1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

    Kính chào tất cả bà con làng xóm, hôm nay nhân một ngày trời không đẹp lắm, cái Topic của em nó lên đến 100 trang, em rất vui, nhưng vẫn phải đóng nó lại.
    Bắt đầu từ 12g trưa hôm nay Topic: DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN, phần II đã được ấp ủ trong em, nói thật em cũng đùn đẩy mãi mà Xí muội chẳng chịu lập gì cả.
    Đến giờ này vẫn chưa có Phần II.
    Em đành phải mạo muội gây dựng lại nó vậy, mong bà con tiếp tục hưởng ứng nhưng nhớ bình tĩnh đừng manh động, chứ lại phải lập phần III nữa thì mệt lắm.
    Tạm thời em chỉ có vài lời như vậy, để mở đầu cho cái Topic dành cho những người xa Hà Nội và những người thuộc Trang Trại Sấu chúng em.
    Dạ cuối bài em xin thông báo, buổi tối ngày hôm nay sẽ off ở Galaxy để coi phim,
    Nhân dịp này em cũng xin thông báo; bán chức Trại chủ của em để em còn có điều kiện chống ế ạ!
    Rất mong sự hưởng ứng của bà con Trại Sấu!
    Chào thân ái và quyết chiến!
  2. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh nhá.
    Nhà mình lên trang vùn vụt, mãi hôm nay vào mới được biết đã lên tầng 2. Chúc nhà mới nhiều điều mới.
    Tối nay thống nhất ở Galaxy mấy giờ nhỉ? Ai rảnh thì sms cho tớ nhé.
    Béo céo là mạng vina chuối nó cho mình nghe cả tháng trời nên ghét không mua thẻ nữa. Trình bày hoàn cảnh để bà con rõ. Hết.
  3. XiMuoiSauCuoiHu

    XiMuoiSauCuoiHu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Số là phận út ít trong nhà nên em hổng có dám qua mặt các anh chị mắc công em xông đất là cả nhà như em luôn thì chít mất
    Sau 100 đầy ngoạn mục, trước tiên em xin phép cập nhật lại danh sách dân số trại sấu chính thức và sơ lược quá trình sinh hoạt của trang trại
    DANH SÁCH
    1 Honglys
    2 SN75
    3 Toctem7X
    4 E_chong_vi_sarsss
    5 Ladolaxanh
    6 Lonesome
    7 Ruanjunhai97
    8 Bekool
    9 VictimNation
    10 Ximuoisaucuoihu
    11 Thanhato
    12 KimHN
    13 Nvtoan
    14 AnhHaiAnh
    15 Coldrain
    ......................
    Hy vọng sẽ còn nhiều nhiều nhiều trái sấu rụng vào nữa.
    Và theo phóng viên trái sấu khảo sát và thống kê thì đến giờ phút này ko ai vượt qua mặt anh bê con về mặt ......................... tuổi tác và không ai qua mặt phát thanh viên lonesome về mặt ......... dở hơi. Quý vị cho tràng pháo tay ủng hộ 02 anh í về mặt tinh thần đi ạ
    Tốc độ lót gạch của Trang trại nhanh chóng mặt, trung bình 1 ngày 3 trang, tần suất off ép 4 lần/tuần
    Gương mặt xung nhất trong mội chương trình là Đô la lão thái bà và cũng là gương mặt rút lui nhanh nhất với tấm bằng MBA (Maried But Available) (đề nghị lên lầu 2 thái bà xem xét lại dzấn đề này để bà con hàng ế mần ăn nữa, trong đó có em )
    Gương mặt chuyên đi câu cá ngừ nhất nhưng đến lúc mần thịt con cá thì bị giật thường xuyên nhất là Trại chủ của chúng ta. (đừng buồn chị ạ, may là còn có cái cho người ta giật, không có mới căng )
    Thành viên mới nhưng nhiệt tình nhất, xin nhiệt liệt chào mừng bác Thanhato, dân chúng đang kiến nghị bác Thanh làm Nam trại chủ đấy ạ, không biết biểu quyết thế nào đây???
    Mối tình tay 3 làm rúng chuyển đất của trang trại lan sang đất 7x: Toctem7x và E_chong_vi_sarsss với MOD 1088 và không biết sẽ kéo dài đến đâu
    vân vân và vân vân nghĩa là còn nhiều lắm ạ, các phóng viên trái sấu khác vào báo cáo tình hình đi nhé
    Tiếp theo, với tinh thần
    "Thương nhau ta dắt nhau lên lầu 2
    Lên lầu hai mấy đứa mình lai rai"

    em xin confirm lại chương trình ăn chơi liên hoan tân gia lầu 2 trang trại như sau
    1. Mở màn là chương trình xem phim giảm giá 30% các ngày thứ 6, 7, CN tại Galaxy trong tháng 8 cho dân chúng trang trại sấu do Đô la lão thái bà tài trợ, vé Xí muội giữ (xin cho tràng pháo tẹt ạ)
    Đầu tiên là fim Cướp biển Cà ri bê con vào lúc 7h tối hôm nay thứ 6 ngày 4/8/2006. Gặp mặt tại galaxy
    2. Thứ 4 ngày 9/8/2006tổ chức liên hoan mừng tân gia tại 1 quán nào đó sẽ được công bố sau
    3. Chủ nhật 13/8/2006 giao lưu với box Những Người Thích Đùa tại Tí Nị Cốc
    4. và nhiều nhiều cuộc đánh lẻ khác trong tuần, xin bà con vào xem thường xuyên để cập nhật tin tức một cách nhanh chóng
    Em xin hết ạ (cho tràng pháo tay)
    XiMuoiSauCuoiHu
    ký roẹt
    đóng cộp
    P/S: Hạn chót ra đời của dân chúng là 17/11 nem 1981 đó nha bà con cô bác anh chị em. (iem là iem tích cực bảo vệ cái họ quyền tên lợi bí anh bé út này mới được )
    Được XiMuoiSauCuoiHu sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 04/08/2006
    Được XiMuoiSauCuoiHu sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 05/08/2006
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới thơm mùi sơn mới quá . TC làm tốt công việc của mình quá, nhưng sao lại đi ăn tiệc nhà mới bằng xem phim vậy. Hổng cho mình đi hả . Mỡ tiệc khác ăn mừng đi.
    Nhất định không cho ai thay thế chức trại chụ hết. làm hay không thì bảo nào nhà mới giang hồ vô rồi
  5. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cho mình vào nhà của dân Hà Nội với,dừng bỏ rơi đồng hương mừ
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Queo com 2 Anh vào trại sấu. Bổ xung danh sách bé nì vào số 14 nhé. Trại chủ, thư ký đâu rồi, mau ra tiếp khách !
    ( Qua bài số 3 rồi )
  7. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Wéo còm bạn hai anh hichic, chuyến này nhà mình chết chắc với bạn ấy vì nhà mình đã không đủ anh cho các em ở nhà, bây giờ thêm bạn này phải hai anh mới chịu huhuhu có mà MBA như mình cũng chạy chứ đừng nói các em. hehehehe giỡn thôi nha bạn đừng sợ. Hôm trc thấy bạn trên tí nị rồi tính rủ rê nhưng lại sợ mang tiếng người lớn đi dụ dỗ người thành niên nên thui,hổng dám. Tối nay bạn đi coi phim chứ hả. hehehe để anh bekooool của mình ảnh săn đón bạn ý chết chào đón bạn
    @xí muội: bản chất MBA không thể nào thay đổi được hy vọng là nhà mới sẽ làm cho bản chất phát huy đúng lúc hơn thôi hehehee
  8. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Thống nhất 7h nhé. Cả nhà đừng dây thun kẻo tội nghiệp Kim chạy 3 vòng SVĐ Nguyễn Du chờ mọi người. hehe.
  9. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA TRẠI SẤU.
    Ngày xửa ngày xưa, vào năm hai ngàn không trăm không nhớ sau CN, có một cô gái nọ từ miền đất phương Bắc lưu lạc vào tận phương Nam xa xôi và nắng nóng. Cô lang thang khắp mọi nơi, tìm cho mình một túp lều tranh ( nếu không thì nhà lầu cũng được ) và cả một nữa đang ở chổ mà ai đấy mới biết là chỗ nào.
    Một ngày nọ, tình cờ cô đi lạc vào một khu rừng trồng toàn là sấu. Những quả sấu xanh lè, chua loét làm cô nhớ nhà. Cô khóc, cô muốn về, nhưng không kịp nữa rồi. Trong rừng cũng có một số người lạc như cô, một số còn lại là thổ dân bản xứ. Túm lại là họ muốn cô ở lại cho thêm phần đông đúc.
    Cô cũng đồng ý vì bản tính ham vui mà, và bọn thổ dân đã nhiệt liệt ủng hộ cho cô thăng chức tù trưởng. Bên cạnh tù trưởng là một cô thư ký 4 mắt nhưng rất dễ thương. Còn có một bộ trưởng bộ GTVT kiêm tài xế riêng. Bên cạnh những ưu đãi đó, cô phải cáng đáng chuyện bé đến chuyện nhỏ..xíu trong bộ tộc.
    Cô đang đau đầu về vấn đề cạnh tranh lành mạnh giữa thư ký 4 mắt và con bé thổ dân bị sars kia, chúng nó đang vo ve vò vẻ một tên mọi ốm nhách rất ít nói . Bản thân cô đang trong tình trạng single vì trong rừng chả có tên thổ dân man nào để ý, có lẽ tình trạng âm thịnh dương suy này còn tiếp tục vì còn cô thôn nữ đã có chồng mà vẫn cứ thích available .
    Cô buồn vì chưa hoàn thành trách nhiệm của bản thân và của cả bộ tộc, cô vò đầu bức óc quăng đi. Bất chợt ơkêra, cô si nghĩ rằng thì là mà và mình có thể mở mang bờ cõi, thu nạp người hiền tài ( và giàu càng tốt ), nhất là các anh giai để cứu nguy cho khu rừng sắp bị tuyệt chủng.
    Cô tính bán chức tù trưởng lấy tiền chống ế, nhưng nghe mọi người đồn rằng có 1 tên mới đi lạc vào rừng, xưng là AnhHaiAnh, cô mừng húm ( và mấy cô khác trong rừng nữa ). Khi diện kiến thì ....vỡ mộng, cứ tưởng là sẽ có 2 anh giai, ai ngờ thêm 1 cô bé muốn làm thổ dân nữa. Nhưng tiêu chí của khu rừng là " Thêm bạn bớt thù " , biết đâu cô gái này sẽ mở hàng cho những người chống ế trong rừng. Biết đâu được....

  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    hehehe, khâm phục chị sờ anh nhờ. Cài gì cũng viết đc thành thiên văn tình tiểu sử hehehe nhà mới có thêm nhiều chuyện vui hỷ. Spam cho nó qua trang chơi coi.
    hehehehe nhà mới đắt hàng tý nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này