1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DÂN HÀ NỘI Ở SÀI GÒN! ( Trang trại Sấu) Lầu II

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi honglys, 04/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Dạ có em !
    ..........
    Hú hồn !
    ----------------
    1. Nhà mình đông dzui wá, các anh các chị đã thống kê thiếu 1 phần cực kỳ quan trọng, đó là giải đồng đội: Trang trại sấu có tinh thần đồng đội xuất sắc nhất vì đôi khi chỉ là 2 quả bàng chính + 0.3 ký sấu xanh mà ọp ẹp đúng 8 ngày liên tục tại Sapa và các vùng lân cận !
    2. Anh bekool là níck được nhắc tới nhiều nhất, tổng cộng 99 lần qua các bài báo của PV lá cải xoong, và qua các cuộc conference rên da hu.
    3. Sapa là quán mà Hội Sấu chọn làm địa điểm ọp nhiều nhất.
    4. Hội sấu là hội có số thành viên "ế" nhiều nhất, cả ông lẫn bà
    ==>> Phù phù... mỏi tay quá !
    Nói túm lại, trang trại sấu chúng ta đã sang trang lịch sử mới. Chỉ mong các huynh, các đệ, các tỉ muội cứ thế "ế" mà phát huy để gìn giữ trại sấu chúng ta thịnh vượng.
    Kính thưa các đồng chí ! Trong những ngày tiếp theo, chúng ta sẽ ọp ẹp tiếp và tần suất phải như dao động đều hoà hoặc chí ích thì tần số dao động cũng phải từ 50 hẹc trở lên, để thắt chặc tinh thần đòan kết đại đòan kết dân tộc trong Hội chúng ta. ... Xin cho 1 tràn pháo tay. Vâng xin cảm ơn, xin cảm ơn !
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    2 hôm nay ốm nhưng tớ cũng lập kỷ lục mới của Hội Sấu là thức khuya nhất và post bài sớm nhất trong ngày.
    Ngủ đây. 6 giờ lại phải dậy rồi
  3. Bum_mieng8

    Bum_mieng8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    1.292
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG TRẠI SẤU XÂY LẦU 2
    Gì đâu mà tăng trang vùn vụt, chóng cả mặt
    Bắt chước Sars làm 1 bài trắc nghiệm tặng tàn dân hội sấu nhân dịp lên lầu 2 và cũng là góp phần lót gạch cho trại, nhào zô trả lời đi bà con ơiiiii
    1. Bạn có đi hầu hết các buổi ọp ẹp của trại sấu?
    2. Bạn có cùng tham gia tán nhảm với hội sấu?
    3. Bạn có cảm thấy tất cả những món chế biến từ sấu đều tuyệt vời ko?
    4. Bạn có đồng ý là mỗi lần ọp ẹp về tinh thần vui vẻ và sảng khoái ko?
    5. Bạn có cảm thấy hội sấu chúng ta cực kỳ vững mạnh và đoàn kết ko?
    6. Bạn có thấy nhớ nhớ thật nhiều khi 1 tuần ko gặp được hội sấu 1lần ko?
    7. Bạn có đồng ý là Trại chủ của chúng ta rất dễ thương và là một Trại chủ tốt ko? ( nịnh quá, cho chút kẹo)
    8. Bạn vẫn ủng hộ cho Trại chủ tiếp tục đắc cử nhiệm kỳ 2 và quản lý trang trại sấu chứ?
    9. Bạn có sẵn sàng đón tiếp thành viên mới vào hội sấu?
    10.Bạn sẽ xả thân vì hội sấu của chúng ta?
    Sau đây là kết quả do trung tâm nghiên cứu tâm lý và giải quyết những vấn đề bức xúc tuổi zề già thực hiện
    Bạn hãy đếm lại kết quả các câu trả lời của bạn và " khám phá chính mình "
    - Từ 6 --> 10 câu "có " : Hội sấu là một phần ko thể thiếu đối với bạn
    - Từ 1 -->5 câu "có " : Bạn là một thành viên nhiệt tình của hội sấu
    - Tất cả đều "không" : Bạn hãy xem lại tình cảm của mình dành cho hội sấu. Hãy thử một lần xem, bạn sẽ thích ngay mà
    Chúc mọi người zui zẻ !
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Trại chủ ơi Sars chuẩn bị khẩu hiệu mừng tân gia rồi:
    -" Quyết tâm xây dựng trạng trại sấu ngày càng vững mạnh" ---> QUYÊT TÂM, QUYÊT TÂM
    -" Ủng hộ trại chủ tới cùng "----> ỦNG HỘ, ỦNG HỘ
    -" Sẽ không còn tình trạn ế xảy ra nữa" -----> KHÔNG Ế, KHÔNG Ế
  5. thanhato

    thanhato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Mọi chuyện của tôi đã ổn, hiện đang ngồi làm việc tại VP HN. T2 tuần tới sẽ vào lại SG.
    1/ Cảm ơn anh Bekool, ximuoi và các bạn đã quan tâm đến Thanh.
    2/ Ximuoi: Cảm ơn em nhiều, nhưng hãy để cho anh chức trưởng ban ăn nhậu là được rồi( nói vui vậy thôi). TC của chúng ta thật tuyệt, chăm lo đến mọi gốc "Sấu" và "góc Xấu" của mỗi thành viên.
    Thời tiết HN mấy hôm nay rất mát, có cảm giác mùa Thu đang đến rất gần, nếu đi xe máy lang thang thì sẽ có cảm giác thật tuyệt. Giò này mà ngồi cafe vỉa hè trên đường Nguyễn Du, cạnh hồ Thuyền Quang mới đã làm sao. Đường xá sạch sẽ, cây cối tươi mát, không khí trong lành, nhứng câu truyện râm ran bên cốc cafe trên chiếc ghế đẩu bằng nhựa, xung quanh là những người đẹp. Thật là tuyệt. Dù rằng tháng nào Thanh cùng có mặt ở HN khoảng 10 ngày, nhưng mỗi lần về HN tôi lại lấy xe máy lang thang trên các con phố thân thương. Những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ, khi còn cắp sách đến trường, những lần hẹn hò với bạn gái sẽ lần lượt tìm về trong tôi, trong các bạn khi mà tiêt trời lành lạnh trong cái khí Thu đang sắp tràn về.
    HN thật đẹp trong tôi,
    Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau,
    NV Thanh
  6. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác Thanh đã trở lại. Bác giữ gìn sức khoẻ để chúng em đón tiếp bác vào Sài Gòn nhé . Ủng hộ bác làm CHủ Tịch HỘi Ăn Chơi Nhà Sấu
    @Bekooool: anh nhớ em sao anh không gọi cho em hai đứa mình ọp riêng nha anh hichic nhớ thịt bê quá
  7. honglys

    honglys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    HN sắp mùa thu rồi anh nhỉ!
    Anh nhắc đến Mùa thu lại nhớ HN quá, nhớ chiều trốn học đạp xe lên Hồ Tây,nhặt là rơi biết mùa Thu tới, rồi thuê thuyền chèo ra Hồ ngồi ngắm hoàng hôn.
    Nhớ hôm biết điểm thi ĐH cả hội kéo nhau lên Hồ Tây thả sách, thế là chia tay với thời học sinh mơ mộng để bước vào giảng đường ĐH. Rồi 11 mùa thu qua, để bây giờ nhiều lúc buồn em chỉ biết lấy xe chạy quanh SG tìm cảm giác thân quen về HN.
    Nhiều lúc nhớ HN đến cồn cào, sợ nghe cả những bài hát về HN, vì sợ mình không kìm được lại bật khóc.

  8. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Thả sách là sao hả honglys, có phải là bỏ hết những quyển sách củ đã học xuống hồ Tây ? Nghe a Thanh và honglys nói về HN, cảm thấy HN sao mà đẹp và rất dịu dàng, rất muốn đi nhưng biết bao giờ mình mới có dịp đây.
  9. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    HN sắp mùa thu rồi anh nhỉ!
    Anh nhắc đến Mùa thu lại nhớ HN quá, nhớ chiều trốn học đạp xe lên Hồ Tây,nhặt là rơi biết mùa Thu tới, rồi thuê thuyền chèo ra Hồ ngồi ngắm hoàng hôn.
    Nhớ hôm biết điểm thi ĐH cả hội kéo nhau lên Hồ Tây thả sách, thế là chia tay với thời học sinh mơ mộng để bước vào giảng đường ĐH. Rồi 11 mùa thu qua, để bây giờ nhiều lúc buồn em chỉ biết lấy xe chạy quanh SG tìm cảm giác thân quen về HN.
    Nhiều lúc nhớ HN đến cồn cào, sợ nghe cả những bài hát về HN, vì sợ mình không kìm được lại bật khóc.

    [/quote]
    Honglys làm mình nhớ Hà Nội quá, cứ nghĩ đến lại buồn thấu ruột. Xa gia đình, xa những người thân yêu để lập nghiệp xứ người. Quên luôn cả món ăn ngoài HN, giọng nói thì nửa Nam nửa Bắc, mỗi lần về mình cố gắng nói giọng quê hương mà vẫn bị phát hiện ra kẻ... Nam tiến.
    Buồn... buồn và buồn quá!
  10. ladolaxanh

    ladolaxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    TC, anhaianh: bình tĩnh đừng manh động không được khóc. Cứ thế này thì sao mà đi câu cá đây hả, hôm nào cả nhà mình ra bến Bạch Đằng thả sách nào. Ngoài đó trời mát lắm và cũng thơ mộng lắm. Chịu không?
    @bác thanh: bác là người đâu tiên khơi gợi đấy,bắt đền bác đấy nhá. TC mà khóc thì tầng 1 lục lội. tầng hai ngập nước. Bác lo mà thu xếp làm cho chị ấy nín đi thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này