1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của anh lonesome thik ghê. Mà anh sưu tầm hay tự viết thế?
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    Được tu_huu sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 07/04/2009
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Thế nên em cứ thắc mắc mãi, không biết là đứa bé nào nhỉ để còn đối chiếu ngày ấy bây giờ xem nó khác thế nào
  4. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất em nên hỏi thẳng thắn trực tiếp là hơn. Thắc mắc hoài mệt lắm. Già người.
    (hỏi xong nhớ nói nhỏ chị nghe nha)
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đây chị, em hỏi anh ấy trực tiếp đây . Mãi mà vẫn chưa thấy anh ấy trả lời
  6. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Em, em phải điện thoại cho anh ấy, không nghe phone thì nhắm message, không được thì điện thoại bàn. Không thèm trả lời luôn thì đến nhà gõ cửa hỏi. Không mở cửa thì em đợi ở cơ quan.
    Nhé.
    Khi nào thành công báo chị
    (chờ tin em)
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là trường hợp cần cấp cứu chị ơi, em ra quán cafê ngồi ngắm người qua kẻ lại chờ anh ấy thôi chị ơi
  8. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Có mấy hôm không vào (đang bận ôn thi) mà mấy cô post bài ào ào thế,vui nhỉ.
    Theo anh thấy thì chú Lonesome rất thích chụp hình.Thứ ba tuần rồi đang làm thì nhận được điện thoại:
    -Alo anh H ah?
    -Uh! H đây.Xin lỗi ai đầu dây vậy?
    -Em T đây.
    -Xin lỗi,T nào?
    -T - Lonesome ở 7X Saigon đây
    -Ah! Chú Lông xồm đó ah.Anh vừa bị mất điện thoại nên mất hết số rồi.
    - Tối nay anh có rảnh không?
    - Có
    - Bác Thanhato vừa mới vào muốn gặp mọi người,địa chỉ quán Bê Vàng trên đường Nguyễn Thông vào lúc 18h30.
    - Ok.
    Về nhà tắm giặt xong thì gần 18h30 rồi.Vội vàng phi lên "Bê Vàng-Nguyễn Thông" Khi tới nơi đã thấy bác Thanhato + một cô làm cùng văn phòng,chú Lonesome. Sau có thêm d/c sờ em.Bác Bekool không biết bận việc gì,Đô la lão thái ông nghe nói đi dạy.Không biết chú Lonesome liên lạc thế nào mà chả thấy có cô nào.
    Nhậu sương sương lại kéo về showroom đá mỹ nghệ của d/c sờ em.Trong lúc anh em đang ngắm nghía các tác phẩm thì chú Lonesome rút máy ra chụp lia lịa,cũng không biết chú ấy chụp để làm gì mà lắm thế?
    Anh đồ rằng tấm hình tắm trong công viên Thống Nhất chú Lonesome chắc đứng chụp nên không có trong hình.Phải không Lonesome
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là trường hợp cần cấp cứu chị ơi, em ra quán cafê ngồi ngắm người qua kẻ lại chờ anh ấy thôi chị ơi
    [/quote]
    Thằng đứng che ấy ..khổ thân, nó mặc cảm vì nhỏ hơn chúng bạn mà..
    Giá mà trại chủ thấy hình này sớm hơn
    Xin cảm ơn bác Arien đã thay mặt anh em đến đón T.. Thật là có lỗi với T.
  10. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Bao năm rồi mà vẫn...
    Không lẽ mình lại đi ganh tị với chủ trại
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 09/04/2009

Chia sẻ trang này