1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Còn vài tiếng nữa là máy bay cất cánh, sao lòng lại nặng trĩu
  2. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @LeHn: em ơi quảng gánh nặng xuốngkhoang hành lý hết đi em không thì làm sao máy bay bay được đây.
    @lonesome: như đã báo cáo, em không thể đi cùng mọi người lý do thì không nói ra thì ai cũng đoán ra được. Chúc mọi người đi chơi vui vẻ
    @bekoool: thù này không trả không phải là đô la lão thái bà, anh hãy gom hồn xác về một chổ để em tiện việc xử lý
    Nice Holidays
  3. thang_bx

    thang_bx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Rất tiếc là tớ ko tham gia với các bạn đc chúc các bạn đi chơi vui vẻ
    Được thang_bx sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 02/09/2006
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Báo cáo các cả nhà là chuyến đi h ôm nay có rất nhiều phần hấp dẫn mà ai nhớ gì sẽ kể lại nấy . Từ từ cả nhà sẽ biết mọi chuyện hấp dẫn trong chuyến đi, đảm bảo không hay không ăn tiền ...
    Giờ này mà tớ còn post bài được thì chắc mọi người cũng birết là sau cái chuyện mà chỉ có 10 người biết là chuyện gì đấy thì tớ vẫn tạm thời OK. Cám ơn cả nhà đã quan tâm, nhất kà em latindance và bạn dã nhiệt tình cung cấp khâu phần ăn tối chow tớ
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
  5. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hic, tình hình là thế nào đây. Người nào đi chuyến công du hôm qua vô tường thuật lại nghe chơi cái coi, hic. Ở nhà bùn gần chết
    Phát thanh viên làm nhiệm vụ trườc đi nhé, không phải vô nhá đèn một cái rồi đi ra như thế đâu
  6. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Tình hình rất là tình hình. Báo cáo mọi người là sau 1 ngày hành xác dữ dội, iem đã bị nhiểm Sars quá nặng, không ngồi dậy nổi. Có bác nào chữa bệnh giùm iem không?
    Đề nghị chị sờ-anh báo cáo cái vụ án "Cuộc phiêu lưu kỳ thú" của chị, lý do mất tích 1 thời gian lâu như vậy?
    Nhưng cũng nhờ đó mà 3 người bọn em có dịp thể dục thể thao leo lên leo xuống khắp hang cùng ngõ hẻm của núi Bà, Lông Xồm có dịp "lịch sử văn hóa" nhiều nhiều 1 tí. Cũng may là chưa dùng đến biện pháp cuối cùng, hehe.
    Trại chủ cũng phải báo cáo là đã dùng biện pháp gì để Lông Xồm mất hồn như vậy (để chị em khác học hỏi).
    Thông báo : Sáng nay anhhaianh vừa vào lại SG (iem có ra đón, hehe). Tối nay nếu rảnh thì mọi người kiếm quán cà phê nào để gặp gỡ, giao lu tí nhé (hay giao ly cũng được).
    Được nguyenbalocvn sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 03/09/2006
    Được nguyenbalocvn sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 03/09/2006
  7. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui bận việc không đi TNinh được, Tiếc!
    Tối nay có ọp ẹp ở đâu nhớ kiu tui dzới nha!
  8. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Về phía lonesome thì thì chuyến hành xác hôm qua có thể chia làm mấy phần như sau:
    Phần 1: tình hình rất là tình hình, chuyến đi có khả năng bị huỷ bỏ từ trước khi khởi hành
    - 5g45: Trại chủ SMS cho TSC: "hu hu, nguyenbalocvn cho tớ leo cây rồi. Cậu vòng lên đón tớ đi". Reply: "Đi xe ôm đi, tớ chưa dậy"
    - 6g: Lolita04: 6 PVH có phải là Trạm Bảo Hành của JVC không? sao tớ không thấy ai?
    - 6g5p: LS tới điểm hẹn, thấy Lolita04 đang làm công tác ngoại giao với 1 cô bé mà chưa ai trong hội này biết mặt. 51% thì đó là latindance (kèm theo 1 người bạn)
    - 6g10p: SN75 được Tém hộ tống tới, cả hai cười toe xin lỗi vì tới muộn. Không sao cả vì có người còn muộn hơn
    - 6g15: TC được 1 ứng cử viên tài sản chung đèo tới. Việc đầu tiên TC làm không phải xin lỗi mọi người mà là gọi điện thoại cho "cá ngừ" của Sờ Anh .... hoá ra "Cá" đã đến từ nãy.
    Cùng lúc, LS gọi điện cho Sarsss: "Alô, em ngủ dậy chưa?" "Dạ, khoảng 1 phút nữa em tới nơi"
    - 6g30, sau các thủ tục cần thiết , chuyến đi được khởi hành theo phân bố đội hình như sau
    + Xe 1: Cá ngừ và Sờ Anh (mầm mống vụ đi lạc bắt đầu từ đây)
    + Xe 2: Lolita04 và thư ký Tém
    + Xe 3: Latindance và bạn
    + Xe 4: nguyenbalocvn và Sarsss (lý do nguyenbalocvb bị nhiễm Sarss)
    + Xe 5: Trại chủ và TSC (hai người này sẽ gây nên 1 nghi án ở cuối chuyến đi ).
    Phần 2: HCMC- Gò Dầu:
    Tình hình nói chung là tốt đẹp, chỉ có mấy sự kiện đáng nhớ sau:
    - Cá ngừ không có mũ bảo hiểm, phải dừng lại 1 lúc để mua.
    - TC phát hiện ra là mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ thực phẩm cho bữa trưa (jambon, xúc xích, thịt nguội xông khói, pâté, dưa leo, muối tiêu, nước uống ...) nhưng quên ... không mua bánh mì. Vấn đề được giải quyết khi TSC phát hiện ra 1 chỗ bán bánh mì ở ... ngã tư An Sương.
    - Tới ngã tư Hóc Môn, bạn latindance bị thủng ruột .. xe nên 4/5 đoàn phải tạm dừng lại. Nguyenbalocvn tranh thủ đi nạp thực phẩm cho cái số điện thoại nó available lại. Trong lúc đó, Cá ngừ đã kịp chở Sờ Anh lên tới cầu An Hạ (Củ Chi) và không biết có phải đó là 1 phần nguyên do tạo nên cuốn phim hấp dẫn "Điệp vụ bất khả thi" phần 4 với tựa đề "Finding Sờ Anh" hay không?
    - Theo hướng dẫn của AnhHaiAnh, cả đoàn đã ghé và Trảng Bàng để ăn sáng. Sau khi hỏi tham "Quán ông Cáo" xong, cả hội đã hùng hổ kéo bè lũ vào ... quán đối diện để giải quyết vấn đề ... và mặc dù TC dã khẩn thiết đề nghị nhưng cho tới lúc đây cũng chẳng thấy ai tự giới thiệu mình. Do vậy phấn lớn các thành viên mới và cũ chẳng ai biết tên bạn đồng hành của mình (trừ Sờ Anh ) hoặc chỉ biết lòng vòng
    - Mặc dù đoạn đường di không dài nhưng Lolita04 cũng kịp phát biểu 1 câu: "Sao mà đường tốt thế, từ nẫy đến giờ mình tìm cái ổ gà để lao vào mà chẳng thấy" làm Tém cứ mủm mỉm cười (cần gù ổ gà, Tém nhỉ)
    Phần 3:
    Sau khi qua TT Gò Dầu, đoàn tách thành 2 tốp. 1 tốp gồm xe 1+2+3 và tốp kia gồm 2 xe còn lại. Nói cho ngay thì đây chính là đoạn đường xảy ra vụ nghi án"Nguyenbalocvn bị nhiễm Sarsss" và vụ TSC vừa đèo TC đi vừa ... sém ngủ gật
    Cuối cùng, sau gần 3 tiéng hành quân, cả đoàn cũng đã đến được nơi cần đến: Toà Thánh Tây Ninh. Phần tham quan và hành hương Toà Thánh chẳng có nhiều sự kiện ngoại trừ việc phóng viên chiến trường AnhHaiAnh đang leo núi Bà Đen để làm phóng sinh sự nhưng khi nghe tin đoàn tới đã phi 1 mạch tới để đón tiếp và việc cả hội được chứng kiến 1 lễ cưới theo nghi lễ của Đạo Cao Đài.
    Thế là thành phần tham dự chuyến leo núi đã đầy đủ, cả đám liền phi 1 mạch về núi Bà Đen, chuẩn bị tham gia 1 chuyến leo núi khám phá đầy bất ngờ thú vị.
    (to be continued)
    Được lonesome sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 03/09/2006
  9. dzamahamdzui

    dzamahamdzui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị kể tiếp.
    Tiếc quá! hu... hu.....
  10. latindance

    latindance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là hôm qua em đã về nhà an toàn lúc 9h tối . Toàn thân nhức mỏi ê ẩm và phủ đầy bụi đường nhưng vẫn lâng lâng với các hoạt động của trại sấu ở Tây Ninh . Em xin mạo muội đề cử vài kỷ lục cho chuyến đi vừa rồi như sau:
    1. Couple đẹp đôi nhất: Xin đề cử anh Cương và chị Vân Anh (tức AnhHaiAnh). Sau chuyến đi Tây Ninh, hai anh chị đã chính thức ký kết hợp đồng ... xuất nhập khẩu tình yêu trước sự chứng kiến và đồng tình của họ hàng bà con gần xa cuối phố trong trại sấu. Hai anh chị đã thống nhất các điều khoản cơ bản của hợp đồng và cùng... điểm chỉ vào văn bản pháp lý quan trọng này Để nghị bà con hai họ chúng ta cùng uống bia ăn mừng với "couple of the day" và mong cho anh chị... sớm vi phạm hợp đồng để bà con còn được chia phần tiền đền bù tuổi thanh xuân
    Giải couple triển vọng thì xin được đề cử cho anh Lonesome và chị Honglys. Lý do cụ thể thì cả 11 người hôm đó đều biết cái chuyện đó là chuyện gì rồi phải không ạ
    2. Người khoẻ nhất trong chuyến đi hôm qua: Xin đề cử chị "sờ anh" với thành tích một mình đi bộ xuống núi . Chị đã bỏ qua mọi phương tiện hỗ trợ như cáp treo và cầu trượt để lập thành tích "strongest lady of the day" . Sự kiện này đã gây xôn xao dư luận (ít nhất là trong vòng 1 tiếng đồng hồ) và khiến cho anh em trại sấu vô cùng lo lắng, không biết chị có quá say mê với phong cảnh hữu tình của núi rừng Tây Ninh mà chẳng may chợp mắt ngủ quên đường về
    3. "Hết mình vì nghệ thuật" là cụm từ chính xác nhất dành cho anh Lonesome. Mặc cho bà con say sưa với cảnh quan hoành tráng nơi đây, một mình anh quyết tâm ghi lại những phút giây có một không hai của trại sấu chốn này. Các tác phẩm đầy tính nhân văn của anh sẽ được ra mắt trại sấu trong vòng một vài giờ nữa. Đề nghị bà con chúng ta hết sức lưu ý không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này
    .....
    Ngoài ra còn những kỷ lục gì nữa nhỉ Tối qua về em nhớ được nhiều lắm mà bây giờ chả nhớ j nữa cả Mọi người giúp em add thêm vào danh sách này để các mem cùng enjoy nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này