1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    oa,
    Chiếc lều vịt hôm qua gió mát như Hồ Tây, sướng thật. Vì lý do phải đi kiếm thức ăn cho cả nhà nên tôi không thể theo dõi diễn biến trong lều vịt cả buổi chiều, chỉ nghe tiếng híc híc, cục cục phát ra thôi, có người nằm, có người ngồi, có người thì lúc nằm lúc ngồi, chả hiểu ra sao, chuyện xảy ra thế nào. Nếu ai cần thông tin chi tiết thì hỏi lại mọi người nhé.
    - Sau khi đi câu cá về, Phale bị sụt mất gần 4 kgs thịt, còn Tem thì eo hơn nhiều, Tem ời vong 2 của em có co lại đến 15cm không? Nhờ sự hi sinh của 2 nhân vật này mà chúng ta có 1 bữa no nê, đã quá, đã quá.
    Có ai mút đầu cá bao giờ chưa? Victim hôm qua bảo phải mút mới ngon,..... is it correct?
    - Victim: Chú đã cảm nhận thêm được chút nào sau vụ đi câu ngày hôm qua chưa, rượu ngon nhỉ.
    -TC: Phát huy nhé, phát huy nhé.
  2. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Giải không nổi đâu ! hehe, mà có ai yêu gì đâu mà trừ !
  3. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đi chơi hôm qua thì có một bí mật kô được phép bật mí. Mà bí mật này chỉ có anh Lông Xồm và Côn Rên biết thôi, có Trại chủ, Boy va Sars làm chứng là bí mật chỉ có 2 người biết, Boy còn trịnh trọng lè lưỡi ()thề rằng sẽ không nói cho mọi ngươì biết là ngày 1/9 tới là ngày Sinh Nhật của Côn Rên . Túm lại, sau khi bị ép tới bước đường cùng Côn Rên có nhã ý rủ rê mọi người ọp tại Khúc Gia Mùa vào lúc 7h tối thứ năm, ngày 31/8/2006, rất mong sự hiện diện của tất cả các anh, chị, em, bé nhi đồng trong trại và ngoài trại
    @Côn rên: mời dùm rùi đó , trả cái công tài lanh cho Sars thế nào đây?
    Bị ám ảnh của thơ Yết Hậu nên hình như mọi người đều thở ra thơ, bằng chứng là bé Xí Muội nhà ta mặc dù là đi câu cá nhưng cũng kô quên mần 1 bài, được sự ủy nhiệm của Xí Muội, Sars xin viết ra đây cho cả hội thưởng thức 1 tài năng bị vùi dập trong trại sấu:
    Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
    Cả trại sấu thất thểu đi câu
    Tìm hoài không thấy cá để câu
    Đầu lâu...
    Còn 1 bài nữa tác giả tối tác cũng là của bé Xí Muội nhà mình, đáng lẽ là phải post hôm qua nó mới nóng, nhưng 8 quá không rãnh tay, bi giờ ngậm ngùi hâm nóng lại rồi đưa lên, hỏng thôi có người buồn
    Dưới đèn ***g chứng dám
    Một bè lũ bốn tên
    Sa Ku Ra luận kiếm
    Bắn tên...
  4. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Úm ba la, cà la xí muội!
    Úm ba la, 6 hồn 14 vía lão không tên, ở đâu chui ra mau, cho Sarsss hung một cái để trừ tà? Úm ba la, cà la xí muội
    Sarsss ơi cúng rồi, kiểu gì cũng không bị ám nữa, nói chung tốc độ tăng trang thì chậm lại, tốc độ ăn chơi, và tăng dân số thì vẫn tăng thế là ổn.
    Bây giờ đến báo cáo tình hình câu cá của Trại Sấu hôm qua:
    .- Đúng giờ G thành viên Trại Sấu có mặt tại địa điểm đã định, sau khi ăn uống và chờ đợi, bà con dân bản bắt đầu khởi hành, nhưng phải đến 2g mới có mặt tại A xay, sau khi chuyển đi chuyển lại 3 lần mới yên vị tại lều vịt gần cuối hồ cá
    Với sự góp mặt của:
    1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. hết ạ
    Cả Trại Sấu tung hết sát thủ đi câu khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng, khoảng 5g bác Thanh câu được một con cá nặng 4kg8 (bao gồm: Thịt phale và Trứng Tém), cả Trại Sấu được một bữa cá thoả thê
    Báo cáo SN với bé nguyenbaloc, TC câu được một con cá đạt tiêu chuẩn ISO chán ngàn lẻ mười cơ (cái này do Phale định đấy), sau một hồi ngắm nghía, bà con quyết định xẻ thịt ra chén, nhưng do tình hình bà con ở đó đông quá, nên không dám gọi bé và SN lên ăn được, sợ 2 người xấu bụng ăn vào ngộ độc không đưa đi cấp cứu được.
    Tội nghiệp nhất là bé Xí muội, lượn lờ câu cá thế nào, mà cá không câu được lại bị ong đốt xưng u.
    Tình hình câu cá tâm sự hôm qua rất là ấy ấy...., nhưng em chỉ báo cáo đến đây thôi, để phần cho mọi người vào báo céo tiếp.

    Được honglys sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 28/08/2006
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ câu cá nom tồi tàn và cái không khí buổi trưa hơi khó chịu một chút. Nhưng đúng là có cảm giác khác thật. Hôm qua, thiên thời địa lợi thế nào mà ông anh gặp ngay đồng môn sư phụ. Nhân cái dịp đó mà được nói về những cái thú vui ở đời. Hay ho quá đi mất. Phải nói là sáng hôm qua là một ngày thê thảm, đánh nhau, cãi nhau và những câu chuyện của đàn bà. Muốn nổ tung cái đầu ra. May sao mà có một buổi chiều nó gỡ lại. Ngồi dán mắt vào cái phao, nhưng nói chuyện về võ thuật, về thú đi săn, về thú thả diều, cái nào cũng gây một sự hào hứng kì lạ. Nếu có thêm bộ râu dài thì sẽ ngồi bàn thêm về thú uống trà hay là thú chơi hoa thuỷ tiên chẳng hạn. Dù sao thì cái đầu nó cũng nhẹ đi được một lạng. Ông anh cũng thấy đấy, chơi cái gì mà chơi tới cùng, chấp nhận đau thương dù chỉ nhận được một milimét hạnh phúc thì cũng lấy làm thoả mãn vô cùng đúng không? Đi đá bóng, toàn sút trượt, huấn luyện viên đuổi cổ ra ngoài sân vẫn thấy hạnh phúc vì ít ra còn được co cẳng sút vào quả bóng. Hạnh phúc nó nhỏ bé thật đấy, nhưng nhỏ bé thế nên mới sinh cái thú nhặt nhạnh. Nhìn con kiến bò đâm đầu vào nhau cũng hạnh phúc rớt nước mắt. Bạn bè lối xóm bảo là dở hơi thì cũng biết thế, tự lòng mình thấy phê là được rồi. Hôm qua rượu vào lời ra, hẳn là em nói nhiều lắm, em nói mà thay cho nhai luôn, thức ăn vào mồm tự nó nát ra mà chui vào bụng. Cái thứ rượu đâu mà hay thế, nó giúp mình không bị đau dạ dày vì thức ăn được nghiền kĩ thế cơ mà. Nhưng phải nói thật, hôm qua uống không vào lắm, cái ngụm nó cay cay đấy nhưng nuốt đến cổ họng nó cự nghẹn lại. Chắc tại nhiều nỗi niềm quá, can tội, cảnh giống hồ Tây làm mình nhớ con bồ thằng bạn mình ghê...
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Cái hồ cá ý mà, chắc rộng bằng khoảng 1/10 cái hồ Ha Le nhà em, cá thì toàn những con tập thể hình nên con nào con nấy cứ phải vài ký lô trở lên. Ấy thế mà mấy cái cần câu của Vịt Tiềm, của bác Thanh, của "Anh ku Boy" ngoắc lên ngoắc xuống mấy bận mà chẳng tóm được chú nhép nào. Chẳng bù cho Phale81 và Toctem7x, nhoáy một cái đã Ma Rốc được mấy ký lô thịt cá và cả một buồng trứng to đùng. May mà còn có 2 em, nếu không thì chiều qua bà con đói dài dài
    Cái chai nước mắt quê hương của bác Thanh ý mà, công nhận là cay như đời ý. Em nhấp có 1 tý mà thấy đắng hết cả lòng mề. Lần sau lên nhà bác, chắc sẽ phải uống nhiều hơn 1 hớp bác ạ - uống để biết cái cảm giác "Rượu uống người" của chú Vịt Tiềm
    @All: Tối nay Hội Sấu không ọp bất thường được - đề nghị Sarsss làm việc lại với đồng chí Nhà Giời nhé. Không được phép mưa bất tử như hôm nay - nhất là hôm Côn Dên mời pà kon đi cà phé nhé
  7. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hè hè thank kiu Sars nhá , tớ vẫn chưa quen viết thông báo nên chưa kịp pót
    Tối thứ năm 31/8 , coldrain mời tất cả thành viên trại sấu và 7xsg uống cafê ở khúc giao mùa ( 92 trần Huy liệu ) , hì hì có thể có bánh kem, các bác nhớ tham gia off đó nhá ( Mời thêm lần nữa cho chắc ăn )

    Được coldrain0980yahoo sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 29/08/2006
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trang trại gì đâu sao vắng tanhMọi người giờ đây chạy loanh quanhMải mê đâm chém bên yết hậuVề nhanh...( bớ mọi người làng trên xóm dưới, cháy nhà... cháy nhà...[​IMG])
  9. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Gọi điện cho bạn, thấy bảo Hà Nội sắp vào thu rồi. Lại nhớ mùa thu năm ngoái, cũng khoảng này đang lang thang quanh hồ Gươm ăn kem Tràng Tiền.
    [​IMG]
  10. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào Coldrain: Chúc em 1 tuổi mới đầy may mắn, nụ cười và tình yêu, có thể là hơi sớm nhưng vì mai anh lại phải về HN rồi, không đi off được theo lời mời của em.
    HN bắt đầu vào Thu rồi, thèm về để đi lang thang quá.
    TC: Xin phép em, có thể Hội Sấu sẽ có vài đại diện off tại Hồ Gươm vào cuối tuần này. Nhưng anh không chịu trách nhiệm về những hành động, cử chỉ trong khi off đâu đấy nhé, vì khí Thu đôi khi nó sẽ làm mọi người không biết mình đang làm gì. Còn thành viên off ở HN sẽ tự thông báo cho mọi người sau.
    Chúc mọi người vui vẻ, sẽ báo cáo thường xuyên tất cả những tối chúng tôi off ở HN.
    Hẹn gặp lại vào ngày 11/09- Ngày mà cách đây 5 năm cứ mỗi lần đi máy bay tớ lại sợ gần chết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này