1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_lonesome

    kid_lonesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Pa pa ơi, sao hôm qua pa pa bỏ con ở nhà, không cho con đi chơi, papa bảo con là pa pa đi săn mà, sao lại có cô Honglys ở đây thế này ...
  2. thang_bx

    thang_bx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn Lông xồm và Lá tình đã tường thuật lại chuyến đi hết sức hấp dẫn đầy nhữnh" tình tiết" gây cấn và nhữnh "tình tiết"nghi án cần đc khai thác tiếp

    CHÚC MỪNG các bạn đã tổ chức thành công chuyến đi 99% là tốt đẹp !!!(còn phải bơt lại 1% vì còn quá nhiêù tình tiết mờ ám như chuyện chinh thám, ko biết có để lại H....ậu Qu...ả Di ch..ứng gì cho đời ko)

    THÔNG B...áo :7h15 lại ọp ở KHÚC GIAO ...MÙ..A
    "nghe giang hồ đ...ồn là đón cán pộ TW đi công tác tỉnh về lề nghị các trại dziên lến lúng dzờ ko lược xài OK trước khi lến lâu nha"
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Béo céo sn có mặt !
    Tình hình từ lúc về nhà tới giờ, mình chỉ biết ngủ và ngủ vì cả người nhừ như khoai từ .
    Hôm leo núi đã làm cả nhà môt phen hết hồn, sn75 xin nhận khuyết điểm ( hehehehe ), nhờ vậy mới biết nhà mình tình thương mến thương nhau như thế nào. Tình hình hôm đó là sau khi leo núi bằng cáp treo, và bắt đầu sử dụng đôi chân cho khoảng 20 bậc thang, sn mới thấy hình như mình đã....già, các khớp gối lỏng lẻo, chân bước run run ( lần sau có đi phải mang theo cà lê mỏ lết xiết mấy con ốc khớp gối lại ), thế là bỏ dở chuyến leo lên trời để ngắm tiên.
    Mội mình âm thầm leo xuống, vừa đi vừa giận...hai cái chân mình, tiếc là không có cặp bố thắng để thắng chân đi chậm lại tí. Hix, mình đi không ngơi nghĩ, dzị mà ai đó dzu khống là mình ngủ quên trên núi mới ghê chứ .
    Còn vụ án cá ngừ, xin nói rõ là hỏng coá gì hết á, cá của trại chủ câu, hứa để dành cho sn sờ thoai
  4. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    huhuuhu di chơi hoành tráng quá, nhưng mà cũng may cho em là không mê muội trước lời đường ngọt của lão lông xồm. Chương trình như thế này mà măng cụt nhà em đi theo chỉ có nước ......
    Cả nhà ta đi có một chuyến thế này mà thu được nhiều thành tích quá, hehehe. Vui nhỉ, không biết sẽ có hiện tượng gì đặc biệt sẽ xảy ra tiếp theo
    Còn cái phần" to be continue" đâu mất rùi, vố viết tiếp đi chứ. Cho em còn được hóng hớt chứ.
    Chuyện of ẹp tối nay như thế nào? Sao em nhận SMS là tối mai mừ? Vậy thì túm lại là khi nào? Em mà bị leo cây là em sẽ leo xuống cây và đốn cây mang về chất ở trang trại đốt đấy
  5. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, latindance quên mỏƠt kỏằã lỏằƠc leo gỏĐn tỏằ>i 'ỏằ?nh núi cỏằĐa Sars vă Tâm cạng vỏằ>i con cĂ ngỏằô cỏằĐa Tc rại ('Ây là chưnh là mỏƠu chỏằ't cỏằĐa vỏằƠ mỏƠt tưch chỏằi SG an toàn chỏằ< ỏĂ, còn tỏằô khi cho em xuỏằ'ng vỏằ 'ỏn nhà sỏp thơ em bưt chưt liỏằn
  6. nguoiduongthoi

    nguoiduongthoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    2.883
    Trời, đi "tu" lâu lắm không gặp anh chị em SG. Anh Condor khoẻ không? CHị Gungcay từ hồi đại hội công viên nước Hồ Tây cũng tuyệt tích giang hồ. Không biết có còn ai phụ trách các hoạt động bên chỗ thầy Bình-Gò Vấp ko nhỉ? YID của mình là: hanoi_tm
    Mong gặp lại anh chị em ở SG trong thời gian rất ngắn nữa.
  7. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Trải qua 1 quãng đường 8km more tính từ Toà Thánh Tây Ninh, 11 thành viên của đoàn hành xác đã đến chân núi Bà Đen, thắng cảnh nổi tiếng của Tây Ninh. Trên quãng đường ngắn ngủi này, Tại chủ Trại Sấu đã kịp phát hiện ra 1 diều khá là ... chân lý: "Không cần leo núi nữa tớ cũng biết tại sao lại gọi là Bà Đen. Nắng thế lày thì sao mà không đen được" (no comment)
    Sau khi gửi gắm tất cả tài sản tháo dời được (mũ bảo hiểm) và di động (6 chiếc xe), cả hội hùng hổ tiến vào trận địa leo núi với quyết tâm sẽ chinh phục đỉnh núi bằng mọi giá, bằng mọi cách để chứng minh cho AnhHaiAnh thấy là không phải chỉ có Tây mới biết leo núi (thêm 1 bí mật nho nhỏ của AnhHaiAnh nữa đấy nhé).
    Vượt qua trở ngại đầu tiên với 11 chiếc vé tham quan, cả hội vấp phải ngay trở ngại thứ 2. Đó chính là ... đói . Thế là cả hội liền thẳng bước tới cái **** gần nhất và hạ toạ ở nơi sạch sẽ nhất có thể tìm được (quán nước ) và mở đóng đồ ăn ít ỏi ra, Mặc dù mấy cái bánh mì mà Trại Chủ mua đã có hình dạng không được ngon mắt cho lắm (xem ảnh) nhưng có hề gì. Miễn là vẫn ăn được thì thôi. Chi tiết bữa ăn và những tình tiết xung quanh nó xin được giữ trong vòng bí mật. Ai nhớ thì kể nhé.
    (ngủ cái đã, sáng kể tiếp mấy vụ án sau)
  8. thang_bx

    thang_bx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Pữa lay ọp pà con mình có phát minh ra đc chương trình gì mới ko dzậy lếu có thì thông páo cho qwa piết vzới nhe bữa lay ọp đc có chút xíu pải li dzồi tiếc quă còn chưa có tám lủ mà

    ?oHà Nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ
    Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua.
    Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà
    Còn vương vấn trong những bài thơ cũ?
    "Tôi kiếm hồn tôi xưa. Hà Nội
    Thuở còn trong vắt gió vào Thu
    Thoảng nghe ngọt tiếng cô hàng cốm
    Chênh vênh đâu cuối phố Sinh Từ"
    (Của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn)
    Chết những thằng trai HN đang tha phương cầu thực chưa ?....!!!!!

    Được thang_bx sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 04/09/2006
  9. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Em xin lè lưỡi () em thề là chẳng làm gì cả, thế mà ngbalocvn cứ đinh ninh là bị nhiễm Sarsss , phải chi có làm gì đi thì cũng cam lòng, hehe...chắc là người này bị miễn dịch rồi nên tự nhiễm sarsss , đề nghị ngbalocvn không đuợc bù lu bù loa như thế nữa
    Bé Xí Muội tiếc gần chết khi không tham gia được chuyến hành xác của trại sấu. Xí Muội iu cầu là sau khi ở HN zìa, trại sấu mình lại tổ chức các cuộc hành xác khác để bù đắp lại cho bé
    Theo như những gì Sars lượm lặt, hóng hớt được thì từ giờ đến cuối năm sẽ có rất nhiều cuộc đi chơi không kém phần hấp dẫn, nên những thành ziên nào lần này chưa đi được thì chuẩn bị tinh thần cho những chuyến đi sau
    Sau 2 đêm ngủ vùi mà Sars vẫn còn bị đau cánh và đau đùi ( ai biểu tài lanh leo núi ). Còn rất nhiều tình tiết hấp dẫn trong chuyến đi, nhưng phải để chính nạn nhân kể lại mới đầy đủ chi tiết . Sars nhớ là trên đường về có 1 vụ đụng xe, xe đạp lao thẳng vào xe máy, làm cho thịt văng tứ phía, cuối cùng khi về đến Trảng Bàng ăn tối thì có 2 người bị mất một ít thịt, chẳng biết có phải thịt văng ở trên là của 2 người hay không. Mọi người muốn biết thì...xem hồi sau sẽ rõ
  10. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bà con cô bác làng trên xóm dưới, kính thưa toàn bộ trại viên Trại Sấu! iem xin trồi lên để điểm danh ạ! Mạn phép cho em dơ tay trái nhé. Cũng vì cái lý do mà chỉ có 10 người biết, nhưng nguyên nhân sâu xa thì chỉ có em với lão lông xồm biết thôi ạ. Như đã hứa với mọi người khi nào nhấc được tay phải lên iem sẽ vào xưng tội.
    Bớ người ta! Sao không thấy lão Lolita04 đâu, lão xung phong làm cha, hay linh mục gì đó cơ mà. Lolita ra mau cho tớ xưng tội:
    Dạ dạ thưa cha! Chả là thế này, hôm đó trên đường về, trời trong xanh, gió mát, cả Trại Sấu khấp khởi ra về, đi được 40km, xe TC từ từ tách khỏi đội hình với khoảng cách vừa đủ ( tầm nhìn xa vào khoảng 2-3km). TC tranh thủ tham ô TSC làm TS riêng có tý. Thật ra thì TC chỉ chỉ ấy ấy.... lông xồm có một cái thôi chứ có làm gì đâu, đột nhiên có một con chó xuất hiện đột ngột chạy qua đường ( cả đoàn đi ai mà chẳng gặp chó có phải không?), và chuyện gì xẩy ra thì 10 người biết rồi, TC và lông xồm bay lên như diều gặp gió, kết quả tung bay tà áo ( à quên quần chứ) tung bay. Sau khi lồm cồm bò dậy, cả hai phát hiện đang nằm ở bên kia đường, nhìn trước ngó sau điểm danh xem có thiệt hại gì không, may quá, về mặt tài sản không bị xây sướt gì, mặc dù cái handphone của TC bay ra khỏi túi cách đó 50cm, xe và túi xách còn nguyên, à quên 2 cái quần thì lủng một số lỗ đáng kể. Tuy nhiên về mặt thể xác, thì ôi thôi, tổng cộng lông xồm lĩnh chọn 7 vết thương, ở đâu thì tớ quên chưa kiểm tra, còn tớ thì 5 vết
    - 2 vết ở 2 đầu gối
    - 3 ở tay phải ( chắc tay này phạm tội nhiều hơn nên bị nặng nhất)
    - Tay trái vô tội nên không bị sao.
    Hu hu bây giờ cha có cần tớ thực hiện lại 1 lần nữa không nhỉ? Bà con còn ai thắc mắc gì cứ hỏi Lolita thì rõ.
    Dạ kính thưa bà con toàn bộ sự việc chỉ có thế chứ đâu có gì to tát, Lông xồm và tớ chỉ tiếc không vồ được con chó, để cả Trại làm bữa Vitamin gâu gâu thôi.
    Dạ buổi xưng tội đến đây kết thúc, có ai muốn làm cha thì cứ đăng ký, tớ rất nhiệt tình xưng tội lại từ đầu.
    Kính cẩn nghiêng mình nhận tội ạ!
    Bào cáo còn tiếp tục, mời bà con theo dõi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này