1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN ! ( Trang trại Sấu) lầu 5

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi khongtenso0, 21/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Để yên thì không có sao hết, nó bị bấu vào, nó mới rớt
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    ặc, lại một lần nữa sai căn bản.
  3. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bạn Comput, sai vụ gì vậy bạn
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, cái ấy với câu bôi đỏ ở trên đấy. Hằng ngày ai ai cũng phải đi thế mà có cần phải bấu vào nó mới có thể rớt đâu? Lão Tun già quá rồi nên hơi lẩn thẩn một chút đó mà. Không tin em hỏi lão ấy thử.
  5. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    à mà cũng có thể lão Tun là trường hợp đặc biệt. Thôi thì thông cảm cho lão ấy vậy.
  6. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hóng quá mà chẳng hiểu chuyện gì. Hóng tiếp vậy
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, đúng là voi ngốc, có cần nói tẹt ra thế này không nhỉ :
    - Voi đòi bấu theo mỗ đến trại Sấu ọp ẹp, thậm chí còn đòi (bấu, bám) theo đến mức có cái gì ló ra là bấu bám . Mỗ bẩu là có kái kục kít. Bình thường thì nó ở ... đâu đó (ai mà chả thế ), nhưng với mỗ nà, Voi ngốc mà tính bám bấu, sẽ bám phải "nó". Hiểu chửa?
    P/S : - Tớ thấy bạn Voi ngốc đi lảng ra quá xa vấn đề chính (vấn đề Voi ngốc đòi bám bấu vào bất cứ cái gì ... lòi ra). Cù nhầy ở chỗ này như bạn, chán và nhạt lắm, nên sau post này, mỗ không buồn trả lời bạn nữa đâu. Muốn bám bấu ai thì bám bấu, và chừa mỗ ra, là ok.
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy, lại giận rồi. Không có lửa thì sao có khói chớ.
    Chuyện ọp ẹp gặp nhau cũng là để giao lưu bạn bè và tán ngẫu thôi. Lão Tun đừng có giận quá như thế, bởi vì nóng giận sẽ làm hại thận đó (câu này là trong Đông Y người ta nói ). Giữ gìn sức khỏe là quan trọng bạn hiền ạ. Mà đời người thì ngắn ngủi lắm, còn biết bao nhiêu điều phải lo toan và suy nghĩ.
    Vài lời cùng lão để lão hiểu tôi hơn.
  9. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ hai bạn nên dừng ở đây là được rồi. .
    Đa số các thành viên của Trại Sấu đều là phụ nữ, và mấy ngày nay họ im lặng theo dõi hai ông đàn ông ( Tunbo CD thì tôi đã biết, còn Comput thì bạn đã tự giới thiệu ) " qua lại " với nhau, và thật sự đến lúc này thì mọi chuyện có vẻ hơi " quá ". Dừng ở đây có lẽ là tốt nhất cho cả hai bạn và Trại Sấu này
    Chúc hai bạn vui
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác BeKooool đã có lời. Khi nào có dịp, sẽ hội ngộ với bác làm vài ly cho vui.

Chia sẻ trang này