu. Cuộc sống như cái cây đang lớn. Đó là lời chúc bạn trong năm mới.
    Lời chúc đầu năm, tôi xin gởi:
    Đến em thơ da rám đen màu nắng
    Tóc vàng hoe khô cứng với gió mưa
    Sẽ không còn những sáng, trưa, chiều, tối
    Rao bán hàng, bán báo khắp phố phường.
    Sẽ không còn đêm vĩa hè cóng lạnh
    Nhớ bạn bè, sách tập, tiếng thầy cô.
    Hàng phượng xanh rộng mở đón em vào,
    Ôm sách thơm, em sóng bước ngẫng cao.

    Lời chúc đầu năm, tôi xin gởi:
    Đến chị hàng xôi, đêm chút thảnh thơi
    Đùa với con và nhìn chồng âu yếm.
    Đến chị hàng chè, gánh rao mời mọc,
    Dành đủ tiền mua sách học cho con.
    Đến anh xích lô còng lưng mỗi sáng,
    Khách hàng đông, đạp mõi cẳng, mõi lưng,
    Vẫn vui tươi hớn hở với ước mơ:
    Mảnh áo thiên thanh tặng người yêu nhỏ.
    ( Võ Thị Điềm Đạm )
    "Một mùa xuân nho nhỏ lặng lẽ dâng cho đời.
    Đất nước 4000 ngàn năm vất vả và gian lao
    Đất nước như vì sao vững vàng phía trước"
    Hồi nhỏ mỗi khi Tết đến xuân về thường được nghe bài này trên sóng radio cùng nhiều bài hát về xuân khác tôi cứ có cảm giác nôn nao.Sau này những năm đón Tết một mình tại Hà Nội rồi Sài Gòn khi nghe những bài này tôi lại thấy gai gai người,có lẽ tại tôi đa cảm
    quá chăng.
    "Từ đây người biết quê người.Từ đây người biết thương người.Từ đây người biết yêu người..."
    Xin tặng các bạn bài hát Một mùa xuân nho nhỏ & Mùa xuân đầu tiên(đặc biệt cho các bạn thanh niên xa mẹ)
    Link:Một mùa xuân nho nhỏ
    Link:Mùa xuân đầu tiên
  7. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy cái bánh trong hình mà thèm quá, chẹp!

    Chúc mừng năm mới!!!​
  8. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cũng thèm thật nhưng sợ béo.
  9. tennisfuny

    tennisfuny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ui troi, cai banh nay mua o dau ma ngon the nhi
    ( Chao cac ban, minh moi biet cai box nay - sinh hoat vui qua nhi
  10. tennisfuny

    tennisfuny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Rat vui dc lam quen voi cac ban
    mỗi năm mình phải công tác trong này 4 tháng. Mình sợ nhất là ngày cuối tuần. Chẳng biết làm gì cả.

Chia sẻ trang này