1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Gớm, mãi mới bò được vào trang trại, vất vả quá đi mất, phuùu....
    Được sự ủy nhiệm của Trại chủ ,Sars phải lọ mọ vào dán cái bảng bố cáo này thay cho thư ký Tém ( @ đối thủ: làm ăn kiểu gì thế hử? tháng này trích 1 phần lương cho Sars nhá! )
    LOA...LOA...LOA...
    Tòan dân hội sấu chú ý thứ năm ngày 24/08/2006 vào lúc 7h30 cả trại sẽ tập trung tại quán cafe Khúc Giao Mùa, trên đường Trần Huy Liệu, xéo xéo cafe Go Go.
    Lý do của buổi ọp ẹp là...chả có ly do nào cả, nhưng nguyên nhân sâu xa thì...tới đó sẽ biết những ai đi ọp về cấm kể lại cho những người không đi, ai mà bẻm mép sẽ bị tổ chức xử theo đúng luậtCó 3 lọai đao: Long, Hổ và Cẩu đầu trảm, xét theo lý do vắng mặt của từng người mà chém lọai đao nào, nói chung là kô có thẻ bài miễn tội. Còn những ai không đi đuợc tò mò quá chịu không nổi vỡ bụng mà chết ráng chịu, khà...khà...Do đó muốn biết lý do của buổi ọp thì mọi người nhanh chân confirm đi nhé, bảo đảm là vô cùng hấp dẫn và thú vị cho tới giờ chót
    Điểm danh:
    1. Trại chủ
    2.Thư ký Tém ( hehe...dzụ cho thất học luôn)
    3. sn75
    4. Tài sản chung Lông Xồm ( cái tên TSC đã bị lãng quên rồi nhỉ )
    5.Sarsss
    6.Phale ( có muốn vỡ bụng ko?)
    7. Hòa Thượng Thích Vịt Tiềm
    8.Dola (ko đi ko được chị nhỉ, chẳng ai dám 8 lại cho chị đâu)
    9.Bekool ( lặn mãi kô sợ chết chìm hả anh,hehe...)
    10. Rùa +rùa cái
    11. Coldrain ( dể Sars hộ tống đi nhá)
    12.Thanhato
    12bis.KimHN
    14.deepbluesg
    15.AnhHaiAnh ( để tên thế cho khỏi kiện cáo thôi )
    16.Midsumer
    17.nn_m
    18...
    Đánh cái bảng danh sách mỏi cả tay, ai có thiếu tên thì tự bổ sung dùm nhé Trại sấu ngày càng nhiều sấu rụng quá, Trại chủ nhỉ
    Dạ thông báo là cái bảng thông báo của em đến đây là hết ạ, cám ơn đã cố gắng đọc đến phút chót, mọi người ráng đi đầy đủ nhé để kô uổng công Sars post cái bài này vất vả đến cỡ nào
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 21/08/2006
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thư-ki-tạm-thời sars quên cái vụ án tắm trắng hay sao mà không book cho anh 1 ghế vậy. Nhớ thêm tên anh vào danh sách nhá!
    Mọi người ai có cần thì hôm ấy cứ thuê em làm xe ôm, bảo đảm đi đến nơi về đến chốn (không chở đi luôn đâu). Mọi chi tiết xin liên hệ 0903994609 (xe ôm này cũng chảnh gớm!).
    Đến hôm ấy trại chủ nhớ confirm lại cho em như hôm thứ 7 nhé!
    @dola : có thề làm chị được, nhưng chỉ vì chị là bx của lão thái ông thôi. Anh ấy hay đấy (nhất là hợp í với em về cái khoản ăn nhậu, hehe).
    @bác Thanh và lolita : Thành thật xin lỗi 2 bác vì chuyện bác hỏi em chưa nói đúng. Về chuyện nghề nghiệp em muốn có một chút riêng tư thôi, chứ chẳng có gì đâu.
  3. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mới có tưởng tượng thôi mà cái mặt mình đã ... banh chành rồi ! Hôm nay mới hiểu vì sao Sarsss ... "hết sars vẫn còn ế..." !
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sài thành 21-8 năm 06

    Xem chừng cứ được rượu thế này, em được cụ Hoàng và cụ Thanh sủng ái lắm đây. Ngày xưa, cái tay khốn kiếp Cao Cầu chỉ vì hầu vua được mấy ngón cầu điêu luyện học từ phường chợ búa mà nên thành đại quan, nay cứ theo binh pháp này, không biết ít nữa các cụ cho mình thành đại gì. Hầu riệu các cụ kể đúng tâm thì sướng thật, nhất là riệu cụ Hoàng, lúc uống thì khó mà lúc không uống thì nhớ da diết. Chẳng rõ, cụ ngâm nó bằng cái thứ gì để bây giờ, thằng em này cứ là mê muội cả đi. Hôm nọ, hết cái chai tướng đấy mà mới chỉ thấy hơi hơi nghiêng, phần vì có thêm hai bạn hiền nữa đỡ hộ, phần vì cũng đang tháp tùng quý nhân nên đầu óc minh mẫn lạ thường. Mầy lần trước, uống vì buồn đã thấy thú rồi, lần này được uống vì vui sao mà cái thú nó lại tăng lên bội phần.
    Mỗi lần em phê lên thế là em lại quên bẵng các chị, cũng tính sà xuống hỏi han các chị, dạo này sống thế nào, cảnh ngộ có gì uẩn khúc không hay có tin vui gì phơi phới không, thế mà sau 3 chén chú 1 chén anh cái là em hết nhìn ra ai với ai luôn. Định hỏi chị này mà lại cứ nhìn sang chị kia, mất lịch sự không chịu được, thế là thôi em đành câm nín đợi khi nào phục hồi cái nhân phẩm thì hỏi sau. Các chị nhà mình, tinh thần là không bia, không rượu, âu cũng là cái nếp tốt nhưng thi thoảng nhân cuộc chơi thế này, nhấp vài giọt cho khác lạ đi một chút. Nào có say được đâu, bao nhiêu cái say của riệu, em nhận hết rồi, giờ các chị uống cho ấm thêm cái tình thôi.
    Say quá....híc...say quá...
  5. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    @anhaianh: thôi bạn cứ đăngký nhưng đừng đến nhé. Phê bình bạn đấy, để cho cả nhà chuẩn bị hai anh ngồi đợi sẵn mà chẳng thấy đâu. Làm hai anh bùn chít.
    [/quote]
    Xin lỗi trang trại sấu nhé, thứ 7 không lên mạng nên không biết mình có danh sách đi ăn nhậu. Với lại CN thi tốt nghiệp nên thứ 7 gạo bài dữ quá, thêm nữa lại có bạn ở HN vào nên cũng hơi bị chạy sô.
    Đấy, bằng chứng là vừa ra khỏi phòng thi là chạy ngay đến Tí Nị, ngồi đến hơn 12 giờ trưa vội vàng về nghỉ được 15 phút, 13 giờ chiều phải vào phòng thi, vậy mà còn bị muộn đấy.
    Có bác Condor làm chứng mà!
    Không phải "em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé" đâu, tuy hay kiện cáo nhưng cực kỳ dễ thương nên mọi người thông cảm nhé
  6. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng anh cũng tiếc lắm lắm ( vì bà khách hàng cứ thik hẹn ngoài giờ ) nhưng không hẳn vì sự có mặt của Miss Mid-Summer xinh đẹp ( mid-summer : chắc hot lắm nhỉ ? ) mà vì không được góp mặt ăn nhậu cùng anh chị em .
    Nói về phụ nữ , thì hội sấu mình nào có thua ai , từ trại chủ dịu dàng và duyên dáng , toctém xinh xăn và ngổ ngáo , sars đằm thắm và thiết tha ( tiếc là ko thiết tha với mình ) , phale dễ thương và tinh nghịch , sn75 hài hước và dữ dằn ( xoá bài của anh mấy lần rồi nhe ) , đô la em thì nóng bỏng và lời lẽ khiêu khích ( giá mà chồng em ko bự như thế thì ... biết tay ông ! ) ...
    @all men : Lonesone , Thanhhato , Rùa , Victim và Đô la Lão Thái Ông : Xin anh em bỏ qua vì tội bỏ nhà bỏ cửa thế này , nhất định cuối tháng này sẽ cùng anh em đập phá một trận cho tan hoang nhà cửa ...bác Thanh .
    @Thanh : Xin cảm ơn vì lòng nhiệt tình của bác .
    @Lonesome : Đồng chí có am hiểu gì về monitoring service ko ? Hay có tài liệu , sample cho tớ mượn tham khảo với . Xin cảm ơn trước !
    @ Phale : em rất nhiệt tình , cho anh xin lỗi . Sẽ đi=ưa em đi ănn kem Bố Già ( hai đứ mình thôi )
    @Dola : em chat mà cứ hot như thế thì ... chết aaaaaaaaaanh !
    Và @Mis-Summer : Hi ! Mong được gặp cho thoả lòng mong ước
  7. BeKooool

    BeKooool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    2.809
    Đã được thích:
    0
    Bác Lone : Bác viết truyện cổ tích cho người lớn đến là khéo , bác sinh ra để làm nhà văn nhăng cuội gì đó hay copywriter thì hay biết bao cho đất nước ... mà sao bác bảo em là con của lão vẩu nào hử ???
  8. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    1/ Thứ 5 thì Thanh bận nên có thể không đi được, chúc mọi người vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng giải quyết xong việc sớm, nếu đến được sẽ alô cho mọi người.
    2/ Trong thời gian gần đây chúng ta đã có những buổi rất vui vẻ bên nhau, nhưng vì tập trung chủ yếu cho ăn nhậu, karaoke, nên gần như không có thời gian cũng như không gian để tâm sự, tìm hiểu riêng, bởi vậy mà có cô em tôi hết Sar từ lâu rồi mà vẫn đi chơi 1 mình. Vì vậy tôi đề nghị mọi người thu xếp thời gian chiều CN tuần này đi câu cá và nói chuyện ở Khu du lịch Bình Quới.
    Sẽ tập trung lúc 2p.m ở 1 quán cafe( sẽ thông báo địa chỉ sau),
    2h30 sẽ lên đường, chúng ta sẽ câu nhau, à quên câu cá, rồi ăn tối ở đó luôn, Tôi thấy mấy điểm ở đó rất tốt, không khí trong lành, giá cả hợp lý( Nhưng quên mất tên quán rồi), ngồi nói chuyện cả buổi cũng đựợc, chẳng ai để ý.
    3/ Xin lỗi các bạn gái, trong thời gian vừa qua, đàn ông chúng tôi mải ăn nhậu quá, mà cứ mỗi lần bia rượu là quên mất mấy người đẹp ngồi bên cạnh.
    4/ Tôi nhận thấy trong nhóm có vài người có tâm sự( VD:..... thôi sẽ nói sau vậy) mà chưa có cơ hội sẻ chia với cả nhóm.
    Vậy đề nghị mọi người thu xếp thời gian cho chiều và tối CN tuần này nhé.
    NVThanh
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    @ chị Dola : tối thứ năm kô phải thứ tư đâu chị ơi, chị cẩn thận kô khéo lại đi 8 một mình đấy
    @Bekool: hehe...được khen mà cứ giật cả mình, anh có nhầm em với ai kô đó, dù sao cũng cảm ơn lời khen tặng của anh
    @Thanhato: em có bao giờ đi chơi một mình đâu nhỉ, lúc nào cũng có hội sấu để buôn dưa lê mà anh, em nhất trí chủ nhật này đi câu cá, đang rãnh rỗi quá
    @khongtenso0 : nhớ nhá! kô hăm dọa suông đâu ( chả biết sao mà cứ muốn bạo lực với người này thế kô biết)
  10. kimHN

    kimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kim nhất trí vụ BQ, thiên thời địa lợi, sẽ đưa theo đoàn rờ moọc ra mắt trại Sấu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này