1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    493
    Những bức ảnh của bạn cũng rất đẹp, tôi đã save rồi, làm sao để say thank you nhi ? ...
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn soccer. Dưới đây là đoạn dịch của Silver. Thật xin lỗi nếu như cách hành văn trong tiếng Việt không được như mọi người mong đợi. :-).
    "Mùa xuân đã đến Hà Nội trong những ngày này. Bầu trời là một khoảng không trắng xám, mênh mông vô tận. Mưa phùn và khí hậu trở nên rất ẩm ướt. Mưa rất nhẹ, êu dịu trong khoảng thời gian giao mùa. Mưa suốt ngày làm nhiều người sống nơi đây thường nhớ nhiều thứ (có thể hiểu là luôn mang trong mình một niềm hoài niệm của những gì đã qua). Mưa giăng trên các mái ngói cũ, các phố nhỏ quanh co, trên những cành cây? làm thành phố trở nên mơ màng, huyền ảo.
    Mùa xuân về là dấu hiệu của sự sống bắt đầu. Tâm hồn mỗi người như trẻ lại với những nụ cười rạng rỡ. Mùa này, nếu một lần chúng ta đứng lại, im lặng để cảm nhận hương thơm, màu sắc và nhịp điệu của mùa xuân bạn sẽ thấy thật sự sống tuyệt vời. Những cánh hoa như mưa bụi rơi đầy trên tóc, trên vai và từng làn gió dịu dàng mơn trớn trên khuôn mặt bạn. Cả bầu trời như những vệt khói thuốc mỏng manh lơ lửng trôi. Giữa khoảng không bao la của trời và đất là bức tranh phong cảnh con người. Lúc ấy dường như không gian và thời gian đều dừng lại.
    Mưa bụi làm Hà Nội vào mùa xuân nhuộm nguyên những màu xưa cũ? (cổ điển)."
    [​IMG]
    Phố vắng.
    P/S: Còn việc cám ơn Silver thì dễ thôi mà. Khi nào mời silver và... mọi người iu Hà Nội ở đây cùng đi cafe.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 21/03/2009
  3. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    493
    Tks bạn, đoạn văn thật tuyệt vời !, [
    Hà Nội để lại những nỗi nhớ khôn nguôi,,,,ko biết bao giờ mới đuợc trở lại...
    Ok, Hôm nào chúng ta offline để say hello nhe...
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nếu soccer là anh Nghĩa mới chào sân hum chủ nhật tuần trước cùng đội banh thì... chúng ta đã say hello rồi . Rất vui được biết anh.
  5. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    493
    Oh, vậy hả, thì ra em là cô gái nhỏ nhắn hôm truớc trên sân bóng ?, sorry la anh chưa kịp hỏi tên em, giờ mớii biết....
    vote tặng em 5* về những bức ảnh đẹp và đoạn văn hay về HN nhé...
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ủa? Em nghĩ là chỉ có... tuổi nhỏ thôi chứ hình như em không nhỏ nhắn (ngoại hình). Anh không kịp hỏi tên là do hôm đó khi các anh đá xong thì em về trước chứ không đi ăn sáng với mọi người như mọi lần.
    Nói về Hà Nội thì... đôi khi em cũng có nhiều điều để nói, mặc dù em không sinh ra và lớn lên ở đó. Chỉ là một nơi thích đến vào các dịp nghỉ hè khi còn nhỏ và mỗi lần được đi chơi... Ngay cả học ĐH em cũng không học ở HN.
    Tuy nhiên, giống như có ai đó đã nói,
    Em yêu Hà Nội vì những con đường rất xanh,
    Vì những buổi chiều mưa bên bờ hồ hiu quạnh
    Vì một quán vắng nhỏ lạnh co ro đầu phố
    Vì những cơn mưa mùa hạ ồn ào rồi chợt tạnh...
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 21/03/2009
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phố vào một buổi trưa hè.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ gươm tím ngắt bằng lăng.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 21/03/2009
  8. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    493
    ah, anh nhớ rồi, đúng là em về truớc, see em tomorow morning nhe''
  9. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Theo trí nhớ của chị về cơn mưa Hà Nội thì sao mà nó dài lê thê, nuớc dâng trắng xoá trước cửa nhà, cứ rả rích rả rích...
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Em không biết chị đã đi bao nhiêu năm, nhưng mưa mùa hè thì ít khi rả rích, lê thê. Nó sầm sập đổ xuống, ào ào như cuốn phăng tất cả, trời đất tối sầm... nhưng rồi sau đó lại tạnh, lại quang.
    Mưa rả rích, lê thê là những cơn mưa mùa đông hoặc mùa thu và mùa xuân. Mùa xuân và mùa đông mưa nhiều hơn mùa thu... nhưng vào ba mùa này, cứ mưa là buồn, mưa là cô liêu và sầu lắng.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 21/03/2009

Chia sẻ trang này