1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em chả mê món bún đậu hehe.. Nhưng nghe thấy gà j mà to như lực sĩ choáng quá kaka..
    Em cũng chả mê trai Hà Nội, chẳng thiệt tình như trai Sài Gòn đâu. Chỉ được cái khéo miệng. Thôi ta về ta tắm tao ta đi chị. Hôm nào em vơi chị đi.... tắm chung. nhé... ak ak..
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thiệt hôn đó ( chớp chớp mắt )
  3. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Kinh chào Mod Sn! Long time no see. Mong em vẫn khỏe...
    Cảm ơn Mod đã thương tình nương tay ko lock một số nick đang spam ầm ĩ bên topic bóng đá mặc dù đôi lúc cũng nên khoá tụi nó vài ba ngày.
    Lâu lắm chẳng thấy em Sn lên sân. Hôm nào có dịp, Sn nhắn mời lên chơi với anh em, dạo này đông vui lắm trai gái đủ cả .
    Đỏ đỏ: đọc thấy hơi ..ớn. Ko biết dạo này hai chị em này có gì ..thay đổii ko ?
  4. soccer

    soccer Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    495
    Phew !, sao mọi nguời nói xấu Hanoi men thế nhỉ ? Tự ái quá đi mất.... một vài ngoại lệ nho nhỏ thôi,,,
    Hồ Tây là đẹp nhất..., dọc theo đuờng Thanh niên, tay trong tay với GF thì quá tuyệt vời..., nắng vàng, gió thổi ***g lộng, lá vàng rơi chầm chậm...đi thuyền thật thú vị...
    Bơi qua đuợc HT thì quá tuyệt, , dân gian cho rằng, nếu chưa bới qua HT thi chưa phải là nguời HN...
    nhớ về 1 thời thơ ấu tuơi đẹp... , thích 1 nàng xinh đẹp but nhút nhát qua'' ko dám thể hiện,,,
  5. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về mức độ khéo nói .. bác Nghĩa là con trai HN, lại làm cho một Ad Agency như C thì em phải gọi bằng sư phụ.
    Mà sống ở SG 30 năm e mặc nhiên là trai SG rồi. . Tháng 6 vừa rồi, có dịp ra HN , đi ăn với đứa cháu gái.Mới nhớm ngồi định đổi bàn bị một cháu teen phục vụ mắng cho "Vẽ chuyện "
    Đấy kỷ niệm về HN với em chỉ có thế,
    Nhớ thằng cu 6 tuổi, ngắn ngủn, tròn quay trong cái áo trấn thủ màu xanh ( rách mấy chỗ mà Mẹ mạng lại rất khéo, nhưng nó thích mặc lắm cứ mặc cả năm dù Mẹ khuyên nhủ,doạ dẫm đủ điều cũng ko chịu cởi ) đút tay trong túi, khệnh khạng đi lòng vòng trong bệnh viện Mẹ làm.Ai hỏi cũng lúng búng trả lời : cháu con Mẹ D, Mẹ cháu là ...tổ trưởng đấy.
    Con nhỏ mà cũng có tư tưởng COCC rồi
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    He he. Đường Thanh Niên (Cổ Ngư xưa) đúng là rất đẹp, rất đẹp vì 2 bên là hồ, giữa là đường . Đọc bài của anh lại làm em nhớ đến câu chuyện của một chàng trai thanh niên Hà Nội, yêu 1 cô bạn học cùng từ thuở 17. Hai người cùng học trường Bưởi cũ (bây giờ là Chu Văn An). Lúc nhà trường tổ chức meetting để cổ động thanh niên ra mặt trận thì 2 người trốn ra Hồ Tây từ phía sau trường để cùng nhau bơi thi. Sau này khi vào chiến trường suốt 10 năm. Đi B đầy gian khổ, khốc liệt, vào sống ra chết nhưng cái kỷ niệm ngày ấy đã trở thành một điểm tựa, một sự động viên để nâng đỡ người lính những lúc tưởng chừng không còn gì để hy vọng sống sót nữa.
    Có một câu chuyện khác nữa liên quan đến bản nhạc Polonaise em rất thích, cũng là việc 1 người con gái bỏ trốn lớp học ra Hồ Tây bơi thi cho 1 cuộc thách đố.
    Hà Nội có nhiều con đường đẹp, rất đẹp. Ví dụ như có lần em đã lang thang đi bộ một mình khắp khu phố cổ trong 1 ngày liền. Đến tối mỏi chân quá quay lại hồ Gươm ngồi và bắt xe ôm về. Về đến nhà chân mỏi rời ra, không còn cảm giác gì. Hoặc là, sáng sớm đạp xe ra đường, hoặc là lúc đêm sau 10h, đi xe máy chầm chậm, lúc đó như thể còn mình phố với ta. Hà Nội khác Sài Gòn ở chỗ đó.
    Còn những gì chưa thật sự đẹp, vẫn có quyền lên tiếng, và cần phải lên tiếng để nơi ấy đẹp hơn trong lòng mình, trong lòng người. Ví dụ như vụ đường hoa cạnh tượng đài Lý Thái Tổ hôm trước Tết. Quả thực việc đó không thể chấp nhận được cho một thành phố văn minh. Hôm đó em bực bội đến mức muốn hét ầm lên, không chỉ bởi vì thấy bị chạm lòng tự ái, do mọi người trong phòng nói nhiều... trong khi lúc nào em cũng kể những điều tốt đẹp... trong khi cả phòng chỉ có em biết Hà Nội và là người miền Bắc.
    Vậy nên phải tự nhìn nhận những điều không tốt đẹp của mình.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 23/03/2009
  7. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không hẳng thế đâu...
    "Thực ra chị cũng như con cáo trong truyện "Con cáo và chùm nho" thôi...
    Nho xanh quá..
    "Hồ Tây là đẹp nhất..., dọc theo đuờng Thanh niên, tay trong tay với GF thì quá tuyệt vời..., nắng vàng, gió thổi ***g lộng, lá vàng rơi chầm chậm...đi thuyền thật thú vị...": Nghe hấp dẫn thật đấy.. mà khó nhất là tìm đâu ra BF để tay trong tay chứ...
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 23/03/2009
  8. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mọi người làm em nhớ mẹ em quá...huhu... nhớ HN quá! hị.hị... hơn 25 năm ở HN roài....HN lúc nào cũng lung linh và nhiều kỷ niệm. Nhớ tất cả. ............................................................................................. ............................................................................................................................. ..............................................................................................................................
    Sống 1 nơi - nhớ 1 nơi....Suốt đời nhớ - suốt đời rơi để tìm......
    Người HN hôm nay ra đi, mang trong mình bao nhiêu nỗi nhớ...
  9. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chưa, thôi nín đi, thương thuơng nè...
    Đừng bi lụy thế chứ, biết đâu mai mốt lại ra HN ở luôn thì sao, lúc đó lại tha hồ khóc nhớ SG nhé.
  10. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này